Điểm danh những thành viên thức khuya! :)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi

tuannv

Trung cấp
Giờ là 2h10 phút, ngày 27/03/2011. Đang ngồi canh giấc ngủ cho thành phố. Vĩ đại :)
 
2 giờ 37 phút ngày 27/03/2011 ngồi nghe gió lạnh thổi
 
3 giờ sáng, ngày 27/03/2011.
Bạn không thức khuya bằng tôi đâu.

Những quả táo còn sót lại trong phòng. Tỏa hương
Giọt một quả táo, Giót môt cốc nước. Đó là bữa sáng
 
Giờ là 2h10 phút, ngày 27/03/2011. Đang ngồi canh giấc ngủ cho thành phố. Vĩ đại :)

thd6758 nói:
2 giờ 37 phút ngày 27/03/2011 ngồi nghe gió lạnh thổi
3 giờ sáng, ngày 27/03/2011.
Bạn không thức khuya bằng tôi đâu.

Những quả táo còn sót lại trong phòng. Tỏa hương
Giọt một quả táo, Giót môt cốc nước. Đó là bữa sáng

Phải khẳng định là 2 bác là người dậy rất sớm trong ngày hôm nay..... (Chỉ gọi là 2 giờ sáng, 3 giờ sáng chứ không ai gọi là 2 giờ khuya, 3 giờ khuya...:yo yo (6):)
 
Được có 1,2 hôm thời kỳ đèn đỏ này thôi. Sau đó lại vắng mặt ấy mà. Mình là mình biết vì mình làm chủ nhiệm cái hội thức đêm này í mà. Mình chả buồn lên tiếng vì mình có lên tiếng cũng chỉ mình mình với chính mình mà thôi.
 
:), Vào đây điểm danh cái để lấy thành tích. Giời mới là 1h30, thấy mắt chát chát rồi.

Thức đêm không vui chút nào!
 
mới sáng ra, không biết phải nói các bác này thức khuya hay dậy sớm đây nhỉ!
 
Tính em bon chen, cho em 1 chân (chân kia lên giường roài...Hi)
Chúc mọi người ngủ ngon! PIPI...
 
00h30 oánh dấu phát 1 đã ... he he
 
Sửa lần cuối:
..., 1h-20,
Nghĩ thấy buồn...(ngủ)
Sao lại đẩy mình vào hoàn cảnh này chứ?
 
........Chưa thể ngủ............ôi công việc





 
"Nước trong leo lẻo cá đớp cá
Trời nắng chang chang mình trói mình"
(Cao Bá Quát)
 
"Nước trong leo lẻo cá đớp cá
Trời nắng chang chang mình trói mình"
(Cao Bá Quát)

Thơ thẩn giề nữa ông bạn, chiến BCTC đi ... kẻo mất off bi h ... ke ke
 
Được có 1,2 hôm thời kỳ đèn đỏ này thôi. Sau đó lại vắng mặt ấy mà. Mình là mình biết vì mình làm chủ nhiệm cái hội thức đêm này í mà. Mình chả buồn lên tiếng vì mình có lên tiếng cũng chỉ mình mình với chính mình mà thôi.

Em thấy đúng là cái màu đo đỏ của bác thức rất khuya, chẳng biết gọi nó là sáng bừng hay leo lắt sáng nữa. :)
Bác thao thức dài dài, rồi bác lắn ra ngủ khi lúc thấy mệt nhoài. Chứ bác đâu có tuân thủ theo cái ngày đêm của đồng hồ sinh học.
Em khâm phục bác, nhưng cũng đáng ngại cho bác :)
Have fun!

Giờ là 2h03
 
Oánh dấu phát nữa để lên giường nào ... chúc cả nhà ngủ ngon ...
3h11 rùi nhá ... ke ke
 
Sửa lần cuối:
Dại hết, dại hết
Mềnh cứ để đèn trong tóp pít này, mở máy và nhắm mắt .....
Kệ ai thức cứ thức. Cũng giống như chú Doi thôi, đèn vẫn sáng và buông ra lời nhắn trên sờ tát tút YM : Ngủ rồi nhá, đừng ai PM !
 
Biết ngay mà, vừa nghe thấy tiếng gà gáy; ngó vào coi. Đúng là có bác Hiệp 'gà' gáy thật :)
 
Back
Top