mình đi PV GDV Tại GP bank hôm 25/3 vừa rồi, hôm nay là 4/4 rồi mà không thấy hồi âm gì, chắc tẹc rồi. Hôm í đi nói chuyện với nhiều bạn pv lắm mà không xin số để hỏi han tình hình để mà biết đường an phận làm việc cho tốt. Ai pv hôm í mà được hồi âm lại thì thông báo cho anh em biết với nhé, anh em đỡ thấp thỏm
ui, chị ấy hỏi cậu giống tớ thế, cậu tên là gì nhỉ? hok biết có gặp ko. tớ pv lúc 2 rưỡi hôm 25/3. mà tớ ngồi đợi mấy bạn ra để xem tình hình tn thì ai cũng hỏi ít lắm. 5' là ra. có tin gì thì cho anh em biết nha
có 1 chị bên nhân sự gọi mjk vào pv ấy, 1 chị hỏi, 1 anh ngồi nghe...cái chị hỏi chẳng nở lấy 1 nụ cười, chị ấy toàn hỏi linh tinh thôi nào là bố mẹ, rồi công việc của mjk là làm j kể ví dụ cho chị ấy xem....suốt cuộc pv nhìn mặt chị ấy sợ lém...chắc là k thích mjk rồi. hôm nay là buổi pv cuối cùng, tổng hợp tất cả các buổi pv lại rồi mới quyết định chọn ai cơ nên mọi người cố gắng chờ đợi nhé. Chúc may mắn!
Tớ thì lại thấy ngược lại, tớ gặp chị ngồi lap ở ngoài rồi nên vào không chào lại nữa, chào 1 chị và 1 anh thôi, họ rất thân thiện và vui tính. Tớ ngồi pv mà như nói chuyên giữa những người bạn í, vui vẻ và cởi mở, làm tớ bớt lo lắng hơn. Nhưng kết quả thì đến nay 4/4 rồi vẫn chưa có.