Chuyện là thế này: Mình quen người cùng tuổi (30/4 này đúng 3 năm), 30/4 này người ấy nói dẫn mình về ra mắt gia đình. nhưng mình đang phân vân nên nhờ mọi người đóng góp ý kiến;
Mình với người đó có thể gọi là hơi hợp nhau thôi, Hạnh phúc = nổi buồn. Theo suy nghỉ của mình người ấy hơi tính toán. Vì mổi lần cãi nhau người ấy hay kể những chuyện người ấy đã làm cho mình, mua cho mình cái gì, chở mình đi ăn gì, mình đau chở mình đi bệnh viện thế nào...Còn nói quen nhau 3 năm chỉ nhận được từ mình mấy cái áo mà chẵng cái nào ra hồn!!! rằng ích kỹ, keo kieetj Mình cảm thấy tức lắm, Mình hỏi tại sao lại nói ra như vậy? Thì người đó nói tại mình không qua tâm đến người đó nên tức quá nói cho mình hiểu!!!. Lúc quen nhau mình đi làm người đó đi học, mình không dám xài tiền phung phí ( Lương ko được cáo) cũng chỉ để cho tương lai và phụ cha mẹ nhưng không đến nỗi keo kiệt ích kỹ như lời người ấy nói. Mình thấy mình ko có lỗi gì cả, đã làm hết cho tình iu này rồi, người ấy dẫn mình đi choi chung với nhóm bạn mình nói vài câu cho vui thì người ấy nói mình nói nhảm, không có sự hài hước làm trò đùa cho mấy người đó chọc...Người đó dẫn mình đi chơi xa mình kể cho mọi người trong phòng nghe thì nhận được câu " khoe khoang" đi chơi xa, rằng chuyện liên quan tới người đó ko được kể rằng ko ai quan tâm đến mình hơn người đó.....Rồi một câu cuối cùng " muốn tiếp tục quen nhau thì mình phải biết nghe lời VD như: lên nhà người đó chơi kêu về thì phải về không được lì...không phải nghe lời một cách quá đang", còn ko nghe lời thì biết kq rùi đó. Mình iu và bỏ qua all những điều đó và nghe lời, chỉ cần nghe lời là mọi chuyện ok. nhưng mới đây mình lại cảm thấy buồn nữa, Sáng dậy xe hư, tiền hết ( chưa đi rút tiền) đi làm bằng " 2 chân", Chiều về rút thì ATM bị lổi đang bảo trì. Mình thì lại đi bộ nữa nên lười đi các ATM khác, Gọi điện nhờ người đó đem xuống cho mượn 50k ( Mình thử lòng thôi chứ thực ra lúc đó ko có tiền mình cũng chưa đói) thì người đó nói :"Chiều đi làm về xuống nữa mệt lắm, còn phải qua gặp đứa em gái nữa, rồi bảo chán vì sao có người lại lươi biếng và keo kiệt thế" . Mình tức quá bảo khỏi xuống. Nhưng 9h người đó gọi điện hỏi mình rút tiền được chưa, sống chưa???!!!
Mình hỏi" Đang làm gì vậy?
Người ta nói: Đang ăn cơm
Mình hỏi: Sao giờ này mới ăn cơm?
Người ta nói: Lúc nãy về đánh bài!
Mình hỏi: Đánh bài không mệt mà xuống mình thì mệt?
Người ta nói: Hôm chủ nhật mơi qua chơi xuống làm gì nưa!!!!
Mình cúp máy , lúc này đây " tim_gan_ phèo_ phổi chắc nó lồng lộn lên"
Mọi người ai có kinh nghiệm iu đương cho mình ý kiến với. Mình thực sự không biết phải làm sao nữa vì mình còn iu với lại người đó không đến nổi cũng có nhiều ưu điểm lắm như nấu cơm cho mình ăn nè được cái đó.!!!!
Mình với người đó có thể gọi là hơi hợp nhau thôi, Hạnh phúc = nổi buồn. Theo suy nghỉ của mình người ấy hơi tính toán. Vì mổi lần cãi nhau người ấy hay kể những chuyện người ấy đã làm cho mình, mua cho mình cái gì, chở mình đi ăn gì, mình đau chở mình đi bệnh viện thế nào...Còn nói quen nhau 3 năm chỉ nhận được từ mình mấy cái áo mà chẵng cái nào ra hồn!!! rằng ích kỹ, keo kieetj Mình cảm thấy tức lắm, Mình hỏi tại sao lại nói ra như vậy? Thì người đó nói tại mình không qua tâm đến người đó nên tức quá nói cho mình hiểu!!!. Lúc quen nhau mình đi làm người đó đi học, mình không dám xài tiền phung phí ( Lương ko được cáo) cũng chỉ để cho tương lai và phụ cha mẹ nhưng không đến nỗi keo kiệt ích kỹ như lời người ấy nói. Mình thấy mình ko có lỗi gì cả, đã làm hết cho tình iu này rồi, người ấy dẫn mình đi choi chung với nhóm bạn mình nói vài câu cho vui thì người ấy nói mình nói nhảm, không có sự hài hước làm trò đùa cho mấy người đó chọc...Người đó dẫn mình đi chơi xa mình kể cho mọi người trong phòng nghe thì nhận được câu " khoe khoang" đi chơi xa, rằng chuyện liên quan tới người đó ko được kể rằng ko ai quan tâm đến mình hơn người đó.....Rồi một câu cuối cùng " muốn tiếp tục quen nhau thì mình phải biết nghe lời VD như: lên nhà người đó chơi kêu về thì phải về không được lì...không phải nghe lời một cách quá đang", còn ko nghe lời thì biết kq rùi đó. Mình iu và bỏ qua all những điều đó và nghe lời, chỉ cần nghe lời là mọi chuyện ok. nhưng mới đây mình lại cảm thấy buồn nữa, Sáng dậy xe hư, tiền hết ( chưa đi rút tiền) đi làm bằng " 2 chân", Chiều về rút thì ATM bị lổi đang bảo trì. Mình thì lại đi bộ nữa nên lười đi các ATM khác, Gọi điện nhờ người đó đem xuống cho mượn 50k ( Mình thử lòng thôi chứ thực ra lúc đó ko có tiền mình cũng chưa đói) thì người đó nói :"Chiều đi làm về xuống nữa mệt lắm, còn phải qua gặp đứa em gái nữa, rồi bảo chán vì sao có người lại lươi biếng và keo kiệt thế" . Mình tức quá bảo khỏi xuống. Nhưng 9h người đó gọi điện hỏi mình rút tiền được chưa, sống chưa???!!!
Mình hỏi" Đang làm gì vậy?
Người ta nói: Đang ăn cơm
Mình hỏi: Sao giờ này mới ăn cơm?
Người ta nói: Lúc nãy về đánh bài!
Mình hỏi: Đánh bài không mệt mà xuống mình thì mệt?
Người ta nói: Hôm chủ nhật mơi qua chơi xuống làm gì nưa!!!!
Mình cúp máy , lúc này đây " tim_gan_ phèo_ phổi chắc nó lồng lộn lên"
Mọi người ai có kinh nghiệm iu đương cho mình ý kiến với. Mình thực sự không biết phải làm sao nữa vì mình còn iu với lại người đó không đến nổi cũng có nhiều ưu điểm lắm như nấu cơm cho mình ăn nè được cái đó.!!!!

