Mảnh đất và con người Thái Bình.

  • Thread starter Thread starter DVD
  • Ngày gửi Ngày gửi
Người TB đi đâu cg được quý mến, hi. Đúng là rất tự hào vì là người dân Thái Bình :)
 
mình o trong nam.1 năm về có 1 lần,cũng nhớ nhà lắm nhưng ko sao đựoc.mong quê mình phát triển thật nhanh đẻ về nhà làm cho gần gđ mà thấy khó quá.năm 2009 nghe nói huyện mình(thái Thuỵ) có khu công nghiệp mở o Thuỵ Hà,vậy mà mãi chưa xong.
Thái Thuỵ cũng nhiều chỗ chơi lắm,Đồng châu cũng đẹp, nhớ ngày trứoc còn học, cứ tối 16 or 18 là mấy thằng rủ nhau về Đồng Châu xem trăng ngoi-lãng mạn kiểu kế toán đó.thế mà cũng hơn 5 năm rồi.nhanh quá
nếu rủ bạn đi chơi thì mình thấy mọi ng đi cồn đen bên Thái Đô hay hơn,vì nó vẫn còn tự nhiên nhiều.nhưng nếu có đi nhớ mang theo nước uống
 
Đọc xong thấy quê mình thật là đẹp. Thích nhất câu:"bạn đã bị Thái Bình chinh phục - một cách an toàn" :D
Tối yêu quê tôi!
 
Ðề: Mảnh đất và con người Thái Bình.

Mảnh đất và con người Thái Bình có rất nhiều điều để nói mừa! Thía mà mọi người lãng quên nó từ bao giở bao giờ thía này?
 
Ðề: Mảnh đất và con người Thái Bình.

Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu phần mềm kế toán liên hệ với mình nhé:
Phần mềm kế toán ACsoft
Vũ Mạnh Hùng - Chuyên gia kế toán máy VCCI
DĐ: 0988 163 572
Skype: vuhung.vcci
yahoo: manhhung_tm26
Mình ở Kiến Xương, các bạn đồng hương ủng hộ nhé.
 
Back
Top