Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ơ, sao chả ma nào í ới gì tớ thế nhỉ, phí của giời :wall:
 
Nhân ngày 20/10,Chúc chị em mãi luôn xinh tươi và vui vẻ! :1luvu::1luvu::1luvu:
 

Đính kèm

  • pn-1.JPG
    pn-1.JPG
    27 KB · Lượt xem: 79
Sửa lần cuối:
:1luvu::1luvu::1luvu::1luvu::1luvu::1luvu: :1luvu::1luvu::1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Chúc cả nhà ngày 20/10 vui vẻ!(Nhất là các chị em phụ nữ nhé ^_^)
 
Chắc giờ này ai cũng dang đi chơi hết rùi nhỉ !
Chúc toàn bộ chị em CLH nhà ta thật vui vẻ, nhận được nhìu hoa nhìu quà.
Ủa mà bây giờ cafe nhà mình gọi là Cafe DIMO ?
DIMO xa thế em hổng đi được, mà em giờ thì lại gần Láng Hạ. Tiếc wa !
 
Ủa mà bây giờ cafe nhà mình gọi là Cafe DIMO ?
DIMO xa thế em hổng đi được, mà em giờ thì lại gần Láng Hạ. Tiếc wa !

Uh, CLH giờ gặp mặt ở quán DIMO mà, nhưng vẫn gọi là CLH thôi
Em ở Láng Hạ thì còn gần hơn cả chị nữa đó. Tranh thủ đi nhé. Mọi người ai cũng vui vẻ, thân thiện hết.:angel:
 
Chắc giờ này ai cũng dang đi chơi hết rùi nhỉ !
Chúc toàn bộ chị em CLH nhà ta thật vui vẻ, nhận được nhìu hoa nhìu quà.
Ủa mà bây giờ cafe nhà mình gọi là Cafe DIMO ?
DIMO xa thế em hổng đi được, mà em giờ thì lại gần Láng Hạ. Tiếc wa !

Hôm nào thứ 6, ra Láng hạ nhé. Tớ cũng gần đó hì hì
 
12g trưa thứ 6, chạy vội đi ăn, rồi lại vội vàng chạy ra quán, ngồi xuống, gọi nước mang ra, nhanh nhẹn uống hết cốc và lại liếc đồng hồ từng phút 1 để rồi đứng dậy đi về... thế mà trưa thứ 6 nào cũng vậy, ko từ bỏ. Cafe ko ngon, chỗ ngồi ko êm, ko khí đông nghẹt, nhạc thì ko có chỉ đơn giản vì 6-8 con người được gọi là mem CLH.
 
12g trưa thứ 6, chạy vội đi ăn, rồi lại vội vàng chạy ra quán, ngồi xuống, gọi nước mang ra, nhanh nhẹn uống hết cốc và lại liếc đồng hồ từng phút 1 để rồi đứng dậy đi về... thế mà trưa thứ 6 nào cũng vậy, ko từ bỏ. Cafe ko ngon, chỗ ngồi ko êm, ko khí đông nghẹt, nhạc thì ko có chỉ đơn giản vì 6-8 con người được gọi là mem CLH.

Em vẫn nhớ, trưa trời nóng như đổ lửa của mùa hè mà T6 nào cũng ăn vội ăn vàng alo nhau ra LH. Chưa bao giờ bít vị đắng của cafe Nhân. Tự nhiên lại nhớ...
 
Đi cafe mà nghe có vẻ cực hình nhể! Vào Nam uống cafe thoải mái hơn này! Vào đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!
 
Em vẫn nhớ, trưa trời nóng như đổ lửa của mùa hè mà T6 nào cũng ăn vội ăn vàng alo nhau ra LH. Chưa bao giờ bít vị đắng của cafe Nhân. Tự nhiên lại nhớ...

Hôm nào cafe trưa cái nhảy?
 
Uh! hay đấy hôm nào ra xem lại hồi xưa nhỉ? Một kỷ niệm đẹp mà khó có thể quên được...Mọi người ai cũng tranh thủ đến gặp nhau ngồi nói chuyện một chút, uống một cốc cafe rồi lại vội đi để đến cơ quan làm việc đúng giờ...
 
Sửa lần cuối:
em thì thỉnh thoảng học về bắt hoàngvn79 về tận nhà đón ra uống ké ly cafe,vừa uống vừa tán phét vui thật.hồi mới vào nhìn toàn dân kế toán ghét ơi là ghét dần dần thấy đáng yêu thế.heeee,sinh nhật CLH thì hì hục làm đến tận sáng cho xong.chỉ sướng khoản được miễn phí=>sinh viên nghèo mà.thank you các anh chị.
 
Dạo này hay mong ước kỷ niệm xưa nhảy.
Nhưng kỷ niệm xưa cũng thấy hay, cái thiếp Lucky vẽ nến đẹp ko biết ai vinh dự nhận được món quá đó nhỉ?
 
Dạo này hay mong ước kỷ niệm xưa nhảy.
Nhưng kỷ niệm xưa cũng thấy hay, cái thiếp Lucky vẽ nến đẹp ko biết ai vinh dự nhận được món quá đó nhỉ?

Nhanh thật. Đã 1 năm òi. Mà sao pác Trường cứ nhắc mãi cái vụ thiếp em vẽ thế nhỉ? :wall::wall::wall:
 
Ở nhà cho nó lành!
Buổi trưa mò mẫm ra Láng Hạ, nó lại tưởng mình bị làm sao
 
:birthday:
Tường thuật trực tiếp cuộc họp các bên "phi vụ" sinh nhật CAFE LÁNG HẠ lần II
:birthday:

Sau khi thảo luận sôi nổi, và bàn bạc thống nhất. Một số vấn đề cơ bản được quyết định như sau:

- Thời gian:
Ngày 18/11/2007 (chủ nhật):dance2:
- Địa điểm : Hồ câu - Gia Lâm:beernow:
- Nội dung: Sẽ post bài chi tiết sau

Một vài việc cần chuẩn bị trước:

- Chuẩn bị mẫu thiệp mừng
- Lựa chọn (thứ 4 tuần sau sẽ chọn mẫu thiệp để làm)
- Bắt tay làm thiệp

:welcome_2Các thành viên sẽ cùng làm để tạo mối đoàn kết và thân thiện trong CLH
:bigok: :two:


Chúc các bác ngủ ngon:sleep:
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top