Hôm nay mình đi làm với 1 tâm trạng vô cùng năng nề.Mình đã từng đọc bài viết:"Sự lựa chọn quyết định cuộc sống" và mình thật sự thấm thía được điều đó.Trong cuộc sống có những quyết định mà sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều đến cuộc đời của bạn,nếu quyết định đúng bạn sẽ tiếp tục vững bước để bước đi nhưng nếu sai thì có thể bạn sẽ hối hận suốt đời.
Cách đây 2 năm, khoảng hơn nửa năm thất nghiệp sau khi tốt nghiệp cao đẳng ra trường ,mình thật sự bối rối,mình đã nhờ một người anh họ-đang làm phó giám đốc nhân sự của một công ty xin việc làm dùm .Anh mình đồng ý nhận mình vào làm với vị trí thủ kho,mình học thêm đại học nhưng sau một thời gian dài với công việc bên kho mình hầu như quên hết các nghiệp vụ kế toán.Công việc ở công ty có sự phân quyền rõ ràng nên một người chỉ đảm trách một công việc mà thôi,mình không xin chuyển vị trí khác vì ai cũng đã làm rất lâu năm rồi nên mình quyết định xin anh mình nghỉ để tìm một công việc khác giúp mình học hỏi nhiều hơn nhưng anh mình đã không chấp nhận cho mình nghỉ.Nếu giờ mình nghỉ mình sẽ mất đi một người anh đã từng giúp đỡ mình rất nhiều còn nếu mình không nghỉ thì mình sẽ không áp dụng được những thứ mình đã học.Mình không biết phải lựa chọn thế nào cả......
Cách đây 2 năm, khoảng hơn nửa năm thất nghiệp sau khi tốt nghiệp cao đẳng ra trường ,mình thật sự bối rối,mình đã nhờ một người anh họ-đang làm phó giám đốc nhân sự của một công ty xin việc làm dùm .Anh mình đồng ý nhận mình vào làm với vị trí thủ kho,mình học thêm đại học nhưng sau một thời gian dài với công việc bên kho mình hầu như quên hết các nghiệp vụ kế toán.Công việc ở công ty có sự phân quyền rõ ràng nên một người chỉ đảm trách một công việc mà thôi,mình không xin chuyển vị trí khác vì ai cũng đã làm rất lâu năm rồi nên mình quyết định xin anh mình nghỉ để tìm một công việc khác giúp mình học hỏi nhiều hơn nhưng anh mình đã không chấp nhận cho mình nghỉ.Nếu giờ mình nghỉ mình sẽ mất đi một người anh đã từng giúp đỡ mình rất nhiều còn nếu mình không nghỉ thì mình sẽ không áp dụng được những thứ mình đã học.Mình không biết phải lựa chọn thế nào cả......

