Chương trình Noel 2005 - Miền Nam!!!

  • Thread starter cothant
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

NGUYEN NGUYET

Guest
18/11/05
1
0
0
Ninh Thuận
Với tổng số tham gia gần 40 bạn, nhà Cothant gần sụp, nhưng hổng sao tụi mình nghe nói nhà Cothant gần xây mới mà, hihihihi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Cuộc chơi tại nhà cothant kết thúc lúc 11h10', sau hơn 4h đồng hồ chiến đấu may mắn nhà cothant vẫn còn tồn tại. Chương trình tiếp theo được biểu quyết là chương trình làng vui, làng ca hát khuyến cáo được đưa ra là tất cả mọi người đều phải đảm bảo sức khoẻ để nghe các giọng ca của WKT NM sau chầu nhậu sơ sơ. Địa điểm được chọn là một quán karaoke khang trang nắm ngay trên con phố Lê Thánh Tôn, Virgin đã nhanh tay dùng điện thoại nhà cothant để đặt chỗ và tranh thủ gọi tới vài mem của WKT để chúc mừng giáng sinh. các khuôn mặt vàng vọt có mặt tại quán điểm hạn Quán karaoke Dân Ca 31 - Lê Thánh Tôn khi thời gian sắp bước qua ngày mới.

Và cuộc chiến mới bắt đầu trong chốc lát mà không cần tới sự chuẩn bị gì thêm, các giọng ca vàng vọt lần lượt ra mắt trong sự chịu đựng khó khăn của những nạn nhân xấu số. Nguyên Bình, Nắng, ZZ, Virgin x 2, Phượng (bạn chiến đấu của LETMYHA), HoangAccounting, Bennitino, Secret_grasses, đại diện chính thức của Đào Việt Cường tại phía nam, Zeny, Thanh phương, Cothant, HP, Phantuannam, Age of Emprimes, Thảo "Nguyên" xuất hiện giữa lúc Phantuannam đang tập hát bản Chia Xa khiến không ít ánh mắt các mem mới tò mò bởi chị xuất hiện quá muộn khi kim giờ đồng hồ đã chuyển dần tới con số 1 và lại đơn côi một mình - thân gái dặm trường xa xôi. Đêm nay chúng tôi đã thực sự hoá thân thành những giọng ca vàng thành những chú chim hót đêm (Chim Cú - bởi trời mưa ai cũng hôi và hát hay như Cú), cuộc tàn phá kỹ thuật âm thanh bị gián đoạn bởi thông báo của nhà hàng sẽ ngưng phục vụ vào lúc 2h30' ZZ chợt liếc nhìn Thanh Phương mà rằng: "Uống bia nhiều quá, E đi ra ngoài cái" khi đó đồng hồ đã chỉ 2h15' chúng tôi dời nhà hàng karaoke mà không khỏi tiếc nuối vì còn đang máu lửa trong người, một cuộc họp kỹ thuật được tổ chức nhanh chóng và quyết định được đưa ra là đi bụi. Sài gòn đêm nay bỗng đẹp lạ thường bởi những váy ngắn nhưng vớ lưới, những cái hôn dưới gốc cây cổ thụ, chắc đức chúa cũng thật vui khi thấy cảnh hạnh phúc này, lạy đức chúa hãy ban cho nhân thế sự rộn ràng hạnh phúc và ấm áp trong tim mối đôi lứa, nhân cơ hội ấm áp này cặp Virgin x 2 mất tích trên đường đua đêm, giữa cái lòng Sài gòn này không biết đêm nay đâu là bến đỗ của anh chị !!!???!!. Ôi hạnh phúc ơi, ngay lúc này đây đối với con thưa Chúa hạnh phúc là một mẩu bánh mì, một chén nước lẩu mà Chị VHương và chị XThắm đã nấu từ hôm 23/12/05 vẫn còn để ở tủ lạnh nhà cothant, cuộc đua đêm chuyển hướng về nhà cothant trong lòng mong mỏi nồi nước lẩu và nhưng miếng thịt thỏ cuối cùng còn lại, 3 tay đua kiệt xuất ZZ, PTN, và A of E đã lướt qua mặt CSGT ngay trên phố làm cho đồng đội một cú thót tim nhất là bà Thảo Nguyên già. Như đã định, nhà cothant nhanh chóng được lau sạch sẽ để bê ra nồi lẩu với những cọng hành chín vàng nổi lênh bềnh trên mặt 5-7 khúc cá dở được vớt ra trước ánh mắt thèm thuồng của những kẻ săn mồi đêm., một vài mem chịu khôngnổi đã đâm đầu vào chăn chiếu nhà cothant tỏ vẻ thèm thuốc rồi lịm đi trong sự đói khát và buồn ngủ trong đó có 8 Nam., đánh nhanh và gọn trong chốc lát mọi người đã no nê và bắt đầ dửng mỡ đòi ngủ chung, chỉ khổ cho 8 Nam do ngủ trước nên mất phần bị bê ra cửa nằm trông dép (đoạn này xin phép ko tường thuật chi tiết bởi vi phạm nội quy diễn đàn). Cuộc chơi coi như đến sáng bởi gọi là ngủ chung nhưng đèn đã tắt có biết ai ngủ ai thức đâu? riêng tôi thì thức thật vì đang ngồi ôm bàn phím ...
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Ối giời ơi ngủ ơi là ngủ, nhà cothant như vậy cá nền nhà như thế mà 7 mạng dưới đất ngủ như được mùa thuốc ngủ, trên giường chả biế có mấy vì kín quá chả thấy gì nhưng ít nhất cũng 4 mạng chui vào góc của cothant để thưởng thức hương vị tuyết vời của Alpenliebe-cothant (nhận dạng: mà nâu nâu đen đen bám trên đệm), PTN do ngủ trước nên đã kịp tỉnh dậy lúc 5h30 và chạy về không sợ mẹ mắng, Tôi trở dậy thấy mình nằm co và hình như ai trông cũng vậy cả ngoan ngoãn như những đứa trẻ, đáng yếu như những nàng Kiều nhưng có ai ngờ chỉ những căp mắt kia mở ra thôi thì than ôi thế giới này lại đen tối đi đôi chút....chờ chúng nó ngủ dậy chúng nó post tiếp E đi uýnh răng cái cho đỡ nhớ chứ thật ra hôm qua hút thuốc nhiều nên vi trùng ung thư chết hết rồi.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Cothant viết tiếp đấy hả, mọi người dậy chửa

