Hội trà đá Công viên Nghĩa Đô

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
em thấy hội trà đá này cũng gần chỗ em. Nhưng em không biết uống trà đá thì có được tham gia không vậy????
Lâu lắm rồi nhà mình chưa có buổi tụ tập trà đá đông đủ nhỉ? Hồi này cũng có nhiều thành viên mới tham gia hội mà mấy thành viên cốt cán (uống trà đá)lại chưa có thời gian tổ chức 1 buổi giao lưu trà đá thân tình, đó cũng là lý do mà hôm trước em Nô 1 mình đi uống trà đá với 1 đội ngũ Mem mới toanh, đẹp trai và rất nhiệt tình trong các vụ offline.
Cũng mong từ nay tới hết chủ nhật này, nhà mình sẽ tụ tập 1 buổi trà đá tại Nghĩa Đô, mọi người cho ý kiến ạ.
 
Lâu lắm rồi nhà mình chưa có buổi tụ tập trà đá đông đủ nhỉ? Hồi này cũng có nhiều thành viên mới tham gia hội mà mấy thành viên cốt cán (uống trà đá)lại chưa có thời gian tổ chức 1 buổi giao lưu trà đá thân tình, đó cũng là lý do mà hôm trước em Nô 1 mình đi uống trà đá với 1 đội ngũ Mem mới toanh, đẹp trai và rất nhiệt tình trong các vụ offline.
Cũng mong từ nay tới hết chủ nhật này, nhà mình sẽ tụ tập 1 buổi trà đá tại Nghĩa Đô, mọi người cho ý kiến ạ.


Cho chị ké được hem? Nhưng mừ ở NTS đi. Cho gần hơn chút. Hi
 
Cho chị ké được hem? Nhưng mừ ở NTS đi. Cho gần hơn chút. Hi
Em Nô giờ chuyển khẩu ra Trần Duy Hưng rồi chị Uma yêu quý ạ. Để xem mọi người cho ý kiến đã, nếu quyết ở Nghĩa Đô thì em sẽ làm chân xeom chị từ NTS tới đó. hị hị
 
Em Nô giờ chuyển khẩu ra Trần Duy Hưng rồi chị Uma yêu quý ạ. Để xem mọi người cho ý kiến đã, nếu quyết ở Nghĩa Đô thì em sẽ làm chân xeom chị từ NTS tới đó. hị hị

Ôi giời. Nếu như thế thì chả bít ai làm xe ôm của ai đâu, em Nô " yêu quái" ạ. Hít hít...
 

Ôi giời. Nếu như thế thì chả bít ai làm xe ôm của ai đâu, em Nô " yêu quái" ạ. Hít hít...
Được chị "Yêu quái" thế này thì em Nô còn mong gì hơn thế. Híhí. Chỉ tội cho cái thân chị, phận gái nữ nhi, đi đường xa gió rét, bụi bặm thôi, chứ chị Uma mà quá giang được sang bên này thì hội trà lấy làm niềm vinh dự lắm lắm
 
Được chị "Yêu quái" thế này thì em Nô còn mong gì hơn thế. Híhí. Chỉ tội cho cái thân chị, phận gái nữ nhi, đi đường xa gió rét, bụi bặm thôi, chứ chị Uma mà quá giang được sang bên này thì hội trà lấy làm niềm vinh dự lắm lắm

Em Nô " yêu quái" nói thế thì chị Uma dù băng qua núi lửa cũng phải đi chứ...hị hị
 
Em Nô " yêu quái" nói thế thì chị Uma dù băng qua núi lửa cũng phải đi chứ...hị hị
Ấy đừng chị yêu, đành rằng là vậy nhưng chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình chút chứ. Chị mà băng qua lửa thì hỏng, hỏng hết, cháy, cháy hết
.:030::030:



 
Ấy đừng chị yêu, đành rằng là vậy nhưng chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình chút chứ. Chị mà băng qua lửa thì hỏng, hỏng hết, cháy, cháy hết
.:030::030:



Em gái " iu", nếu em đã nghĩ cho chị, vậy thì nghĩ cho trót, sang chỗ chị nhá....hị hị...
 
lâu lâu bị tai nạn chả vô diễn đàn.hic....thấy mọi ng rôm rả quá. chả bít chém gió ntn típ cả:022::022::022:
 
lâu lâu bị tai nạn chả vô diễn đàn.hic....thấy mọi ng rôm rả quá. chả bít chém gió ntn típ cả:022::022::022:
Cô bị sao đó? Tai nạn gì? Ốm đau hay tông xe? Cô tông người ta hay Xe người ta tông cô? Tình hình giờ thế nào rồi? Có ốm đau hay làm sao thì cũng phải báo chị, chị cử người đi thăm chứ. Chị em với nhau trong hội, lại là đồng hương đồng khói, cô cứ im ỉm thế, chị biết đâu mà lần
 
Lâu lắm rồi nhà mình chưa có buổi tụ tập trà đá đông đủ nhỉ? Hồi này cũng có nhiều thành viên mới tham gia hội mà mấy thành viên cốt cán (uống trà đá)lại chưa có thời gian tổ chức 1 buổi giao lưu trà đá thân tình, đó cũng là lý do mà hôm trước em Nô 1 mình đi uống trà đá với 1 đội ngũ Mem mới toanh, đẹp trai và rất nhiệt tình trong các vụ offline.
Cũng mong từ nay tới hết chủ nhật này, nhà mình sẽ tụ tập 1 buổi trà đá tại Nghĩa Đô, mọi người cho ý kiến ạ.

