Lớp KTKT BTG3 Trường DHKT HCM

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Gởi anh chị KTKT BTG3 một số hình ảnh do Hiếu cung cấp.

Tấm hình chụp tập thể đẹp quá, chỉ tiếc thiếu mỗi thợ chụp là mình :eek:know: heheh

002BTG3.jpg



003%20Female%20Group.jpg


004%20Male%20group.jpg


IMG_0038.jpg


Tình yêu kế toán

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Mong có được em trong vòng tay duyên nợ

Ta quen nhau đã gần 2 niên độ
Biết bao là nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau vào mỗi kỳ quyết toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà gặp định kỳ, em lại không đồng ý

Em không hiểu cạnh tình yêu còn có thêm tình phí
Hạch toán làm sao cho hợp lý cả đôi bên

Xa em, anh mới hiểu được thêm
Đường vào tình yêu phải dự phòng đau khổ
Để được tình yêu, đôi khi mình chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ, anh vẫn mãi phân vân
không biết tình yêu có cần tìm nguyên giá
Tình yêu kia có thành nợ mà anh phải trả
Hay là để anh kết chuyển cả vào tim.

Sưu tầm

IMG_0044.jpg


Một số hình ảnh khác xem theo link https://picasaweb.google.com/thanhnamsg/LopKTKT_BTG03#

link gốc của Hiếu http://www.mediafire.com/file/8nkd694e8oc178t/Hoplop2011.rar
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

ROSE1976

Guest
27/10/04
6
0
0
49
Quận 12
Chúc mừng đôi bạn cùng lớp nhé (Thuận - Hoa)
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Trích bài viết của Hồng Thuỷ từ mail gởi cho lớp

Hồng Thủy nói:
Chào các thành viên ketoanbtg3.

Mình là Hồng Thủy. Hồi đó lúc học ở Nơ Trang Long hay ngồi gần cuối, chỗ cửa ra vào.

Hôm rồi họp lớp vui quá. Rất cám ơn Ban tổ chức. Sau hôm đó, mình vẫn ấm ức vì chưa nói chuyện được hết với các bạn. Thật sự thì hôm đó mình chỉ nhận ra được vài bạn thôi, đến bây giờ mình cũng nhớ được vài bạn. Chắc tại lâu quá rồi, với lại ai cũng có sự thay đổi. Tiếc là cũng ngồi với nhau được đến 10g30. Thiệt là vui.

Rất cám ơn anh Thoang đã tạo mail group. Nhưng mà mấy hôm nay thật khổ tại vì Thủy không vào được cái địa chỉ đó, cũng không vào được cái danh sách lớp nữa. Không biết có bạn nào giúp được không.

Thủy có một ý này. Vì hôm trước thời gian quá ngắn ngủi nên tụi mình cũng chưa nhớ hết nhau. Hay là bây giờ mỗi bạn gửi một e-mail lên group, nhắc lại tên mình, đặc điểm của mình lúc đi học, tình hình hiện giờ (việc làm, nơi ở, gia đình) và quan trọng nhất là một tấm hình nghe. Như vậy chắc từ từ mình sẽ nhớ nhiều hơn và có thể có liên hệ chặt chẽ hơn.

Hôm đó mình còn nhớ vài bạn: Tú, Chung, Ngân, anh Cần, Hà, Cường, anh Thoang, Tùng, bạn gì rót rượu mà mình quên tên rồi. Còn vài anh mà hôm trước còn ngồi lại sau, Thủy cũng có nói chuyện hôm đó nhưng mà thực sự không nhớ mặt lúc đi học như Bạn Hoa, Hiếu, anh Hải, Nga. Thật sự mình rất muốn nhớ lại mà không nhớ được, cứ như là đang HỒI PHỤC TRÍ NHỚ.

Vậy bạn nào hưởng ứng ý tưởng này của mình thì bắt đầu nhé.
 

Xem nhiều