Mỗi ngày một tình yêu

  • Thread starter huemis
  • Ngày gửi
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi




:0frown:


Yêu lần một con tim rỉ máu

Yêu lần hai rỉ máu con tim

Yêu lần ba ta đi tìm bác sỹ

Yêu lần bốn ta biết đi về đâu.

Yêu lần năm ta sẽ vào nhà đá.

*

* *

Tình yêu ơi sao ta không còn nhớ nữa

Vì một lần vấp ngã trong tình yêu.

Còn trong tôi là những điều thù hận

Khi cuộc sống còn nhiều điều dối gian

*

* *

Không một lần được khóc trước mặt em

Dù có khóc chỉ là thừa nước mắt

Vì trong em chỉ có tiền mà thôi

Thế cho nên dù anh nhiều nước mắt

Cũng không là hanh phúc của đời em.

*

* *

Tôi yêu người nên cho rằng hạnh phúc

Yêu thật nhiều nên thổn thức con tim

Nhìn người thôi ... cũng vơi cả nổi niềm

Vui giây lát rồi tìm về quá khứ



Một nụ cười, tôi cho rằng đã đủ

Chẳng mộng nhiều, chẳng dự tính tương lai

Chẳng ước mơ xây cất tòa lâu đài

Chỉ mong sao tháng ngày bên người mãi



Tôi yêu người nên lỡ khờ, si dại

Dâng tim, lòng, nào ái ngại thương đau

Dòng lệ tuông và cứ thế tuôn trào

Người hờ hững ... đành lòng sao ... người hỡi ?!!



:sleep:



Ngủ cái đã mai lam tiếp,khò.... khò...ò...ò......






[/center]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA