Để em tường thuật lại nhé
5h, xin phép sếp nghỉ về sớm (sếp hôm nay không thèm nói gì mới sợ, nhưng mà kệ next thôi). 5h20 đến ngõ 73, nhưng mà chả thấy số nhà 20B đâu chỉ thấy số nhà 20. Thế là "mất" cú điện thoại. Đây rùi, nhà bác VAT ở mãi bên trong, xem nào, 1, 2, 3... ui chao đông thế. Điểm mặt cái nhỉ. Thu Quỳnh, WhamI, Hoangloc, Tú Anh... đang tập trung chuyên môn hậu cần. Hoadonbanle, Vanacc, Maco trang trí "cây thông Noel". Bác VAT lăng xăng để xe và "trông xe" cho các mem. Khổ.
Vừa lò dò đến đã bị tra "tranchan đâu?". Làm sao mà biết được chứ. Lần sau không tham gia thì nhớ báo cáo tranchan nhé để em trả lời các chị ấy chứ híc híc.
Công việc chuẩn bị cho Noel xong bây giờ vào cuộc nào.
Híc nhà bác ấy hơi chật nên dù cố gắng "gò ép" nhưng cũng không thể ngồi hết gần 30 con người. Làm sao đây, có giải pháp rùi (cái này đố các bạn biết giải pháp đó như thế nào?).
Thôi em tường thuật vậy thôi, đi ăn cơm đã, phần còn lại em mời các bác tường thuật tiếp để cho bà con thấy mà thèm nha