Nhắn A PAT ở đâu về ngay đây post lại 2 bài thơ mà Anh già noel đã độc tấu tại lễ đón mừng giáng sinh 2005
 
Sửa lần cuối:
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hì...
Trước hết xin cảm ơn 2 bà chị: Xuân Thắm, Việt Hương đã cất công làm những món ăn thật ngon cho mọi người trong buổi tối hôm qua (thật ra cothant chỉ ăn được 1 món và thấy ngon, 2 món còn lại sau khi "Anh Già Noel" bước qua bước lại thì.... :wall: )
Tiếp theo là những bạn: Tuyết Mai, Zeny,Phantuannam, Letmyha... đã tới rất sớm để phụ chuẩn bị (dọn dẹp là chính) cho buổi tối Noel....
...Và còn nhiều bạn khác đã hỗ trợ hậu cần...XIN CẢM ƠN TẤT CẢ.
Tối hôm qua thật vui, qua đó Cothant cũng rút kinh nghiệm: năm sau sẽ tổ chức đấu thầu..... làm anh già Noel, vì làm anh già Noel quả nhiên có nhiều cái lợi, mọi người thấy thế nào nè. :banana:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Ủa ủa, sao cothant xoá tên HP trong bài tôi mà để vào của ông vậy?
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Sau một đêm vui chơi và chiến đấu sáng ra mắt bác nào bác nấy đỏ hoe. Mặt ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Giọng nói thì như bác vịt đực. Sáng nay tại nhà bác cothant mọi người tỉnh ngủ vào lúc 7h45' (top sau) còn top trước gồm bác PTN, ZZ, .......... trốn về đây mất tiêu luôn. Mọi người còn lại tổ chức tiếp tục cuộc vui chơi thứ 2 đó là ngày nghỉ cuối tuần. Một số đồng chí đề nghị đi câu cá còn một số đồng chí thì đề nghị đi "câu gái" he he. Em quyết định chọn đi câu cái thứ 2 nhưng tiếc thay bậc thầy về chuyện này là PTN về mất tiêu....................................
 
