Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hieu_Bravo nói:
Vậy là phi vụ Cafe Láng Hạ nghỉ à ?
Pác ui, vụ này sang tuần thực hiện nhá. Lạnh quá, BB chẳng dậy nổi trước 8h,hichic.
 
Mình cũng làm ở gần Láng Hạ đây! Nhưng mà phải dậy sớm để đi uống cafe thì mệt nhỉ? Có cách nào khả dĩ hơn không?
 
Đúng rồi ! Sao lại phải là sáng nhỉ ? trưa thì sao , mà sao phải ai ở gần Láng ở xa thì trưa vẫn có thể lên đó Cafe mà ?
Ý kiến này thế nào ? :lol:
 
Vậy là mọi người thống nhất buổi trưa nhỉ ? Vậy theo mọi người thì lịch uống như Cafe như thế nào ? Theo ý của HB này thì thứ 3 và thứ 6 ? Lúc 12h45 buổi trưa ?
 
Tớ bỏ một phiếu cho 12h30 thứ 6 (vì 13h30 phải làm việc rồi). Tuần gặp nhau một lần thôi thì mới có chuyện để nói và thứ 6 cuối tuần rồi nên việc cũng rảnh hơn.

Nhưng làm thế nào để nhận ra nhau nhỉ? Cả một vấn đề lớn!
 
Có gì mà không nhận ra nhau được cơ chứ.
Người nào đến trước thì dặn chủ quán là "Có ai hỏi Kế toán thì chỉ ra bàn của tôi" có thế thôi mà, chủ quá sẽ chỉ cho những người đến sau. Các pác đến sau thì hỏi chủ quán là ok.
Sau khi cafe xong thì campuchia và hẹn lại 1 ngày tiếp theo.
Theo tôi mỗi tuần 1 lần thôi, nhiều quá thì loãng và khó sắp xếp thời gian.
 
Theo sami nghĩ, ý tưởng cà phê hay đó. Nhưng Sami đề nghị trưa được ko?
12h15 cơm trưa xong, tập trung ra đó khỏang 12h40, uống với nhau (ko hát với nhau à nha) đến 13h15. Sau đó chia tay về làm là ổn!!!
Em Tú Anh ơi, anh nói thế hay không?
Thân
 
sami nói:
Em Tú Anh ơi, anh nói thế hay không?
Thân
Nhất anh đấy! Vẫn còn nhớ em à?

Vậy thống nhất luôn nhé! Trưa thứ 6 tuần này, ngày 25/11/2005.
 
sami nói:
Theo sami nghĩ, ý tưởng cà phê hay đó. Nhưng Sami đề nghị trưa được ko?
12h15 cơm trưa xong, tập trung ra đó khỏang 12h40, uống với nhau (ko hát với nhau à nha) đến 13h15. Sau đó chia tay về làm là ổn!!!
Em Tú Anh ơi, anh nói thế hay không?
Thân
Ôi, bác Sami chuyển hộ khẩu khi nào thế??? Hichic.
 
lannhu nói:
Ôi, bác Sami chuyển hộ khẩu khi nào thế??? Hichic.
hehe, tưởng Lannhu cũng chuyển hộ khẩu! :lol:
Láng hạ xa xôi quá, em không tham gia được vụ này rồi! Hihi...Cafe sáng lại chuyển xuống cafe trưa rồi Cafe tối lúc nào không hay ...các bác nhể :biggrin:
 
Vậy là tuần này bắt đầu ? "Đen đủi" cho tớ rồi vì Thứ 6 tuần này tớ phải đi công tác dưới Hải Phòng. Hic... Nhưng các Pác hãy tham gia nhé, tuần sau, tớ cũng sẽ uống cùng. Tớ nghĩ tốt nhất để dễ nhận ra nhau thì nên làm 1 biển báo "WKT-Cafe" (nho nhỏ thôi). Ai muốn tìm thì cũng chẳng cần phải hỏi.
 
WhoamI nói:
hehe, tưởng Lannhu cũng chuyển hộ khẩu! :lol:
Chỉ được cái.... ảo tưởng!
Tớ chuyển mãi rồi, cũng chán! Giờ nhất quyết ở lại với tổ tiên, hehehe.
 
ơi Lannhu!
Anh chuyển khẩu được cả gần 2 tháng rồi, buồn quá. Huhu.
Hay là ngày mai, 22.11.2005 nhé. đúng 12h40 nhé. Hẹn nhau sao nhỉ?
Cho biết ngay.
Thân
 
sami nói:
ơi Lannhu!
Anh chuyển khẩu được cả gần 2 tháng rồi, buồn quá. Huhu.
Hay là ngày mai, 22.11.2005 nhé. đúng 12h40 nhé. Hẹn nhau sao nhỉ?
Cho biết ngay.
Thân
Huhu, em cũng buồn wa', huhu.
Thế thì hẹn nhau tại km (HCM+HN)/2 anh nhá!:biggrin:
 
hờ hờ, nếu mà chuyển qua buổi trưa thì trao bằng sáng lập viên cho tớ nhé!
Cố gắng thứ 6 trụ lại HN để tham gia với mọi người!
 
Các pác khi nào thống nhất được vụ cafe này ới em một câu nhá....2 bước ra đến nơi thui..
 
Thực ra thì T7 cũng có nhiều Công ty nghỉ làm. Chả lẽ lại "bắt" các bạn không làm việc T7 đi uống Cafe (vào cái giờ mà đang ngủ trưa khò khò).
Vậy tốt hơn cả vẫn là 12h30 - 12h45 mọi người có mặt để giao lưu. Rồi bàn kế hoạch lâu dài -> Nhất chí nhé.:1luvu:
(Thật buồn là tuần này tớ phải đi công tác ở Hải Phòng) :wall:
 
Ngày mai ổn không? Các bác cho ý kiến đi?
To Lannhu: Trốn chồng đi đến đó nha em, anh sẽ đến. Hihi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top