Hôm nay em có up load file với dung lượng 45.3kb (file dạng nén .rar), nhưng bị báo lỗi không thể up lên được. Đối với file dạng .rar dung lượng tối đa là 500kb. Vậy tại sao hông thể up file lên? Mong anh chị giúp đỡ! Em cảm ơn nhiều!
Hôm nay em có up load file với dung lượng 45.3kb (file dạng nén .rar), nhưng bị báo lỗi không thể up lên được. Đối với file dạng .rar dung lượng tối đa là 500kb. Vậy tại sao hông thể up file lên? Mong anh chị giúp đỡ! Em cảm ơn nhiều!
Hôm nay em có up load file với dung lượng 45.3kb (file dạng nén .rar), nhưng bị báo lỗi không thể up lên được. Đối với file dạng .rar dung lượng tối đa là 500kb. Vậy tại sao hông thể up file lên? Mong anh chị giúp đỡ! Em cảm ơn nhiều!
Gần đây tôi cũng bị trường hợp như vậy, không cách nào gởi file trực tiếp vào bài viết được (dù dung lượng không tới mức giới hạn), đành phải gởi qua Mediafire rồi lấy link paste vào diễn đàn (Mediafire thì lúc tải được lúc không). Đành vậy thôi !
Hai chàng úp ở nơi mô? Sao không thử upload tại 4WKT.net - Tien ich chia se tai lieu
Up không được, phone cho em, em sẽ chạy đến tận nơi để úp hộ cho. Miễn phí, chỉ cần vài xị "hữu nghị" chung vui để đời thêm tươi.
Upload vào 4WKT.net tốc độ nhanh, dể tải ... sau này em muốn cần tìm lại file đó thì làm sao đây ? (đừng chỉ em tìm bài viết của mình để lấy lại file nhe)
Mong bác hướng dẫn "em trả phí đàng hoàng" ...
... là em ấy trả phí ...nàng Hương ....:004:
Ước gì, Admin webketoan cho mỗi người 1 account riêng nhỉ. Nếu Admin webketoan có thực hiện việc này, toàn thể thành viên webketoan sẽ trân trọng, đôi tay rung rung kính dâng mời Admin thưởng thức "Nước mắt quê hương cùng em" thay cho "Nàng hương" ạ.
Ước gì, Admin webketoan cho mỗi người 1 account riêng nhỉ. Nếu Admin webketoan có thực hiện việc này, toàn thể thành viên webketoan sẽ trân trọng, đôi tay rung rung kính dâng mời Admin thưởng thức "Nước mắt quê hương cùng em" thay cho "Nàng hương" ạ.
Lão kế toán già gân có cái bí quyết này để chôn theo nên đành nham hiểm không chịu chia sẻ, các bạn không tin, thử xem cách viết bài của lão thì rõ, ......
Ơ hay nhỉ, tớ chưa kịp trình bày thì cậu đã tươm tướt lấy phần của tớ rùi. Ai hỏi đến đâu thì trình bày đến đó, biết ai ngứa chỗ mô mà gãi đây???
Không đánh không quen.