zeny

zeny

Người mê chơi nhất
3/10/03
113
0
16
42
Biên Hoà
Hồ Lan nói:
Người đẹp Xuân Thắm đâu rồi, xử lý vụ nước ra nhiều đi nha. Gã Phantuannam nói đúng mưa thì nhà .... xem lại bài cũ
Chị ơi, còn đọan sau nữa ạ, cái vụ mà ngói rớt xuống ý, hôm qua em không biết nếu ngói rơi xuống thì gần 40 người sẽ chui xuống cái gầm giường nào mới đủ nữa ạ
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
VuHoaiDuc nói:
Hy vọng cũng được mọi người cùng hưởng ứng dọn bếp tại nhà VHD trong một ngày gần đây.
:banana: Anh Đức có biết là "sức công phá" của các mem WEDKETOAN như thế nào ko đấy :banana:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Cothant đã up hình Noel lên www.photobucket.com, mời các bạn vào đó xem cho biết nhé.
IMG_1120.jpg

IMG_1119.jpg

Để coi được hình:
Username: webketoan
Pass: offline
 
T

trung_xerox

Guest
7/7/05
20
0
0
I'm living in Ha Noi
Ôi chao ơi!! Rất hoành tráng, vui quá, các bác có ai say không, nhộn nhíp qúa. Khi nào nào thì có cơ hội vào thăm các mem trong đó nhỉ hihi. Các mem Miền Nam nghĩ sao khi các mem Miềm Bắc vào chơi nhỉ. Các bác tiếp cái gì đây hahaha. Bác cothant này em vào trang WEB để xem ảnh mà bác đã up lên mà không tài nào vào được bác ạ. Chúc các bác vui vẻ nhẻ
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
39
Trong một con hẻm ...
Em xem tới cái hình Anh Cothant bị xử " ..... " vui quá đi mất .
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hix, cười trên sự đau khổ của người khác kìa
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
39
Trong một con hẻm ...
ủa té ra lúc đó Anh Cothant đau khổ hả? Sao em thấy anh cười quá trời luôn mà. heheheheheh
 
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Hic, tự nhiên mình "vận động" bà con tới nhà Cõi Thần chơi Noel, mà tới giờ chót đựơc tin dọn nhà khẩn cấp, thành ra hổng có đi đựơc. Hic, ở nhà vừa soạn đồ để chủ nhật chuyển nhà, vừa buồn muốn rơi nứơc mắt, đã vậy còn hông đựơc thông cảm chứ.
Mà đâu có đựơc yên ổn đâu, sáng hôm sau, sau 1 đêm vui chơi tưng bừng, có người còn tới thẳng nhà tui hỏi 1 câu làm muốn khóc luôn : "sao tối qua không đi chơi Noel vậy"....
Hic, người ta có nổi khổ tâm mờ, mấy chuyện vui chơi vậy đâu có "từ nan" chứ, tại chuyến này "lực bất tòng tâm" mờ !!!!
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
4
18
51
Q8, tpHCM
Sung sướng quá rồi còn gì nữa, thức dậy đã gặp một chàng hoàng tử Bình Định (mình bói đúng không?) tới thăm, còn muốn gì nữa.
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
39
Trong một con hẻm ...
:two: Ủa chị chuyển nghề hồi nào vậy chị?
Cái chữ ký của chị mỗi lần đọc là mỗi lần em đều phải cười.
 
Sửa lần cuối:
nguyenductho

nguyenductho

Guest
3/9/04
153
0
0
45
Ho Chi Minh city
Chời ơi, đẹp quá, ai cũng đẹp chỉ có mình là xấu hoắc à.
Ủa mà hổng thấy mình đâu cả, ai chụp hình gì kỳ vậy?
:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA