Hội trà đá Công viên Nghĩa Đô

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trời ơi tiếc không kìa anh em, có cô em đáng yêu ở cùng em Nô hôm qua đi đó, anh đang tính bỏ việc để đi đây :), nick của em Hường là gì nhỉ Nô?

Ợ ợ ợ, Ước gì mình được như cô ấy:004::004::004:. Buzz em phát, em gời cho. Hê hê
 
hơ hơ hơ cái hội nầy mở trụ sở ở nhà mình mà ko thông báo mìn là sao nhể......." thổ dân đầu dzấu " bực roÀI ĐẤY....mai biểu mấy ku em mẫu giáo cầm kiếm nhựa ra hỏi thăm mới được ....náo chế...........
 
Ku Đói vừa alo ko xuống đc. Lại cancel. Để dịp khác đông vui vậy.... haizzzzz một ngày mệt mỏi

Mất hết cả hứng chán ông Đôi quá làm anh em dưới này chuẩn bị tinh thần rồng rắn nhau đi hết thế mà lại out
Các bác thông cảm , em nhà xa, con mọn ... cũng muốn tụ hội anh em cho xôm hội xôm phường ... hix. Chiều nay mãi bây giờ mới ra được cái biên bản làm việc, Lại bắt đầu phi xe đi xuống thì tới nơi chắc cũng chỉ được đấu trận 2 (Sân nào chưa biết:) - chắc không phải sân cỏ) và chắc cũng không còn đủ sức để ra sân nữa ... Đành lỗi hẹn tối nay vậy.

Trưa mai bác nào có nhã hứng kinh doanh dưa lê, dưa chuột thì pm em, em xin được bao toàn bộ tiền trà đá, hạt dưa... Mong đươc gặp các bác trưa mai!
 
Sửa lần cuối:
Cái ku này. Mãi mới quyết tâm đc phát làm tụt hết cả hứng. Mai lại phải về quê thăm bu nó. Và xem tình hình mấy con lợn thế nào. Vỗ mãi chẳng béo.
Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Biết thế nên hầu như mình chẳng bao giờ hứa cái gì cả :045:
 
Mon men mãi mới mò được vào đây. Híc. Hôm qua đi trà đá với mấy anh, vui thật đấy. Hi hi. Khi nào có dịp ọp ẹp hay trà đá trà đấm gì thì alô em với nhe.
 
Mon men mãi mới mò được vào đây. Híc. Hôm qua đi trà đá với mấy anh, vui thật đấy. Hi hi. Khi nào có dịp ọp ẹp hay trà đá trà đấm gì thì alô em với nhe.
Em ơi tối nay lại thế đấy.Thế liên lạc ntn đây. nói llac mà ko cho ai số phone à
 
Mon men mãi mới mò được vào đây. Híc. Hôm qua đi trà đá với mấy anh, vui thật đấy. Hi hi. Khi nào có dịp ọp ẹp hay trà đá trà đấm gì thì alô em với nhe.

Haha, welcome, anh em phân khởi rôi đây

Em ơi tối nay lại thế đấy.Thế liên lạc ntn đây. nói llac mà ko cho ai số phone à

Đang xin phone cô em, chú có nick yahoo chưa, xin không anh cho? :)
 
Có ai qua Long Biên đón em tới Nghĩa Đô uống trà đá, rồi lại đèo em về không nhỉ...???:005::005::005::005::005:
 
Haha, welcome, anh em phân khởi rôi đây



Đang xin phone cô em, chú có nick yahoo chưa, xin không anh cho? :)
Em chưa có anh ạ.nhưng thôi để em tự xin

Có ai qua Long Biên đón em tới Nghĩa Đô uống trà đá, rồi lại đèo em về không nhỉ...???:005::005::005::005::005:
Công xá thế nào em ơi.Cụ thể đi tối anh qua
 
Em chưa có anh ạ.nhưng thôi để em tự xin


Công xá thế nào em ơi.Cụ thể đi tối anh qua

Chú bao nhiêu tuổi mà xưng anh với chị. Ây dà. Láo quá!
 
Sao hôm nay mình cảm thấy buồn quá,tâm trạng quá.chẳng muốn làm việc gì từ sáng đăng nhập vào web nhưng cũng không comment , online cũng chẳng muốn chát ,in message cũng chẳng muốn trả lời.Mình sao vậy nhỉ?tại sao ?tại sao?mình không mở rộng lòng mình ra tại sao mình cứ phải nghĩ nhiều cho mệt mỏi.cả nhà ơi mình không biết phải làm sao đây!
 
Sao hôm nay mình cảm thấy buồn quá,tâm trạng quá.chẳng muốn làm việc gì từ sáng đăng nhập vào web nhưng cũng không comment , online cũng chẳng muốn chát ,in message cũng chẳng muốn trả lời.Mình sao vậy nhỉ?tại sao ?tại sao?mình không mở rộng lòng mình ra tại sao mình cứ phải nghĩ nhiều cho mệt mỏi.cả nhà ơi mình không biết phải làm sao đây!
Làm thế này có khi hết cảm giác đó.:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):
 
Chú bao nhiêu tuổi mà xưng anh với chị. Ây dà. Láo quá!
Cô bao nhiêu tuổi mà đòi xưng chị với anh.Ây dà náo chế

hi.các anh đợi em tính toán rồi gửi luôn một thể:005:

Cộng tất cả các số lại lấy tổng ngửi cho mọi người
 
Làm thế này có khi hết cảm giác đó.:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):

Cũng chẳng ăn thua đâu em có lẽ bệnh buồn này của anh nó trở thành mãn tính rồi chú Ken ạ
 
Trông này: Hàng xóm nhà ta
There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)
1. tuannv
2. ngocnobita
3. mode
 
Trông này: Hàng xóm nhà ta
There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)
1. tuannv
2. ngocnobita
3. mode

............tối lửa tắt đèn mó nhau:005::005::005::005:
 
Cũng chẳng ăn thua đâu em có lẽ bệnh buồn này của anh nó trở thành mãn tính rồi chú Ken ạ
Cứ làm theo đi em đảm bảo đó.nếu ko tối nay đi uống trá cổ vũ bóng đá với tụi em
 
Các em lập hội gì mà chả bảo chị gì cả ? định trà đá vào buổi nào thế ? đừng có uống trà rồi đá nhau nhé hiiii, chị tham gia một chân, một tay cho hội đông đúc nào

Em già này máu nhể , chỗ nèo cũng thấy tham gia chân mí tay :004:
29/4 về Quảng Ninh nhá, CK cho anh trước một củ hai :004:
 
Back
Top