thaibinh84 nói:
Dạ báo cáo với toàn thể thành viên Láng Hạ ạ!
Hôm qua lúc đi sinh nhật các thành viên CLB cafe, em mới phát hiện ra anh Thang_madi còn có một nghề tay trái hơi bị chuẩn, đó là nghề bơm xe. Hic, nếu mà nhìn anh, không ai nghĩ anh lại làm thành thạo như vậy, cứ như một ....... bác sửa chữa xe thật sự ấy. Hihi
Bá cáo để bà con Láng Hạ, ai mà bị hỏng xe, cứ gọi điện cho anh Thang_madi để được sửa chữa cẩn thận. Cũng coi như một biện pháp ...... giảm cân cho anh Thang_madi.
To Anh Thang_madi: Từ mai anh cứ đứng ở Cổng ĐH Quốc gia bơm xe rồi gọi em ra thu xiền hộ nhé! 50 - 50 được không ạ?
To Em Hocon_86: Em ơi, xe hỏng, cứ vác đến cho anh Thang_madi nhé! Đảm bảo được phục vụ chu đáo và giá rẻ bất ngờ. (Người ta bơm xe lấy 1000đ/1bánh nhưng anh Thắng nhà ta chỉ lấy 500 thui. Rẻ lém cơ. Haha)
Hôm chủ nhật đi bơm xe là tình thế bất đắc dĩ, nhưng cũng rút ra được khá nhiều kinh nghiệm. Câu chuyện thế này, xin được kể cho mọi người cùng nghe:
Chả là, buổi tối đó là tổ chức sinh nhật tập thể cho các thành viên Láng Hạ và Hai Bà Trưng: TrungASC, Tigon và HanJun.
Hôm đó, ThaiBinh84 cũng có việc riêng nên đến muộn và cái việc riêng của ThaiBinh84 gây ra hậu quả là không có xe để đi dự tiệc. Vì vậy Thang_MADI được mọi người ủy nhiệm xuống tận Diễm để đi rước ThaiBinh. Giữa đường, không hiểu ThaiBinh ngồi sau xe thế nào mà xe lại thủng lốp. Đến khi Thang_MADI bảo: "Em ơi, thủng xăm rồi" mà Thaibinh vẫn cứ tỉnh bơ: "Em chẳng có thấy gì cả?"
Đi bộ xe 300 mét, một quãng đường khá dài khi phải dắt theo một cái xe và một cái bụng nặng nề (của Thang_MADI) để đến hàng vá xe gần nhất, và điều này làm Thang_MADI gần như thở không ra hơi.
Một sự cố nữa xảy ra là cả trong túi quần của Thang_MADI và của ThaiBinh không hề còn lại một đồng nào cả. Vì vậy, để có tiền vá xe và được sự đồng ý của bác thợ, Thang_MADI cần phải bỏ thêm một chút sức lực để "lao động".
Mà công nhận, đứng bơm xe ở trước khu vực trường Đại học quốc gia rất đắt hàng. Chưa đầy 5 phút, Thang_MADI đã kịp phục vụ cho 4 xe và toàn các cô cậu sinh viên cả, hôm đó sao mà họ đi chơi nhiều thế. Vì kinh nghiệm bơm xe chưa có, và phải phục vụ các đối tượng một cách "cấp tập" như vậy, nên Thang_MADI nhanh trí nghĩ ra một cách để làm sao có thể thực hiện công việc một cách "công nghiệp":
- địa điểm hành nghề, bơm xe và các dụng cụ đi kèm là do bác thợ cung cấp;
- thực hiện "dậm, đạp" cái bơm xe là do Thang_MADI đảm nhiệm;
- kiểm tra lốp xe là do khách hàng tự đảm nhiệm;
- cắm vòi và rút vòi là thì hoặc thì ban đầu là do khách làm, sau đó khi nắm bắt được kỹ thuật thì do ThaiBinh84 làm.
Riêng chuyện cắm rút vòi cũng cần phải có tay nghề mới làm được đó. Tuy chỉ đứng có 5 phút, nhưng Thang_MADI cũng được truyền cho một số kinh nghiệm cắm rút như sau:
- Van xe có nhiều loại, van xe đạp, van xe máy. Riêng van xe đạp lại cũng có nhiều loại khác nhau:
van hạt gạo (bé tý) và
van cối (to đùng). Vì vậy, để cắm vòi cho đúng thì cần phải sử dụng các loại vòi khác nhau (được hiểu đây như là các dụng cụ đi kèm với bơm, như đã nhắc ở phần phân chia công việc ở phía trên)
- Vòi bơm сần tương ứng với van xe. Bác thợ đầu tiên không nói ra đâu, Thang_MADI không biết, cứ cầm cái vòi bơm chuẩn dành cho xe máy để cắm vào cái van hạt gạo, mãi không vừa. Cuối cùng сác bạn sinh viên phải tự tay mình thay vòi và hướng dẫn làm thì Thang_MADI mới biết.
Nói tóm lại mà tuy mệt, nhưng sau việc lao động công ích thế này, có thể rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, vừa có tiền, vừa rèn luyện được sức khỏe. Nếu bạn nào thấy việc kinh doanh này rất thiết thực thì hoàn toàn có thể vác bơm ra đầu đường được đó. Tuy nhiên, cũng xin nhắc là đừng có làm quá mức độ, đừng có "hùng hục" bơm, vì nếu quá, có thể làm nổ lốp, hoặc làm chửa xăm đó, và như vậy thì có làm cả ngày cũng không đền được đâu.
Dù sao thì cũng là buổi tụ tập đáng nhớ.
Nhân tiện viết bài này, một lần nữa xin chúc mừng TrungASC, Tigon và HanJun thêm tuổi với nhiều niềm vui mới.