Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

đang có nhiều niềm tin vào ngành này, hi vọng mình và mọi người đã và đang theo nghề có nghị lực và may mắn
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

đang có nhiều niềm tin vào ngành này, hi vọng mình và mọi người đã và đang theo nghề có nghị lực và may mắn
Chúc bạn sẽ trở thành người kế toán giỏi :v
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Có ai kb với mình đi, vô đây chảng quen ai hết à
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

CTY tuyển tạp vụ, có một mợ đi PV mà mặc váy lòe xòe như cái nơm. Cuối giờ chiều qua Sếp chạy sang phòng TCKT bảo tuyển về làm việc chứ có phải đi câu đâu, dở hơi cám hấp. haha! Trong bụng em nghĩ, chắc Sếp sợ mợ này câu ox (Phó Tổng GĐ) của Sếp (TGĐ) đây. Nhiều lúc Sếp phát biểu chết cười.:ladiesman, Mà đợt này mấy mợ đi PV tạp vụ...mợ nào nhìn cũng sành điệu, móng tay móng chân, váy vóc nhìn oách xà lách hơn Sếp lun...KQ là các mợ bị out nhanh :quiet::wall:
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Chúc bạn sẽ trở thành người kế toán giỏi :v

Bảo ba mẹ đổi tên thành Giỏi thì lúc nào cũng là KT GIỎI.hà hà
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

CTY tuyển tạp vụ, có một mợ đi PV mà mặc váy lòe xòe như cái nơm. Cuối giờ chiều qua Sếp chạy sang phòng TCKT bảo tuyển về làm việc chứ có phải đi câu đâu, dở hơi cám hấp. haha! Trong bụng em nghĩ, chắc Sếp sợ mợ này câu ox (Phó Tổng GĐ) của Sếp (TGĐ) đây. Nhiều lúc Sếp phát biểu chết cười.:ladiesman, Mà đợt này mấy mợ đi PV tạp vụ...mợ nào nhìn cũng sành điệu, móng tay móng chân, váy vóc nhìn oách xà lách hơn Sếp lun...KQ là các mợ bị out nhanh :quiet::wall:

Hehe, đọc bài của chị Vân mắc cười quá, e mới cho bà tạp vụ bên e out. E nói bả làm sao mà ko sạch, nói lần thứ 2 vẫn ko sạch ... cái bả trả lời chứ "Tui làm tới đó thôi, tui làm tạp vụ chứ hok đi lau kính, giờ chịu thì tui làm tiếp ko tui nghỉ" e ơ hở luôn, tạp vụ hok lau kinh thì làm gì chài, hichic, bữa nay đòi hỏi cao quá!
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Thật gứm...báo cáo TC của 1 đơn vị đã nộp từ 2009-> nay, nếu tính lỗ lũy kế hết 2013 lỗ gần 3 tỷ mà mình ngồi bóc chi phí từ 2009->2013 thành lãi,(Lãi thì các bác Thuế mới đưa vào diện QT Thuế được.hic,để lỗ thế các bác bóc tới sang năm cũng chưa hết nên các bác hông thèm QT:talk:.)

=> Để biến từ Lỗ thành Lãi không khó (*_^). Nhưng từ lãi thành Lỗ lại phải có bí kíp.ặc ặc ^^:ladiesman
 
Re: Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Thật gứm...báo cáo TC của 1 đơn vị đã nộp từ 2009-> nay, nếu tính lỗ lũy kế hết 2013 lỗ gần 3 tỷ mà mình ngồi bóc chi phí từ 2009->2013 thành lãi,(Lãi thì các bác Thuế mới đưa vào diện QT Thuế được.hic,để lỗ thế các bác bóc tới sang năm cũng chưa hết nên các bác hông thèm QT:talk:.)

=> Để biến từ Lỗ thành Lãi không khó (*_^). Nhưng từ lãi thành Lỗ lại phải có bí kíp.ặc ặc ^^:ladiesman

Cho em xin chữ ký đi chị ơi, trước h em chỉ biết biến lãi thành lỗ àh :D
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Cho em xin chữ ký đi chị ơi, trước h em chỉ biết biến lãi thành lỗ àh :D

He he ^^, giúp chị biến lãi thành lỗ đê :))
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Kế toán giúng tôn ngộ không quá biến qua biến lại!!!

Đang lãi điều chỉnh cho lỗ...rồi lại cho lãi để đc QT. Đểu nhờ ^^ :v
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Đang lãi điều chỉnh cho lỗ...rồi lại cho lãi để đc QT. Đểu nhờ ^^ :v

Bà chị mình hôm nay lại rảnh rang thế, vào 4r để viết "nhật ký" :004:
 
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Bà chị mình hôm nay lại rảnh rang thế, vào 4r để viết "nhật ký" :004:

Cậu em hôm nay rảnh rang thế, vào 4r để reply ' nhật ký ':ladiesman
 
Back
Top