Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
thaibinh84 nói:
Hôm qua đi cafe cùng CLH, Thaibinh84 thấy thật tuyệt vời! Còn chị Tigon thì xác định tư tưởng trước nhất. Tigon sợ say cafe, say bởi không gian thoáng, đẹp, yên tĩnh; vị cafe rất ngon (mặc dù em không uống ngụm nào nhưng chị Tigon, chị Vanchau cứ khen mãi) và say lòng người nên đã có một hành động mà em nghĩ chắc không có quán cafe nào có. Đó là ăn .......... cơm hộp không cần thìa. Hihihihi, không có dụng cụ tác chiến nhưng nhờ cuối cùng cũng "mượn" được hai chiếc thìa cùng "dùng bữa tối" với anh Thang_madi. Thật lãng mạn! Giá mà ở đó có không gian dành cho hai người thì tụi em cũng để hai bác ấy đi.
Thaibinh84 và Tigon cảm ơn Cafe Láng Hạ về buổi tối tuyệt vời với những cảm giác thoải mái, vui vẻ và thân thiện nhất!
Xin được chúc CLH luôn tìm được những địa điểm và những hương vị đặc trưng của mình!
Bé này xạo quá nha, chị phải ăn cơm một mình trong khi đó mọi người được ngồi nhìn ... chị ăn. Mời mãi có ai chịu ăn đâu he he
Hum qua cafe ngon thật, thơm, và rất đúng vị cafe. Nhờ ly cafe hôm qua mà TG chiến đấu được với trận bóng đá chỉ tiếc là Đức thua mà TG thì đặt cược đội Đức, đang ngắc ngứ cái vụ này đây (chuyến này phải vô SG roài, chứ không lẽ cứ thất hứa mãi, anh nhi?)
 
Phuong Nam nói:
em vừa lóp ngóp mò từ trong đó ra sáng nay.
À quên em đổi số điện thoại rùi!

:wall: chán cô, đã chạy mất dép rồi. :wall:
Lại đổi số nữa, hic
 
Nguyen hai yen nói:
Tiếc quá hôm qua có việc bận đột xuất nên ko tham gia được. Nghe thaibinh84 tả mà thấy thèm quá (mặc dù mình cũng ko biết uống cafe). Hay hôm nào lại ghé thăm quán của mangan nhỉ.

Chia tay mọi người xong, đến giờ em chưa ngủ được , mệt quá... kiểu này thức xem được cả trận đêm nay mất, hic.

DDK: 187.000đ
PST: 0
PSG: 42.000 đ
DCL: 145.000 đ
 
to Phương Nam!!
Đã lâu rồi không biết Phương Nam thế nào? Nhưng nghe Phương Nam tường thuật chuyến đi miền Nam thấy thử thách khá khắc nghiệt nhỉ?:wall:
Hoan nghênh Phuong Nam tro ve!
 
To chị Van Chau: Con vạc béo nào vậy chị? Hì, Tha cho em di, cho cháu nó lớn đã bác?! HI HI
To chị Tú Anh: Em chịu thôi, ai vậy chị nhỉ? Mà bí mật thôi nhé, cấm bật mí với nguời khác đấy, hôm nào gặp nhau ở CLH chị nói nhỏ em nghe nhé chị yêu!
To chị Hải Yến: Thứ sáu này chắc em chưa lên HN kịp rồi, để tuần sau đi chị nhé! Không được đi tay không thì em đi găng tay được không chị? (Uống cafe cho nó vệ sinh)
To Ichi: Sorry T nhé, mình ra vội quá không kịp alo phone cho T (với cả làm gì còn số mà gọi, hic) Làm lại cái sim ngay rồi nhưng không nhớ số nào cả. Thôi hẹn T một ngày gần nhất, vì có lẽ tháng sau mình lại phải vào SG lần nữa.
(Thế cho nó hồi hộp, he he) :cool2:
To cả nhà: Hơ, cái tay Hoangvn79 này là ai thế nhỉ? em có quen không? mem mới hay mem cũ mà sao lại wellcom back em thế cả nhà nhỉ ???? :freddy:
 
hey to Phuong Nam!
mới đi có 1 tháng mà đã quên cả bạn bè rồi ah! Thật là......:wall:
 
Cảm ơn mangan!

Cảm ơn bạn mangan, quán White bar & Caffee rất thú vị, cafe rất thơm, chất lượng thì ... để chuyên gia khác cho ý kiến, nếu lấy theo độ tỉnh thì VC là VD tỉnh đến tận bây giờ---> hic,:pepsi:
Quán có không gian lịch sự nhưng ấm cúm thân thiện, ánh sáng cũng được thiết kế hài hòa, tạo điểm nhấn cần thiết và tạo những hình ảnh mầu sắc sinh động, chưa được thưởng thức âm nhạc, nhưng ... nếu tối đó, anh Thắng hát thì chắc chắn là ...
Hơi tiếc, quán ở xa quá, chứ giá thì rẻ, cafe ngon, không gian tốt... có ai ở gần Cầu Giấy, mở cafe Cầu Giấy ở đó được đó!:dance2:

Lần tới, CLH lại tiếp tục hành trình ...
 
hen nhau di Cafe

Anh ui! Cafe trưa đi! E ké với. E bít chỗ đó. Nhưng hơi xa.^^:coffee:
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85 nói:
Anh ui! Cafe trưa đi! E ké với. E bít chỗ đó. Nhưng hơi xa.^^:coffee:

Không biết bạn gọi anh nào, nhưng ... trưa mai qua Cafe Nhân số 9 Láng Hạ nhé! 12h20 ở đó. Đến đó, tìm kô ra, thì alo theo số: 0903.225.273_ Chị Yến.
 
