Trước ngưỡng cửa Hôn nhân

  • Thread starter Viva
  • Ngày gửi
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Thưa các bạn, tôi vinh dự nhận được Danh hiệu: "Đệ nhất sợ vợ WKT" do các thành viên bình chọn và đích thân anh Hải Tâm trao huy chương. Thực ra, cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả, về việc này tôi không dám lạm bàn thêm. Hôm nay, dù sao Công cuộc cũng đã đại thành, tôi có một vài ý nhỏ mời các bạn đọc và suy ngẫm, chính từ những ý nho nhỏ này tôi đã biến thành một thằng Sợ vợ. Vâng, tôi chẳng dám dài dòng nữa (tại vì ở nhà tôi không có quyền nói, ở trên này tôi mới thấy có 1 chút tự do để nói, mong các bạn thông cảm). Đúng như vậy tôi không nên nói nữa, nhưng đúng thật tôi đang mắc bệnh nói nhiều trên WKT, thật là tệ, vâng, vâng, thôi, mời các bạn suy ngẫm nhé, tôi .... nhưng thôi, mời các bạn đọc đi .... để trước khi các bạn kết hôn, cần phải biết hôn nhân là cái thứ gì....

1. Hôn nhân bắt đầu từ tình yêu. Tình yêu là mù quáng, suy ra, hôn nhân là một sự mù quáng mới.

2. Hôn nhân gắn liền cuộc đời bạn với ba vòng tròn: nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và… nhẫn nhục.

3. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự kết hợp giữa cho và nhận. Người chồng cho và người vợ nhận.

4. Tình yêu là một giấc mơ dài, hôn nhân là cái đồng hồ báo thức.

5. Sau khi kết hôn, chồng và vợ giống như hai mặt của đồng xu, họ không thể đối mặt nhau nhưng vẫn ở cùng nhau.

6. Theo các nhà tâm lý học đại tài, không phải người kết hôn sống lâu hơn người độc thân, chẳng qua vì người kết hôn thấy cuộc sống như dài hơn thôi.

7. Hôn nhân là trường học, nơi người đàn ông đánh mất trình độ cử nhân, còn người phụ nữ lấy được bằng thạc sĩ.

8. Hôn nhân tốt đẹp là khi người chồng biết giữ sự an toàn cho mình bằng cách đồng ý với tất cả mọi phán quyết của vợ.

Và còn một điều nữa, tôi không dám đưa ra, nếu lỡ vợ biết được thì .... chết với con hẽm nhà tôi .

Vivavina
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Đọc xong bài này tự hỏi có nên lấy vợ không đây?
...............................................................
Thân nam nhi chẳng nhẽ lại ngại vài ba cái khó khăn lẻ tẻ, Phen nay quyết lấy bằng được vợ để xem .... hic hic hic sao lúc này hùng hồn thế nhỉ?
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Mấy hôm nay thấy vắng bóng anh Vivavina. Hóa ra là dành vài ngày tịnh tâm để suy ngẫm về cái này.
 
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Vivavina nói:
4. Tình yêu là một giấc mơ dài, hôn nhân là cái đồng hồ báo thức.
Nhỡ đồng hồ hết pin thì sao ạ?:biggrin:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Hát ru chồng những đêm khó ngủ

Anh không ngủ được ư anh?
Để em mở quạt quấn mành lên cho
Lặng sao cái gió mặt hồ
Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê!
Đoàn thương binh mới trở về
Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều

Anh không ngủ được anh yêu?
Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng
Ngày mai cây lúa lên đòng
Lại xanh như đã từng không mất mùa
Con sông bạn với con đò
Con người bạn với câu hò trên sông.

Ngủ đi, em khép cửa phòng
Để em lên gác em trông xem nào
Ai đồn rằng cọ cháy cao
Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi
Hình như lửa đã tắt rồi
Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng

Thương gì người đói lang thang
Xin ǎn trên khắp phố phường ngoài kia
Ngủ đi anh hãy ngủ yên
Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi
Lòng thương chỉ nói bằng lời
Lấy đâu ra gạo cho người được no

Khuya rồi anh hãy ngủ đi
Để em trở dậy em che bớt đèn
Đứa nào nó nói cùng anh
Cái tin chết của bạn mình vừa xong
Chắc là đường đất khó khǎn
Nên thư từ chẳng thể nǎng gửi về
Anh ơi anh hãy ngủ đi
Thằng con ta nó nằm mê đó mà
Ngày chơi súng giả ba lô
Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
Mười nǎm sau lớn lên rồi
Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ

Ngủ đi anh, hãy ngủ đi...

ST - 1974 - Tác giả: Xuân Quỳnh
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
À mà cái nhà bác Vivavina là dân Vĩnh Phú đốt cọ đấy
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
làm bãi nữa

Thương về ngày trước

Bao người yêu đi tiễn đưa nhau
Những chuyến xe khuất về biên giới
Người tôi yêu trước cũng là bộ đội
Ngày lên đường tôi chẳng tiễn chân theo.

Ngày ấy nào anh đã có em đâu!
Tuổi mười sáu ghi nhiều nhật ký
Những làng phố, nhứng tình yêu thơ trẻ
Có dòng nào trong đó nhắc tên em?

Chuyện qua rồi anh cũng đã quên
Chẳng dám trách, chỉ thoảng buồn nho nhỏ
Lòng những muốn trở thành ngọn cỏ
Bên lề đường ngày ấy tiến anh đi
Muốn thành rừng muôn tán lá chở che
Muốn thành suối giữa đường xa nắng rát

Khi anh ngue em muốn thành bài hát
Hát ru lời của mẹ ngày xưa
Cơn sốt rừng vàng mắt sạm da
Em, đồng đội sẻ cùng anh ca nước
Làm hạt bụi dưới chân anh bước
Làm mái nhà che những cơn mưa
Bao gạo quàng vai trong cơn đói sớm trưa
Làm ánh lửa giữa rừng khuya phía trước
Lòng em thương làm sao mà nói được
Như trời xanh vô tận mãi màu xanh

Dẫu bây giờ em đã ở bên anh
Chung lo lắng, chung vui, buồn mơ ước
Em vẫn cứ thương về ngày trước
Người yêu em thuở trước có em đâu...

Vẫn là thơ Xuân Quỳnh
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA