Hội trà đá Công viên Nghĩa Đô

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giờ mình mới hiểu tại sao hôm qua ken phải ngồi cách xa Moon vài mét. Hóa ra là Sợ bị uýnh

Nô ạ tưởng có cả Uma qua thì chiến cho nó bõ ai ngờ có mỗi Moon. Mí lại nhìn Moon như hoa như đôi thiên thần thế ai nỡ ra tay
 
Trà đá nhà mềnh dạo này ế ẩm quá nhể!

Thỉnh thoảng phải nhường chỗ cho những dân làng khác cũng đi uống Trà Đá. :)
Năm nay được mùa Bằng Lăng, Phượng Vĩ nên mấy hôm nay mọi người đi Trà Đá vào ban ngày, vào sáng sớm để còn ngắm hoa. Tối đến cũng ngủ sớm hơn. Tối qua cũng có uống Trà Đá đó.
 
Em hôm qua đi đâu mà ko thấy mặt???

Hôm qua có lệnh của tướng quân ở nhà trông con

Nô ạ tưởng có cả Uma qua thì chiến cho nó bõ ai ngờ có mỗi Moon..............


Uma! Tôi để bà lên tiếng trước đấy!

Định chơi hội đồng à giỏi thì tối nay sang f5


Hơ hơ, chẳng biết ai to mồm xong sợ sang Long Biên không có đường về!:028::028::028:
 
Sửa lần cuối:
Hôm qua có lệnh của tướng quân ở nhà trông con

Uma! Tôi để bà lên tiếng trước đấy!

Hơ hơ, chẳng biết ai to mồm xong sợ sang Long Biên không có đường về!:028::028::028:

Trả thấy Uma đâu

Đấy mí gọi là to mồm người ta sang long biên rồi đây vần về như thường. Thích thì bữa nào lại hành quân sang, mấy sông cũng lội huống chi h có cầu rồi
 
Bỏ việc đi uống trà đá đê, anh chị em ơi....:angel::angel::angel:
 
Bỏ việc đi uống trà đá đê, anh chị em ơi....:angel::angel::angel:

Đò ơi cho tôi qua sông với.....

Trả thấy Uma đâu
Đấy mí gọi là to mồm người ta sang long biên rồi đây vần về như thường. Thích thì bữa nào lại hành quân sang, mấy sông cũng lội huống chi h có cầu rồi

Cậu Ken vui tính ghê nhỉ, làm em rể mình không?
 
trà đá đê mọi người ui.........
 
Bỏ việc đi uống trà đá đê, anh chị em ơi....:angel::angel::angel:
Chỉ có xúi dại mọi người...tâm địa đen tối......:yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45):
 
Chỉ có xúi dại mọi người...tâm địa đen tối......:yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45):

Gì mừ đen tối...đi uống trà đá xả xì trét...xả xong vìa làm vc típ...
 
Trả thấy Uma đâu

Đấy mí gọi là to mồm người ta sang long biên rồi đây vần về như thường. Thích thì bữa nào lại hành quân sang, mấy sông cũng lội huống chi h có cầu rồi
Thế mà hôm trước cũng có ga lăng đưa Moon về đâu, a mà đi kiểu gì cầu Long Biên cũng phải hỏng vài chỗ
 
mọi người ui hum nào ọp đê. Lâu lắm rùi em không được ọp roài....nhớ mọi người wa' xá
 
Gì mừ đen tối...đi uống trà đá xả xì trét...xả xong vìa làm vc típ...
- Ặc, xả xong thì tối rồi còn làm kí zì nữa hả Úmá. hay là......:010:

Thế mà hôm trước cũng có ga lăng đưa Moon về đâu, a mà đi kiểu gì cầu Long Biên cũng phải hỏng vài chỗ
Sao lại hỏng nhỉ? câu hỏi này có nhiều đáp án..........:wall: :004:
 
mọi người ui hum nào ọp đê. Lâu lắm rùi em không được ọp roài....nhớ mọi người wa' xá

Mơia off xong mà e ui, sao hôm đó e ko đi, được roài mọi người sẽ off vì e nhớ mọi người mà, tối nay luôn đi, máu chảy vể tim roài....
 
- Ặc, xả xong thì tối rồi còn làm kí zì nữa hả Úmá. hay là......:010:


Sao lại hỏng nhỉ? câu hỏi này có nhiều đáp án..........:wall: :004:
Thì a Ken nhà mình đào hoa mà, nên là ... mọi người tự hiểu đi nhé

Cô này nhớ mọi người mà lặn 1 tg dài ko thấy mặt đâu kả!heheee........
chị ơi, e ko biết cái cô này là cái cô nào!, hehe
 
- Ặc, xả xong thì tối rồi còn làm kí zì nữa hả Úmá. hay là......:010:

Ai đen tối đây nhỉ? Anh sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh nặng kí với Cabasa nếu đi bán mực đấy...:028::028::028:
 
Back
Top