Hội trà đá Công viên Nghĩa Đô

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Anh chị em nghĩ gì thế ........... mình chỉ nói với ý là Ku Ken đứt hơi không kịp đáp lời thôi chứ.... đứt gì nữa ... mấy cái đầu đen tối kia ... Mang tiếng quá :((((((((((((((((((((((

A nói lấp lửng thế chẳng khiến anh chị em hiểu lầm chứ.............heheee.....:004::004::004:
 
hai ngày về quê không lên diễn đàn, hôm nay mới lên ngồi đọc suýt đứt hơi ....mệt. Mà các cô chú anh chị em chém mềnh ghê quá đấy nhé.
 
hai ngày về quê không lên diễn đàn, hôm nay mới lên ngồi đọc suýt đứt hơi ....mệt. Mà các cô chú anh chị em chém mềnh ghê quá đấy nhé.

Chém đâu sự thật mà a! A chuẩn bị tổ chức liên hoan chia tay hội độc thân đi!heheeeeeee...:beer::beer:
 
A nói lấp lửng thế chẳng khiến anh chị em hiểu lầm chứ.............heheee.....:004::004::004:

Em đừng hiểu gì linh tinh ... phải suy nghĩ trong sáng mới hiểu nổi nghĩa của anh muốn nói nhá ... toàn nghĩ bậy không à ... :(((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
Em đừng hiểu gì linh tinh ... phải suy nghĩ trong sáng mới hiểu nổi nghĩa của anh muốn nói nhá ... toàn nghĩ bậy không à ... :(((((((((((((((((((((((((((((((((((

Anh Thấy Hậu quả anh để lại chưa. Tại sao ko nói rõ để mọi người soi mói em một cách đục thế
 
cho em tham gia hội với, em cũng ở gần nghĩa đô
bắt đầu từ ngày đi làm, pha trà rót nước cho các sếp quen rồi, đâm ra giờ e lại thích uống trà, thế mới đểu
 
Em đừng hiểu gì linh tinh ... phải suy nghĩ trong sáng mới hiểu nổi nghĩa của anh muốn nói nhá ... toàn nghĩ bậy không à ... :(((((((((((((((((((((((((((((((((((

Đúng là lời nói trong sáng nên suy nghĩ cũng phải trong sáng mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của a!kekee..
E có nghĩ j bậy đâu trong sang theo lời nói của a ma!hehê:004::004::004:
 
cho em tham gia hội với, em cũng ở gần nghĩa đô
bắt đầu từ ngày đi làm, pha trà rót nước cho các sếp quen rồi, đâm ra giờ e lại thích uống trà, thế mới đểu
Chào mừng em tới hội trà đá. Vậy là em đã chọn đúng chuyên ngành rồi đấy vào các buổi tối oi bức hội thường hay tụ tập ở cổng công viên nghĩa đô hãy đến rót trà và thưởng thức trà. Điều quan trọng hơn cả là vui lòng để lại số phone để hội còn bít đường khi hội muốn có bạn
 
Chào mừng em tới hội trà đá. Vậy là em đã chọn đúng chuyên ngành rồi đấy vào các buổi tối oi bức hội thường hay tụ tập ở cổng công viên nghĩa đô hãy đến rót trà và thưởng thức trà. Điều quan trọng hơn cả là vui lòng để lại số phone để hội còn bít đường khi hội muốn có bạn

Gió đang chuyên hướng hay sao ấy nhỉ? :004:
 
Gió đang chuyên hướng hay sao ấy nhỉ? :004:

Đúng là gió đổi chiều roy a! Cơn gió này xuất hiện rất đúng lúc, đúng thời điểm! heheeee:004::004::004:

Chứ Còn gì gió Đông mãi cũng lạnh. Đổi tý gió anh ạ

Thảm nào hôm ni gió mùa về! Trời đang oi bức hôm ni mát mẻ hẳn e nhỉ?heheeeeeeeee
 
Sửa lần cuối:
Chào mừng em tới hội trà đá. Vậy là em đã chọn đúng chuyên ngành rồi đấy vào các buổi tối oi bức hội thường hay tụ tập ở cổng công viên nghĩa đô hãy đến rót trà và thưởng thức trà. Điều quan trọng hơn cả là vui lòng để lại số phone để hội còn bít đường khi hội muốn có bạn

thanks anh nhá, cái máy của em hum trước đi biển, bị sóng đánh tụt cả điện thoại hehe, giờ vẫn tò tí te, chửa có có được
Gió đang chuyên hướng hay sao ấy nhỉ?
oi bức thế này chuyển gió cho mát mẻ ạ hì
 
Sửa lần cuối:
Chào mừng em tới hội trà đá. Vậy là em đã chọn đúng chuyên ngành rồi đấy vào các buổi tối oi bức hội thường hay tụ tập ở cổng công viên nghĩa đô hãy đến rót trà và thưởng thức trà. Điều quan trọng hơn cả là vui lòng để lại số phone để hội còn bít đường khi hội muốn có bạn


anh ken nhà ta lại đang mún đổi gió à.hé......hé........bác nhanh tay quá đó :wall::wall::wall:
 
Em không dắt ai, không ai dắt em. Hai người tình nguyện cùng nhau ra khỏi hội đó. hí..hí...đâu cần phải có chiến lược gì đó như ai đã nói đâu...
Ới ời anh chìu ơi là anh chìu ơi, bà hồn bảy vía anh chìu ở đâu thì về với huyền nhá :004:
 
Back
Top