Tối hôm qua, bóng đá, Việt Nam hòa 1-1. Thật tiếc cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta.
Tối hôm qua, bóng đá, các bác cổ vũ nhiệt tình quá, làm cái máy chiếu nó tịt ngóm luôn. Lúc em quay lại đằng sau thấy tất cả đều đổ dồn về phía chiếc tivi mà hội CLH nhà ta chễm chệ ngồi phía trước. Vui thật, lâu rồi không hò hét như thế
Tối hôm qua, sau khi đã bàn bạc và thống nhất. Quyết định được đưa ra
Điều 1. Tổ chức trung thu vào ngày 23/9 (tức ngày 13/8 âm lịch) nhằm ngày chủ nhật (ngày này làm sao mà báo bận được cơ chứ, tèn tén ten)
:bigok:
Điều 2. Sẽ chia nhóm để nấu ăn. Mỗi nhóm bao gồm 06 (sáu) người, và phải đăng ký ít nhất 02 (hai) món ăn. Nhóm được chia dựa trên danh sách các bạn đăng ký tham gia và chúng ta bốc thăm (rủi thay ai vào với ai đó):freddy:
Điều 3. Địa điểm tổ chức trung thu: đang trưng cầu ý dân, có khi lại phải mượn nhà VANCHAU nhỉ? (chị vanchau về nói chuyện với các cụ rùi cho ý kiến nhá hì hì):dance2:
Điều 4. Kế hoạch chi tiết sẽ được thảo luận và lập vào tối thứ 4 tuần sau ngày 19/9/2007:bigok:
Điều 5. Tất cả các member của CLH cố gắng sắp xếp tham gia.:bigok::two::beer:
Quyết định đã được thông qua
Đã ký
Tigon (oai kinh khủng hì hì)