Điểm danh những thành viên thức khuya! :)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
anh Tuấn Bắc Ninh ơi, em cũng ở Bắc NInh nè, em mới đi làm mà có nhiều bỡ ngỡ và khúc mắc quá, anh cho em mail, hay điện thoại đuợc không em muốn hỏi một số thứ. sắp quyết toán thuế thu nhập tạm tính rồi mà em chẳng biết hỏi ai, bạn beg em chúng đi làm chưa ai phải làm cái đó, anh hay mọi người biết thì chỉ cho em với nha, em đọc tài liệu mà không hiểu cho lắm, lấy cá khoản chi phí là sao hả anh. mọi người hãy giúp em với nha.
 
Kiểu này nên trưng để đèn sáng cả đêm để bon chen tí rùi lăn lên giường ngủ
 
Kiểu này nên trưng để đèn sáng cả đêm để bon chen tí rùi lăn lên giường ngủ

Trưng đèn cũng chỉ được 15 phút sáng thôi, sau đó sẽ tự động tắt đèn. Chỉ khi nào 14 phút 59s lại click con chuột 1 cái thì nó mới sáng cả đêm.

Thời gian trước, số lượng truy cập Web còn hạn chế. Thỉnh thoảng anh chị em lại tổ chức tạo kỷ lục truy cập 1 lần bằng cách hô hào anh chị em cùng nhau online. Mỗi một lần hô hào như vậy lại là kỷ niệm đẹp. Nhiều người thắc mắc tại sao mình cũng để sáng đèn mà không thấy xuất hiện trong bảng phong thần, nguyên do chính là không F5 liên tục lên mắt mình thấy mình sáng mà người khác lại thấy tối ^^
 
. Thỉnh thoảng anh chị em lại tổ chức tạo kỷ lục truy cập 1 lần bằng cách hô hào anh chị em cùng nhau online. Mỗi một lần hô hào như vậy lại là kỷ niệm đẹp. ^^
Bữa nào làm lại phát nữa đi cậu .... :024::024::024::024:
 
Giờ sức khỏe của chị không được tốt lắm nên muốn cũng không được. Một lời khuyên chân tình, sức khỏe là trên hết, đừng quá cố dễ dẫn đến lao lực như bác hai2hai không chừng. Việc gì cũng còn đó, nếu không gấp để mai vào xử lý tiếp ngoại trừ như lão già gân ngủ không được, ăn không ngon thì miễn bàn về lão.
 
Bữa nào làm lại phát nữa đi cậu .... :024::024::024::024:

Kỷ lục bây giờ đã lên con số 4000, không giống như trước kia nó chỉ ở ngưỡng 132, 175,...
Phá kỷ lục lúc đó còn được, chứ giờ e rằng hơi khó.

Ngày xưa mỗi lần "họp" nhau bàn cách phá kỷ lục là Bắc - Nam lại có dịp lôi kéo bạn bè online, chat room. Lâu quá rồi không có Chat Room kể ra cũng buồn...
 
Bắt đầu nào .............................................. :004:
 
Oánh dấu 1 phát lấy khí thế nào ... he he ...
 
Dậy thôi cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
anh Tuấn Bắc Ninh ơi, em cũng ở Bắc NInh nè, em mới đi làm mà có nhiều bỡ ngỡ và khúc mắc quá, anh cho em mail, hay điện thoại đuợc không em muốn hỏi một số thứ. sắp quyết toán thuế thu nhập tạm tính rồi mà em chẳng biết hỏi ai, bạn beg em chúng đi làm chưa ai phải làm cái đó, anh hay mọi người biết thì chỉ cho em với nha, em đọc tài liệu mà không hiểu cho lắm, lấy cá khoản chi phí là sao hả anh. mọi người hãy giúp em với nha.

Địa chỉ, điện thoại của anh có ở trong Box Bắc Ninh...em ạh.
Rất hân hạnh! Chỉ sợ không trả lời được điều gì cho em.
 
Một ngày trôi qua như mọi ngày ... Công việc, cuộc sống, tình yêu ... Ko có gì thay đổi.
Nếu ko có chữ nếu!
 
Ừ thì vào điểm danh. Buồn cười quá! Chiều mai lại ngồi uống tiếp. Còn ta với nồng nàn, há há!!!
 
Back
Top