Nguyen Tu Anh nói:
Em nó nói đi ké <==> cho quá giang, anh VanChau qua chở em nó nhá! Hay để anh đây chở em đi?

Trùi ui, tiếc quá,trưa thứ 6 tuần sau em nhá! Mà Anh VanChau hổng có xe, đổi lại em qua đón anh VanChau được không?
 
VanChau nói:
Trùi ui, tiếc quá,trưa thứ 6 tuần sau em nhá! Mà Anh VanChau hổng có xe, đổi lại em qua đón anh VanChau được không?
Em ơi, đừng dại mà nghe các "anh" ấy, nói túm lại là nên thận trọng ha ha
 
Híc mai sau gặp Vanchau và Tú Anh không biết gọi bằng anh hay chị đây? ghê quá..., ko biết có phải tại uống Cafe' láng hạ ko? hehehe, nguy hiểm nguy hiểm
 
VanChau nói:
Trùi ui, tiếc quá,trưa thứ 6 tuần sau em nhá! Mà Anh VanChau hổng có xe, đổi lại em qua đón anh VanChau được không?
Anh này có tài câu ... xe ôm đấy! Cẩn thận em ạ!
 
VanChau nói:
nếu lấy theo độ tỉnh thì VC là VD tỉnh đến tận bây giờ---> hic,:pepsi:

He he, biết ngay mà, mình đã lo có tối về ối người không ngủ được, thảo nào tối hôm đó mangan vừa ngủ vừa hắt xì hơi. He he.
Thứ 6 rồi buổi trưa không mò ra Láng Hạ được, tiếc wa'! Lại phải đợi đến tuần sau zậy!
 
hiii!
thứ 6 minh bận lên không ra, hôm đó có gì đặc biệt không? nói cho minh biết nhé.:drummer:
 
VC dò hỏi mãi, mà mới chỉ biết được là có 4 người : 2 nam 2 nữ; thường 1h30 làm việc mà lại ngồi tới tận 2g???? còn nội dung thì nhất quyết không chịu khai...bà con nghĩ sao???
 
Phuong Nam nói:
Anh này có tài câu ... xe ôm đấy! Cẩn thận em ạ!


Đấy, đấy tại mấy em đấy, chạy mất rồi còn đâu...

Tho moc?? có giỏi thì qua cafe Láng Hạ :freddy:
 
Vụ cafe thứ 6 tuần vừa rồi tuy không đông nhưng rất chất lượng. Chất lượng từ đồ uống (không có đồ ăn), đến cả chương trình được thảo luận.

Có nhiều chương trình được đưa ra trong kế hoạch offline tiếp theo. Ngoài việc đi thưởng thức cafe tối như thứ 3 tuần trước tại tất cả các quán ở Hà nội (không biết có đi hết được không), đến kế hoạch vui chơi, nhảy múa. Nhưng có lẽ là hấp dẫn nhất là tổ chức buổi "tụ tập" tại nhà Hải Yến trong thời gian gần đây. Nội dung gồm có:
- Nghỉ ngơi vui chơi: ai thích ngồi thì ngồi, ai thich nằm thì nằm, không thích ngồi, không thích nằm thì chạy đi vô, đi ra.
- Chuẩn bị đồ ăn (nhiều thứ lắm: có thể là bún chả này, nem cuốn này, phở này... Khâu này chị em lo. Nếu mà chị em không đảm nhiệm thì đến nước cuối cùng cũng có thể làm mì tôm cũng được, như hôm đi Hải Thịnh đó. Vẫn ngon.
- KaraOke. Nhà Hải Yến có bộ dàn Kara Okê lắm (Hôm nào cho đến làm khách trước nghe, thử giọng và dọa hàng xóm một chút)
- Cờ bạc, bài bạc thì luôn sẵn có. Cần thiết mở chiếu ngay, tiện thu hồ để sung vào công quỹ cho Cafe Láng Hạ, thừa ra ủng hộ cho Cafe Hai Bà Trưng, còn thừa ra nữa thì để tổ chức offline lần sau.

Còn thiếu gì không nhỉ? hình như vẫn còn, mọi người bổ sung thêm nhé.
 
Sửa lần cuối:
hey! nghe anh Thắng tường thuật lại thật hấp dẫn.Không biết kế hoạch đi chơi nhà (C).Hải Yến thế nào? Mà không biết nhà (C). Hải Yên ở đâu để còn biết đến sớm nhỉ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top