Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mất dữ liệu!@

Giúp mình với các bạn!
Trước đây mình thường dùng FolderAccess để quản lý các Folder. nhưng không hiểu sao từ lúc Ghosh lại Win dến bây giờ ko thể mở được mà đã bị khóa hết dữ liệu mặc dù mình đã xóa phần mềm đó đi cài lại nhưng vẫn ko sử dụng được!
Rất nhiều dữ liệu quan trọng. làm ơn giúp minh nhanh với!
Trân trọng!:wall: :wall:
 
Chị Yến ui ! mọi người ui ! nghe chị kể vụ ăn Ốc mà em thèm quá hà. Tiếc quá cơ, vui thế cơ mà. chiều qua Hocon gọi cho em nhưng tối phải đi học nên ko được tham gia cùng cả nhà, hic. thế mà chẳng ai phần đứa em áp út này hết(tủi thân ghê) lại còn không được gặp anh Lêcuong với anh Hoangvn79 nữa chứ. Trưa t6 này cho em ăn bù cái gì nhé hì.....
 
Nguyen hai yen nói:
Nhờ buổi tụ tập tối qua mà mình đã phát hiện ra một địa điểm lý tưởng cho ngày 14/2. Ai cần thì liên lạc với mình, mình sẽ cung cấp địa chỉ nhé. (Nhưng cẩn thận lại đụng hàng, hocon nhỉ. Hehe)

Chị ui, 14/2 không ở HN rùi, thế là không được thưởng lãm địa điểm lý tưởng đó rùi. Ờ mà có ai đâu mà đòi bon chen, hic, khổ ghê

Nguyen hai yen nói:
@Đỗ Hoàng Nhi: Hôm qua đi ăn ốc, CLH TSD9 có để phần ốc cho em đấy, sẽ chuyển phát nhanh vào, em nhận nhé.

"chồng iu", xúc động quá. Thks.
Hôm qua đi học ngồi gật gù trên lớp, híc ngồi mà nhớ mọi người. Bi giờ mong tết quá
 
Nghe nói thế mà thèm thật:
"Ăn ốc nói mò" Không hiểu có ai mò không nhỉ??
 
huemis nói:
Nghe nói thế mà thèm thật:
"Ăn ốc nói mò" Không hiểu có ai mò không nhỉ??
may mà mình ko ăn
nói thật đây:tiếc quá ko đc ăn ỐC,hôm qua đi làm việc xong người ta mời ở lại ăn cơm,lại lam tí.về nghe kể cũng đỡ buồn:wall: :wall:
To@chị Yến cho em một chỗ với chị ơi?:sick: :sick:
 
okanemochi.jp nói:
may mà mình ko ăn
nói thật đây:tiếc quá ko đc ăn ỐC,hôm qua đi làm việc xong người ta mời ở lại ăn cơm,lại lam tí.về nghe kể cũng đỡ buồn:wall: :wall:
To@chị Yến cho em một chỗ với chị ơi?:sick: :sick:

Lại làm tý, phê thật :food-smil
 
Im lặng! Im lặng! Và im lặng! Gia đình ????? Bản thân ????
 
@HoCon 86: Sao vậy Em. Cái chăn vẫn chưa "hợp" với cái màn à ?:biggrinda
@NguyenHaiYen: Chị ơi, chỗ nào vậy? Chỉ cho HB với (hay là cái chỗ HB với CLH_TSD9.... nhỉ?)
@Huemis: Chưa biết ai đã mò được gì ? Chỉ tiếc cho Huemis về sớm quá:wall:
@VanChau: Lại tiếc cho người đến... muộn quá:wall:
@ThaiBinh84, Okanemochi.jp và PhuongAnh251084:Và tiếc cho các Bạn ... không đến.
@Thang_Madi: Thương cho Thang_Madi bị ốm.
@Babyan: Thương cho Babyan không được rủ (lần sau Anh báo nhé ???)
@Tigon: Thương cho Tigon ở xa Hà Nội.
Hôm qua, vui thật đó. HB cả tối không ăn thêm tí nào mà bụng vẫn no. Mà hôm qua, ăn nhiều nhỉ. Hình như là hơn 20 bát ốc, hơn 50 trứng cút lộn... tráng miệng vài đĩa dứa, xoài. Mà có mỗi 7,8 mạng người.
Chúc CLH vui vẻ.:beer:
Chúc 2BT đoàn kết.:two:
Chúc WKT phát triển.:lol:
 
