Tạm trích
Vậy là một năm mới sắp tới và CLH của chúng ta cũng đã hơn một tuổi. Đã hơn một năm trôi qua, CLH cũng có những niềm vui và nỗi buồn gắn liền với mỗi thành viên. Và giờ đây, Tớ ngồi viết lại những cảm xúc của Tớ về WKT, về CLH và về những người Bạn thân thương.
Khi sinh ra, Bố mẹ có đặt tên cho Tớ là: Ninh Ngọc Hiếu - Cái tên có nghe giống tiếng Tầu không nhỉ (không hiểu trong WKT có ai họ Ninh không nữa). Nick trên diễn đàn là Hiếu_Bravo và nơi Tớ đang làm việc là Công ty Phần mềm kế toán Bravo. Trên diễn đàn, mọi người hay gọi Tớ là HB và Tớ cũng thích được gọi như vậy.
Thực ra, khi tham gia WKT, HB muốn tìm hiểu về các Công ty làm Phần mềm nhưng giờ đây, HB lại gắn bó với CLH nhiều hơn cả.
Nhớ lần đầu tiên, khi rủ mọi người uống Caffe là buổi sáng thứ 6 hàng tuần. Nhưng lần đầu tiên đó chỉ có HB và TrungAsc ngồi… đợi mọi người và nhận ra rằng mọi người đều… ngủ lười. Và buổi sau, CLH bắt đầu được xác định là trưa thứ 6 hàng tuần tại Caffe Nhân – Số 9 – Láng Hạ - Hà Nội.