Mỗi ngày một câu nói hay !

Hoadonbanle nói:
Plzzzzzzzzzz hãy hôn anh thật nòng ! :wall:
Cấm phá đám nha
Cách duy nhất để cai thuốc lá là thôi không hút nữa - không kèm theo "nếu như", "còn thì" và "nhưng mà".

Chúc các "đại ca" cai được thuốc....
 
Ở đâu có sự sống ở đó còn hy vọng (Em mượn tạm bác nào nói câu này nhá, thấy nó hay quá )
 
Bim Bim nói:
Ở đâu có sự sống ở đó còn hy vọng (Em mượn tạm bác nào nói câu này nhá, thấy nó hay quá )
Ở đâu không có sự sông chưa chắc đã hết hy vọng! ăn theo câu nói này 1 phát.
 
Thật dễ thương khi em vẫn là em. Thật dễ thương khi anh vẫn là anh. Nhưng tuyệt diệu nhất khi hai ta là chúng ta.
-Pam.Brown-
 
Khi những muốn người cai thuốc lá,thì nên tìm cho mình môt cái điếu cày
 
Tình thương yêu là điều duy nhất có thể hàn gắn tâm hồn con người.
 
cuộc sông dược tạo dựng bởi nhận, cho, quyên lãng và tha thứ
 
khi cánh cửa thiên đàng được mở ra, có một thiên thần nhỏ đã cho tôi một điều ước , tôi đã ước miềm vui hạnh phúc cho ai đọc được những dòng này, và bạn của tôi ơi , ở trên đời này không có ai là hoàn hảo cả , điều quan trọng mà ta phải học là yêu thương một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn.
 
Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.
 
Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ người khác chứ không phải chế giễu họ.
 
Trong cuộc đời, vợ là người tình của thời trai trẻ, người bạn của thời trung niên, người canh giữ của thời tuổi già. Cho nên trong một đời của cong người, chỉ cần có đối tượng thích hợp, bất cứ lúc nào kết hôm đều là có lý.
-Bacon-
 
Hãy thay đổi tất cả những gì có thể thay đổi,chấp nhận những cái không thể thay đổi và nhận ra điều khác biệt.
 
Hãy giữ lấy ước mơ của bạn đừng bao giờ để nó bay mất
 
Không tin bậy nên không ai phụ mình, không hứa bậy nên mình không phụ ai.
 
Dù là hạt cát củng phải biết làm bỏng gót chân của khách bộ hành trên sa mạc.
 
Không chơi không gái mới hay.Ngồi bên chai rượu mới là thú vui
 
hãy làm tất cả những gì có thể trong hôm nay nếu không muốn ngày mai trở thành quá muộn.
 
Dang tay ra chia sẻ với người khác là cách nhận lại cho riêng mình
 
Răng mất bởi cứng, lưỡi còn tại mềm !
 
Back
Top