O
Mình đến muộn hơn so với lịch hẹn khoảng 15’, hớt hải leo lên tới tầng 11 của siêu thị Ánh Dương (phải đi = thang máy mà mình sợ đi thang máy lắm. hic). Lên đến nơi nhìn quanh quẩn chẳng thấy bàn nào đông người cả, thấy 1 tốp người đi cùng với nhau mình vội hỏi thăm xem có phải là thành viên của WKT không thì họ lắc đầu bảo không ...hơi lo lắng vì nghĩ rằng hay là mọi người lại thay đổi chỗ hẹn rồi, hic, lại nhớn nhác ngó nghiêng nhìn xem có ai giống giống với…thành viên WKT không. A, hình như kia rồi thì phải, có mấy người đeo kính ngồi có vẻ như đang đợi ai, mình tiến lại gần để hỏi thì đúng người nhà rồi, là HyperVN, anh HVTGroup và 1 người nữa là em của HyperVN.
Mọi người nói Bim Bim và 1 số thành viên nữa đang đi nhậu, lát nữa sẽ quay lại. Rồi có thêm 1 thành viên nữa tới, đó là bạn Nguyen thi Thao. 1 lát sau, đội nhậu trở về (may quá không ai bi say xỉn cả). Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi nhỉ…
Sau màn các thành viên tự giới thiệu về bản thân và bài phát biểu ngắn của HyperVN (Admin được ưu tiên nói nhiều nhất), là màn “free talk” của tất cả mọi người. Những cái nick name đã quá quen thuộc trên diễn đàn, những gương mặt chưa hề quen… Nhưng rồi những cảm giác lạ lẫm ban đầu nhanh chóng bị xoá tan bởi 1 không khí ấm cúng, thân thiện và sự sôi nổi của “hoạt náo viên chương trình” Bim Bim.
Nói chuyện với các thành viên, HyperVN có tham vọng phát triển các hoạt động của WKT ở Hải phòng như: seminar, offline và 1 số hoạt động thiết thực và bổ ích khác cho các thành viên HP trong thời gian tới (Vì không gian ngoài trời nên âm thanh bị loãng + nhạc + bàn bên cạnh họ nói chuyện to quá --->mình không nghe được hết những gì HyperVN nói, có gì bạn bổ sung giúp mình nhé). Hy vọng rằng buổi gặp gỡ này sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho những hoạt động của WKT HP trong tương lai.
Buổi tối hôm qua mình đã được gặp những người bạn thân thiện và dễ mến. Thời tiết cũng thật tuyệt (có lẽ trời cũng chiều lòng người), ấm áp chứ không lạnh như mấy hôm trước. Trước hôm offline, mình đã tưởng là phải khoác 1 cái áo khoác to sụ đi thì mới đủ ấm (vì ngồi ngoài trời ở tận tầng 11 cơ mừ!), vậy mà hôm qua chỉ cần 1 cái áo khoác nhẹ thôi, nên trông ai cũng nhẹ nhàng và dễ thương lắm, nhất là Bim Bim đấy, hì.
Mọi người nói Bim Bim và 1 số thành viên nữa đang đi nhậu, lát nữa sẽ quay lại. Rồi có thêm 1 thành viên nữa tới, đó là bạn Nguyen thi Thao. 1 lát sau, đội nhậu trở về (may quá không ai bi say xỉn cả). Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi nhỉ…
Sau màn các thành viên tự giới thiệu về bản thân và bài phát biểu ngắn của HyperVN (Admin được ưu tiên nói nhiều nhất), là màn “free talk” của tất cả mọi người. Những cái nick name đã quá quen thuộc trên diễn đàn, những gương mặt chưa hề quen… Nhưng rồi những cảm giác lạ lẫm ban đầu nhanh chóng bị xoá tan bởi 1 không khí ấm cúng, thân thiện và sự sôi nổi của “hoạt náo viên chương trình” Bim Bim.
Nói chuyện với các thành viên, HyperVN có tham vọng phát triển các hoạt động của WKT ở Hải phòng như: seminar, offline và 1 số hoạt động thiết thực và bổ ích khác cho các thành viên HP trong thời gian tới (Vì không gian ngoài trời nên âm thanh bị loãng + nhạc + bàn bên cạnh họ nói chuyện to quá --->mình không nghe được hết những gì HyperVN nói, có gì bạn bổ sung giúp mình nhé). Hy vọng rằng buổi gặp gỡ này sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho những hoạt động của WKT HP trong tương lai.
Buổi tối hôm qua mình đã được gặp những người bạn thân thiện và dễ mến. Thời tiết cũng thật tuyệt (có lẽ trời cũng chiều lòng người), ấm áp chứ không lạnh như mấy hôm trước. Trước hôm offline, mình đã tưởng là phải khoác 1 cái áo khoác to sụ đi thì mới đủ ấm (vì ngồi ngoài trời ở tận tầng 11 cơ mừ!), vậy mà hôm qua chỉ cần 1 cái áo khoác nhẹ thôi, nên trông ai cũng nhẹ nhàng và dễ thương lắm, nhất là Bim Bim đấy, hì.