H
Hì hì, hẹn hò kiểu @ rắc rối thật, không ai nghĩ rằng tuần này HP đang đại hội đảng bộ Thành phố, cái Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp bỗng dưng sạch sẽ đẹp đẽ, quang đã và .................. không có rượu mức (thế mới đau). Thế là phải đứng mé đường đợi nhau, đầu tiên xuất hiện là bác Anh Hưng và Em Hoa (tên thật), kế đến Hà, Hùng rồi Hiếu rồi Hà nữa và Nguyệt (đố mọi người là mem nào trên WKT). Vẫn đợi, nhưng giờ giấc Hải Phòng cũng cao su không khác gì những nơi khác, hẹn 7h30 tối mà đến 8h00 vẫn có vài mống như vậy. Quyết định ra Hồ An Biên nhâm nhi rượu mực trước đã vì thèm quá rồi. Lò rò đến sau là Vinh, Thanh rồi Huy, hì hì, bác Hưng hẹn đợt này quá đột ngột làm bà con chẳng có nhiều thông tin, nhưng vẫn rất vui và chắc chắn sẽ có một buổi offline chính thức sau đợt này đó. Chờ upload ảnh nhậu nhẹt lên sau nhé vì còn phải xử lý (ảnh chụp qua điện thoại nên không được nét cho lắm).