Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chuẩn bị tinh thần để chiến đâu nhỉ?:banana::beernow::beernow:
 
Có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là thần tài, may mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.
Chúc cả nhà tất niên zui ze nha. Các em nhà ta cẩn thận nhé Oka và bác Tat là hay vô ý cố tình nhầm nhà lắm lắm lắm.
 
Let đăng ký .. suất?
Hỏi chi khéo thế hả VC? Hic Có 1 người thì đăng ký 0,5 xuất được không? :lol: Ùm mà có dời ngày không để biết còn ra cái nhẩy HI HI
 
Hỏi chi khéo thế hả VC? Hic Có 1 người thì đăng ký 0,5 xuất được không? :lol: Ùm mà có dời ngày không để biết còn ra cái nhẩy HI HI

Tưởng Let đăng ký nhều hơn 1 suất thì ... dành riêng cho let 1 ngày khác vậy.
 
Có đứa muốn có người nhầm nhà mà chưa được đấy nhá!
Cứ ở đó mà :wall::wall::wall::wall: đi

Thế hả anh, gớm quá nhỉ. Có những nguyên nhân đáng tiếc dẫn đến do sau khi uống quá chén đấy anh ơi.
 
Sửa lần cuối:
Thế hả anh, gớm quá nhỉ. Có những nguyên nhân dẫn đến do sau khi uống quá chén đấy anh ơi.

Hôm nay, có ai thích uống say không nhỉ? Để còn đi về nhầm nhà chứ he he

@all: chơi giờ cao su ít thôi nhá bà con
 
Qua đây thăm mí bác tý, thế mà mí bác đi thưởng thức Vitamin Gâu Gâu rồi. Thôi thì mí bác nhớ ăn ngon miệng nha, và nhớ pót hình con Gâu Gâu trước khi mần thịt luôn hen.:atom:
 
đoán chắc giờ cả nhà đang lăn ra ngủ roài,hôm nay thiệt là zui,rượu cũng bét nhè ,karaoke cũng bét nhè,hơn nữa ngắm chị em nhà mình thấy năm mới chị em xinh ra quá.
bít vậy tăm tia 1 em cho đỡ buồn, giờ ai cũng có chủ roài, tiếc nghê:D
 
Một buổi tối thật vui vẻ và ấn tượng.
Tất cả các khoảnh khắc được ghi hình của ngày hôm qua đều được bản quyền bởi phong2v
 
Sửa lần cuối:
Hic hic,
Thế mà mất toi cái nồi cơm điện của iem......
 
Chia tay năm cũ, đón chào năm mới

Một buổi tối thứ 4 khác với thứ 4 mọi tuần - Không cafe, mà thay bằng một bữa tất niên thật đầm ấm và vui vẻ. 23 con người (nhà em tính cả Chí chuột), quây quần, vui vẻ bên vitamin gâu gâu, hát hò, nhảy múa.

Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành.

Tiễn năm cũ đi, chào năm mới tới. Hẹn mọi người thứ 4 tuần thứ 2 của tháng 2 nhé.


Tigon-ETC nói:
DCK: - 88.000 đ
PST: 250.000 đ (phong2v, Nguyen Le My, TAT, haxu, hoangvn79)
PST #: 80.000 đ
PSG: 94.000 đ
DCK: 164.000 đ

DDK: 164.000 đ
PST: 70.000 đ (dư âm của tất niên)
PSG: 54.000 đ (cafe tuần trước)
PSG # (wedding): 94.000 đ
DCK: 86.000 đ
 
Tại riệu, tại vitamin gâu gâu, tại các e xinh tươi làm anh TAT nhà ta mất nồi cơm điện

Không phải đâu chị ạ chắc hôm qua bác TAT lại đi nhầm nhà rồi , chắc lại vui quá quên mất cái mũ đúng ko bác :angel: thui nói làm gì bác càng được mua mũ mới đội cho đẹp :bigok:
 
Lần đầu mình đi tham gia CLH, mặc dù ko chotchet nhưng mình thấy rất vui, rất ấm cúng .Thannks cả nhà nha.
Ai hối lộ bác Phong2v đi để bác còn...
Thế có em nào bị bác Tat nhầm nhà ko mà để bác kêu mất toi nồi cơm điện.
 
Lần đầu mình đi tham gia CLH, mặc dù ko chotchet nhưng mình thấy rất vui, rất ấm cúng .Thannks cả nhà nha.
Ai hối lộ bác Phong2v đi để bác còn...
Thế có em nào bị bác Tat nhầm nhà ko mà để bác kêu mất toi nồi cơm điện.

ơ lạ nhỉ?
Em này là em nào trong buổi tối hôm qua nhỉ?
 
Một buổi tối thật vui vẻ và ấn tượng.


Tất cả các khoảnh khắc được ghi hình của ngày hôm qua đều được bản quyền bởi phong2v
Anh Phong ơi, pót hình lên đê. em nghe tin đồn là ở ngòai đấy trai độc thân vừa nhiều vừa đẹp nửa, mí cô gái cũng chẳng kém thua. Em muốn nhìn để trước tuyển cho em sau là cho mí ông anh của em nữa nè. Nhanh nhanh lên nha anh.:ezpi_hear
 
ơ lạ nhỉ?
Em này là em nào trong buổi tối hôm qua nhỉ?

Đấy đấy, đến là chỉ mải chuyện rượu thui, chả quan tâm gì đến người mới, còn hỏi chi nữa he he

Thế hôm qua mất toi cái nồi cơm điện thật à?
 
Đấy đấy, đến là chỉ mải chuyện rượu thui, chả quan tâm gì đến người mới, còn hỏi chi nữa he he

Thế hôm qua mất toi cái nồi cơm điện thật à?

Em ý còn bảo là người quen cũ của anh mới choáng chứ!
Tại rượu thịt hấp dẫn quá nên ..... tập trung chuyên môn là chính.
Không phải là toi cái nồi cơm điện, mà là có người thấy anh phê phê nên cầm hộ anh về nhà họ thôi.
Cả một đàn, mà người ta lựa chọn đúng cái nồi của anh mới tài chứ!!!
 
Em ý còn bảo là người quen cũ của anh mới choáng chứ!
Tại rượu thịt hấp dẫn quá nên ..... tập trung chuyên môn là chính.
Không phải là toi cái nồi cơm điện, mà là có người thấy anh phê phê nên cầm hộ anh về nhà họ thôi.
Cả một đàn, mà người ta lựa chọn đúng cái nồi của anh mới tài chứ!!!

Thế có khi gặp nhau rùi cũng nên, chắc anh không nhớ đấy chứ. Kiểm tra lại trí nhớ coi nào hi hi

Cái này gọi là của đi thay người, lại có cớ mua nồi mới anh nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
post hình lên đi bác phong2v, sáng sớm đã thấy bác spam mà ảnh thì không thấy post lên hic, post nhanh nhanh bác nhé (để em còn xem cái mặt mẹt của em hôm qua có xinh ko để gautrang xem có được dự tuyển cho mấy ổng anh của em ý không heeee)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top