[Nhật kí] Nỗi buồn của nàng kế toán

Eo! thế mà em cũng trải qua được hết. Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy bùn kinh khủng, nhìn đứa con chỉ muốn khóc mà thôi. Nhưng dù sao cuộc sống hiện tại vẫn tốt hơn là có chồng chị ạ. Hi, Chị! Cố gắng lên, mọi chuyện vèo 1 cái là qua hết ấy mà
 
Hạnh phúc hay ko đó chính là ở bản thân mình. Hạnh phúc ko tự nhiên đến
Đúng là hạnh phúc không tự nhiên đến, nhưng hạnh phúc không ở chính mình. Các Pác có đọc câu chuyện "Hạnh Phúc Ở Đâu" chưa? Nó ở ngay trong chúng ta, nhưng trên đời này Quỷ nhiều quá nó dấu hết hạnh phúc đi rồi.
Có những lúc trớ trêu ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt...!.
 
Sửa lần cuối:
Đúng là hạnh phúc không tự nhiên đến, nhưng hạnh phúc không ở chính mình. Các Pác có đọc câu chuyện "Hạnh Phúc Ở Đâu" chưa? Nó ở ngay trong chúng ta, nhưng trên đời này Quỷ nhiều quá nó dấu hết hạnh phúc đi rồi.
Có những lúc trớ trêu ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt...!.
Câu sau đá câu trước thế:wall:
 
Hỏi thế gian, tình chi vậy?
Mà gắn bó chẳng nề sinh tử?
Chắp cánh bay trời nam đất bắc
Ấm lạnh bao phen cánh rũ
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đắm đuối tình si nhi nữ
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Ngàn non chiều tuyết phủ
Chiếc bóng hướng về ai?
 
Được làm người, được sống trên đời đó là niềm hạnh phúc, cuộc sống là lắm gian nan chị Hà ( chắc hơn tuổi mình vì mình 27t thôi ) ơi! Giống như Đường Tăng đi lấy kinh vậy, chẳng phải vẫn phải trải qua 9*9 = 81 kiếp nạn đó sao?[COLOR]


Chắc anh này đang xem Tây Du Ký đây.
 
Chị Hà a, Em cũng như chị, hiện tại vợ chồng em đang Ly thân, em sinh năm 1983 cái tuổi mà ai cũng bảo sướng. Cuộc sống là thế, nhưng chị in tâm ông trời không lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai tất cả đâu chị a, cuộc đời mình sống không được bao nhiêu hãy vui lên mà sống chị ah, em có 1 baby cháu được hơn 3 tuổi, hiện đang ở với em, cuộc sống cũng vất nhưng theo em mình hãy sống tốt để cho người khác biết không co người ta mình vẫn sống bình thường. em sống trong hoàn cảnh đó nên biết cảm giác của chị, thôi giáng lên chị, Chúc chị vui vẻ, nếu có ji chị liên hệ với em qua chat yahoo"thuyhongbongsentrang"
cố lên chị ơi .................
 
10/1

Dạo này thấy buồn với cuộc sống này quá. Bị vô cảm. Vô cảm cái kiểu nhìn mặt ai cũng thấy không có tình cảm, kể cả với chồng mình.

Giận nhau với ông xã. Có lẽ anh đã có người khác, có lẽ anh đã không còn thương mẹ con em nữa. Anh vô tâm với mẹ con em và em thì chỉ biết chôn trọn nỗi buồn này vào tận sâu trong trái tim em mà thôi. Có khi nào mình nên nói "vĩnh biệt".....
tuy em chưa có gia đình nhưng em rất hiểu tâm trạng của chị bây giờ. em tin là chị có sự lựa chọn đúng đắn, em chúc chị hạnh phúc với giá đình.
 
thanh hà! chán chồng thì đi tìm bồ em à! cuộc sống hiện đại không nên để nỗi buồn lấn át su hu­o­ng thụ em à!
 
Chị hãy vững tin lên. Trên đời này còn nhiều điều quý giá lắm. Chúc chị sẽ tìm thấy được hạnh phúc thật sự của mình
 
có khi nào làm nghề này riết bị vô cảm k vậy mọi người hay là do dạo này mình già rồi nên đi làm xong chỉ muốn về nhà, chả còn ham hố tụ tập nữa, cãi nhau voi bf cũg k còn thấy bùn như trước, cứ mặc kệ.... mà 2 đứa đều làm kt mới mệt chứ, chắc lão í cũng vô cảm như mình rồi....
 
Đừng ..................................làm thế.Chị hết sự lựa chọn rồi àh.Khi kết hôn rồi gia đình mình là thứ ko thể quan trọng hơn

hic.anh ken cứ như là ông cụ non ý nhỉ. ka.ka....
 
Cung tam trang, minh dao nay thay buon vo co qua. Chang biet tu dau. Co phai do cong viec hay la T.y. moi thu ngon ngang qua. met va that vong
 
10/1

Dạo này thấy buồn với cuộc sống này quá. Bị vô cảm. Vô cảm cái kiểu nhìn mặt ai cũng thấy không có tình cảm, kể cả với chồng mình.

Giận nhau với ông xã. Có lẽ anh đã có người khác, có lẽ anh đã không còn thương mẹ con em nữa. Anh vô tâm với mẹ con em và em thì chỉ biết chôn trọn nỗi buồn này vào tận sâu trong trái tim em mà thôi. Có khi nào mình nên nói "vĩnh biệt".....

Thật VÔ LÝ

Một người mẹ mà thốt ra những lời này thì tôi quá thất vọng về bạn..

Bạn có biết niềm HẠNH PHÚC nhất là đứa con của bạn ko......

Gieo Nhân nào sẽ gặp Quả đó.

Tôi chỉ nói thế thôi. Bạn hãy tự suy nghĩ
 
Back
Top