Hieu_Bravo nói:
@HoCon 86: Sao vậy Em. Cái chăn vẫn chưa "hợp" với cái màn à ?:biggrinda
@NguyenHaiYen: Chị ơi, chỗ nào vậy? Chỉ cho HB với (hay là cái chỗ HB với CLH_TSD9.... nhỉ?)
@Huemis: Chưa biết ai đã mò được gì ? Chỉ tiếc cho Huemis về sớm quá:wall:
@VanChau: Lại tiếc cho người đến... muộn quá:wall:
@ThaiBinh84, Okanemochi.jp và PhuongAnh251084:Và tiếc cho các Bạn ... không đến.
@Thang_Madi: Thương cho Thang_Madi bị ốm.
@Babyan: Thương cho Babyan không được rủ (lần sau Anh báo nhé ???)
@Tigon: Thương cho Tigon ở xa Hà Nội.
Hôm qua, vui thật đó. HB cả tối không ăn thêm tí nào mà bụng vẫn no. Mà hôm qua, ăn nhiều nhỉ. Hình như là hơn 20 bát ốc, hơn 50 trứng cút lộn... tráng miệng vài đĩa dứa, xoài. Mà có mỗi 7,8 mạng người.
Chúc CLH vui vẻ.:beer:
Chúc 2BT đoàn kết.:two:
Chúc WKT phát triển.:lol:
:wall: :wall: :wall: :wall:
EM đã chuẩn bị để đi rồi, hic, đến giờ chót lại có việc bận. Lúc mọi người í ới gọi em, hic, tiếc đến xót ruột lại. Lần sau cùng :beer: , Láng Hạ nhỉ? :biggrinda
 
nguyên văn bởi thaibinh84
Hic, đúng là "đất lành chim đậu". Càng ngày chị babyan càng "quan tâm" và dành nhiều tình cảm cho Láng Hạ!
Lần sau Láng Hạ có vụ gì sẽ alô cho chị để chị "bon chen" nhé, nhớ phải đi đấy chị babyan nhé
Đúng là "đất lành chim đậu thật" nên thaibinh đang từ cafe Báo cũng bay sang "bon chen" bên cafe Láng Hạ.Thaibinh84 nói đúng thật là đúng!!!!
 
shark88 nói:
Đúng là "đất lành chim đậu thật" nên thaibinh đang từ cafe Báo cũng bay sang "bon chen" bên cafe Láng Hạ.Thaibinh84 nói đúng thật là đúng!!!!
Người ta nói cũng đúng "gái góa lo việc triều đình", Shart nhỉ? :wall: :wall: :wall:
Nếu rảnh rang, hãy lo cho mình một chút. Khổ, cứ đi lo chuyện thiên hạ mà thân tàn ma dại có ngày đấy.
Đáng thương thay!
Chả hiểu đàn ông hay đàn bà nữa. :biggrinda
 
Sửa lần cuối:
Hieu_Bravo nói:
@HoCon 86: Sao vậy Em. Cái chăn vẫn chưa "hợp" với cái màn à ?:biggrinda

Bao h cái chăn hợp với cái màn ? :wall: :wall: :wall:
 
Đi đâu phải rủ nhà em đi cùng với chứ lị.
Toàn ăn chơi lẻ thế này!
Hay bên này cũng muốn cho vào quy hoạch nhỉ?
 
nguyên văn bởi thaibinh84
Người ta nói cũng đúng "gái góa lo việc triều đình", Shart nhỉ?
Nếu rảnh rang, hãy lo cho mình một chút. Khổ, cứ đi lo chuyện thiên hạ mà thân tàn ma dại có ngày đấy.
Đáng thương thay!
Sorry bác VAT nhé, em nói nốt!!!
khổ, mình chẳng lo thì thôi, có đứa lại lo cho mình.
ĐÚng là lo bò trắng răng đây mà!!!
 
CLH vui quá nhỉ, mình cũng muốn đăng ký tham gia cùng mọi người. Có ai làm ở đường Thái Hà ko ạh khi nào đi thì alo rủ mình đi cùng với. Phone của mình là: 0982366283
 
shark88 nói:
Sorry bác VAT nhé, em nói nốt!!!
khổ, mình chẳng lo thì thôi, có đứa lại lo cho mình.
ĐÚng là lo bò trắng răng đây mà!!!
Ô nhiễm môi trường quá!
Đi thôi.
 
Hong83nd nói:
CLH vui quá nhỉ, mình cũng muốn đăng ký tham gia cùng mọi người. Có ai làm ở đường Thái Hà ko ạh khi nào đi thì alo rủ mình đi cùng với. Phone của mình là: 0982366283
12h15 trưa thứ 6 hàng tuần, Chị cứ đến cafe Nhân, số 9 Láng Hạ (ở tầng 1) mọi người ngồi uống nước ở đó. :biggrinda
 
hocon_86 nói:
Bao h cái chăn hợp với cái màn ? :wall: :wall: :wall:
Hôm qua :beernow: mà anh quên hỏi e chăn màn màu gì, vì anh cũng có chăn màn ko hợp nhau, a e mình đổi, biết đâu...:biggrinda ai cũng ưng ý vì chăn và màn hợp nhau nhỉ.
To@ hocon: Gia đình???bản thân???: Sẽ còn nhiều điều khó khăn nữa trong cuộc sống, e hãy dung hòa và tự tin hơn nữa nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Lâu không viết bài, hôm nay xì-pem tý nhé cho rôm rả.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top