
TTKH với nỗi lòng chua xót, đau đớn khi viết ra những dòng tâm sự :
Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng !
Nay bị kẻ hậu sinh thay đổi ý thơ...Phải chăng để xoa dịu đi những bi thảm của cuộc tình?
1/ Bắc kỳ style
Nếu biết rằng em dã lấy chồng
Anh về chưởi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên giòng họ
Ngựa chứng ! sao mày dám bỏ ông.
2/ Trung kỳ style
Nếu biết rằng o nọ có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuộng sông
Sông sâu nước lạnh tui laị khớp
Tự tử mần ràng cũng chẳng xong.
3/ Nam kỳ style
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Mèn ơi, em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.
4/ French style
Nếu biết rằng toa đã lấy chồng
Ca va, moa cũng tỉnh như không
Bạn gái secours moa cả đống
Buồn chi cho khổ ,n'est ce pas ?
5/ American style
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn không tiếc cũng không trông
Chừng nào ly dị cho anh biết
Ra toà làm giấy thế là xong !
Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng !
Nay bị kẻ hậu sinh thay đổi ý thơ...Phải chăng để xoa dịu đi những bi thảm của cuộc tình?
1/ Bắc kỳ style
Nếu biết rằng em dã lấy chồng
Anh về chưởi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên giòng họ
Ngựa chứng ! sao mày dám bỏ ông.
2/ Trung kỳ style
Nếu biết rằng o nọ có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuộng sông
Sông sâu nước lạnh tui laị khớp
Tự tử mần ràng cũng chẳng xong.
3/ Nam kỳ style
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Mèn ơi, em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.
4/ French style
Nếu biết rằng toa đã lấy chồng
Ca va, moa cũng tỉnh như không
Bạn gái secours moa cả đống
Buồn chi cho khổ ,n'est ce pas ?
5/ American style
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn không tiếc cũng không trông
Chừng nào ly dị cho anh biết
Ra toà làm giấy thế là xong !