Huhu, Cuối tuần vê quê ăn cưới, không biết chủ nhật lên chưa đây
 
Huhu, Cuối tuần vê quê ăn cưới, không biết chủ nhật lên chưa đây
Thực lòng thương cái thân còm của anh lắm lắm, vìa quê ăn cưới hòai, biết đến bao giờ mới tới lượt ông anh mình đây. Cứ hùng hục lao vào kiếm tiến, hùng hục mở các tô píc nọ, tô píc chai, điểm ăn chơi nọ, điểm ăn chơi kia thì bao giờ mới có vợ cơ chứ.
 
Em Nô " yêu quái" nói thế thì chị Uma dù băng qua núi lửa cũng phải đi chứ...hị hị

Hại chị em nhà này có mà yêu qoái gọi = cụ hết thế lên cứ đi đi .

Cô bị sao đó? Tai nạn gì? Ốm đau hay tông xe? Cô tông người ta hay Xe người ta tông cô? Tình hình giờ thế nào rồi? Có ốm đau hay làm sao thì cũng phải báo chị, chị cử người đi thăm chứ. Chị em với nhau trong hội, lại là đồng hương đồng khói, cô cứ im ỉm thế, chị biết đâu mà lần

Đừng tin nó lừa đấy em ạ anh ốm mà cũng thấy bẩu thế mờ có thấy cân Hoa quả mị nào đâu
 
Sửa lần cuối:
Thực lòng thương cái thân còm của anh lắm lắm, vìa quê ăn cưới hòai, biết đến bao giờ mới tới lượt ông anh mình đây. Cứ hùng hục lao vào kiếm tiến, hùng hục mở các tô píc nọ, tô píc chai, điểm ăn chơi nọ, điểm ăn chơi kia thì bao giờ mới có vợ cơ chứ.

Thế nên anh định đi vào hoạt động bí mật, hoạt động nằm vùng thôi.
Nhưng khổ nỗi là cái răng trong cùng lại sâu và đau, phải đi để tìm thầy chữa những chưa. Ngồi đau mà chẳng làm gì được đành phải vào web chém gió vậy :)
 
Cô bị sao đó? Tai nạn gì? Ốm đau hay tông xe? Cô tông người ta hay Xe người ta tông cô? Tình hình giờ thế nào rồi? Có ốm đau hay làm sao thì cũng phải báo chị, chị cử người đi thăm chứ. Chị em với nhau trong hội, lại là đồng hương đồng khói, cô cứ im ỉm thế, chị biết đâu mà lần



hic....em bị tụt huyết áp thía là tự xòe thui.hic....:((:((. hic....hum qua mới lân la được tới cái máy tính chị à. hic....em bị cấm cung chả bít gì bên ngoài cả.:((:((
 
Tối trà đá CVNĐ đê..................... bà con ơi
 
Hại chị em nhà này có mà yêu qoái gọi = cụ hết thế lên cứ đi đi
Thế mờ có người mơ 1 lần được nắm tay 2 yêu quái này mà còn chửa được đấy Ku ạ
Đừng tin nó lừa đấy em ạ anh ốm mà cũng thấy bẩu thế mờ có thấy cân Hoa quả mị nào đâu
Phỉ phui cái mồm Ku chứ, thế đứa nào cất công mang Đào Tiên từ quê lên, rồi lại bóp mốm bóp miệng cất Đào Tiên vào túi k lỡ ăn......phần cho người ốm. Chê ỏng chê eo giờ lại lên đây oánh quả phủ đầu là sao hở? Mầy nhớ mặt bà đấy Ku ạ, gặp là bà bà cho mầy chít, khà khà khà
Tối trà đá CVNĐ đê..................... bà con ơi
Tối nay có đồng chí To Văn Khủng trên Hòa Bình xuống, nhà mình tụ tập cái nhể:028:
 
Thế mờ có người mơ 1 lần được nắm tay 2 yêu quái này mà còn chửa được đấy Ku ạ

Phỉ phui cái mồm Ku chứ, thế đứa nào cất công mang Đào Tiên từ quê lên, rồi lại bóp mốm bóp miệng cất Đào Tiên vào túi k lỡ ăn......phần cho người ốm. Chê ỏng chê eo giờ lại lên đây oánh quả phủ đầu là sao hở? Mầy nhớ mặt bà đấy Ku ạ, gặp là bà bà cho mầy chít, khà khà khà

Tối nay có đồng chí To Văn Khủng trên Hòa Bình xuống, nhà mình tụ tập cái nhể:028:
Ken được ăn đào tiên Nô mang đến :yo yo (19)::yo yo (19)::yo yo (19)::yo yo (58):2 người này ăn mảnh :004:
 
Ken được ăn đào tiên Nô mang đến :yo yo (19)::yo yo (19)::yo yo (19)::yo yo (58):2 người này ăn mảnh :004:

Quá đáng nhể, tê tê nhể....:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
 
Back
Top