Tin buồn : Một người bạn của chúng ta đã ra đi!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter Bong05
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em chỉ mới gặp mặt chị có 2 lần (do chỉ mới có dịp ra HN có 2 lần). Nhưng thông qua các bạn ngoài ấy và xem ảnh các lần họp mặt (hầu như lần nào chị cũng tham gia), em biết rằng chị là một người bạn, một người chị thân thương của cộng đồng Webketoan. Dẫu biết rằng cuộc sống này rồi sẽ qua đi, nhưng mất mát nào cũng đau thương ! Nguyện chúc cho linh hồn chị được thanh thản !
 
Webketoan đã mất đi một người bạn, một người chị !
Dù chưa một lần quen biết chị nhưng với tư cách là một người bạn, người em cùng sinh hoạt chung tại WKT, xin tiễn biệt chị.
 
Cầu chúc linh hồn chị yên lành, xin chia buồn cùng gia đình chị.
 
Nam mô a di đà Phật ...

Hai lạy trước hương linh, cầu mong hương linh được siêu thoát không còn nặng nợ trần gian ...

Thành kính phân ưu ...
 
Xin chia buồn cùng gia quyến của chị Nhung.
Cầu mong chị ra đi thanh thản nhé!
Em mãi nhớ đến chị!

p/s: Cảm ơn Maco và Vaanhtoi đã báo tin.
 
Chúc chị bình yên ở bên kia thế giới!
 
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô! Cầu chúc linh hồn cô được thanh thản dưới suối vàng!
 
Sửa lần cuối:
Chị ơi, em còn chưa kịp lên thăm chị và vẫn còn lần hẹn gặp đầu năm, thế mà... Chúc cho linh hồn chị được thanh thản
 
Cầu mong cho linh hồn chị bình an. Em không nghĩ chị ra đi nhanh như vậy.
 
Cầu chúc cho linh hồn chị được bình an nơi chín suối.

Chúc cho gia đình chị sớm vượt qua nỗi đau thương quá lớn này.
 
Chị và em qua đây mới biết
Mới quen nhau cũng chẳng kịp thân
Nhưng lời khuyên bảo ân cần
Nụ cười rạng rỡ … cũng ngần ấy thôi

Dẫu cũng biết mỗi người một cảnh
Chẳng ruột già nhưng thấy vẫn đau
Bạo bệnh nào tránh ai đâu
Hôm nay quấn quýt ngày sau đã rời

Gửi một nén hương lòng cháy đỏ
Tiễn chị tôi … sao quá vội vàng
Âm dương chị vội bước sang
Cầu cho tịnh độ suối vàng chị ơi !
 
Mới biết tin dữ mấy hôm! hôm nay lại thấy ngèn ngẹn, cố giữ cho khoé mắt không rơi lệ mà không được!
Vậy là các cuộc vui của Webketoan lại không được gặp chị nữa rồi! vẫn nhớ nụ cười tươi của chị!
Chúc chị ra đi thanh thản!
Thành kính!
 
Em chưa một lần gặp chị mà đã được tin chị mất , Chia buồn cùng gia đình chị, luôn cầu mong cho chị sớm được siêu thoát, webketoan sẽ luôn nhớ đến chị .
 
Chị ơi, em bất ngờ quá, sao chị đi nhanh thế không kịp cho thằng em đến thăm chị, Khổ thân chị quá .
Cầu mong nơi suối vàng linh hồn chị được siêu thoát .
 
Em xin chia buồn đến gia đình chị. Và cầu mong linh hồn chị được siêu thoát
 
Cách đây không lâu, tôi vẫn thấy chị online, các bài viết gần đây thăm hỏi chia sẻ giao lưu của chị đến các thành viên


Ngày 22-03-2011 được tin
Hay tin chị Nhungpt59 bị bệnh nặng , thât bàng hoàng và muốn khóc

Chưa kịp hỏi thăm chị, nay nghe tin này thật bàng hoàng.

Chị nhungpt59 đã tham gia diễn đàn ngày 25-07-2003, là 1 cổ thụ, là 1 thành viên thân thiết trong diễn đàn từ những ngày đầu của diễn đàn; Chị đã dành khá nhiều thời gian cống hiến, giúp chia sẻ những kinh nghiệm quý báu thực tế cho các thành viên, trong đó có cả tôi. Là nỗi buồn đau thương của gia đình anh chị và cũng là sự mất mát lớn của gia đình webketoan.vn của chúng ta. Dù 1 lần chưa gặp chị trò chuyện, chỉ biết chị qua các bài viết. Chị đã ra đi nhưng tinh thần cộng động tương thân tương trợ của chị vẫn còn sống trong lòng của các thành viên chúng tôi.

Kính cầu nguyện hương hồn của chị được siêu sinh tịnh độ. Thành kính phân ưu cùng gia quyến.


hx2b8usnlcotyvi.jpg


Kính bái,

Các nick màu nâu trước đây đa phần đều nằm trong Ban điều hành do thời gian sau này các anh chị không có thời gian nên xin chuyển, thôi công tác điều hành.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top