dohoangnhi nói:Bác PAT ơi, nhất định là khao bác rồi,
Mứi ủng hộ sơ sơ mà đã thấy lời rồi - DHN ơi chắc kiểu này dễ bị "há miệng mắc quai" quáblueremembrance nói:to bác PAT: May mà lần đó em cho lão hói nhà em đi kèm đó. Giờ tối đến thấy em online mặt vàng, ông xã hỏi em chat với ai thế. Em bảo chơi với web là ông xa "yên tâm bỏ rơi" em để ăn tối ngay.
Hôm nào ông xã em về VN, vợ chồng em mời bác một bữa trong SG nhé.Quanh nhà mamy anh ấy nhiều hàng ăn nổi tiếng lắm, phố Tàu mà anh. (Lại chủ đề ăn rồi).
To Bluere : chẳng sao cả bluere ạ vì ẩm thực là một chủ đề văn hoá lớn đấy chứ. - Mà nhớ đừng quên lời hứa đấy nhé :biggrinda- Chờ đợi mà hồi hộp quá