Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi

tuannv

Trung cấp
Một cái đầu choáng váng vì beer
Chưa muốn ngủ vì vẫn còn muốn thức
:)


--------------------------------
*Note:
-Box Nhật ký mỗi ngày đến ngày 10/04/2011 dài: 1704 Trang, 461.890 lần đọc
-Do dài quá được cắt ra cho dễ đọc:
Tầng I (02/08/2006-10/04/2011): Nhật ký mỗi ngày (Tầng I)
 
Sửa lần cuối:
Lại thêm đứa nữa đi lấy chồng. Sao chúng nó cứ lần lượt bỏ mình ra đi thế nhỉ? Mình là mình ............. HẬN (học luôn quả HẬN của đứa chuẩn bị lấy chồng kia)
 
ừ! Cũng vậy, cũng hay bị sai, ...nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Ai bảo mình là nhân viên, mai kia làm sếp xem còn ai dám sai linh tinh nữa không? mà ai bảo khi được sai làm linh tinh thì không chịu làm linh tinh mà lại cứ làm không linh tinh (ặc....Hok hiểu đoạn này có hiểu được không), vậy bị sai là đúng rùi. Hay cứ thử xem...sếp sai làm linh tinh, cho linh tinh hết cả lên...vài ba lần hết dám nhờ luôn....,cứ yên tâm đi, hiệu quả công việc của bạn, không chỉ một người biết, và lại càng không phải chỉ căn cứ vào những việc linh tinh mà bạn làm. Mình nghĩ để thăng tiến trong công việc, có nhiều cách, và cách hay nhất là hiệu quả công việc mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, làm việc vì tập thể chứ không phải vì cá nhân của bất cứ cá nhân nào bạn ạ! Tuy nhiên, cũng cần khéo léo một tí. ( nhớ là một tí thôi nhé, không lại mang tiếng nịnh nọt).
Ừ! nhưng nói đi phải nói lại, nếu việc sếp sai làm linh tinh ấy, nếu...nếu nhé, nếu đem lại cho bạn các mối quan hệ, hoặc kỹ năng nào đó, thì ...hề...dại gì không lấy lòng sếp?
Ví dụ nhé: mình bị sai lên chi cục thuế, in hoá đơn, lấy tài liệu. đưa tài liệu...vậy là...èn en...quen biết tất tần tật, cực kỳ có lợi đấy! các mối quan hệ của sếp dần chuyển sang của mình
Ví dụ đơn giản nữa nè: sếp sai đi phô tô tài liệu cho sếp...vẫn đi dù...cay xè sống mũi...nhưng bù lại, sau một thơì gian, không chỉ photo giỏi, còn xử lý ổn cả những vấn đề trục trặc kỹ thuật nữa...
cuộc sống là như vậy, tìm ra cơ hội học hỏi ngay cả trong những lúc "sống mũi cay xè ấy" bạn à!
Hơn nữa mình còn trẻ, mỗi ngày làm việc thêm 30' so với người khác thì làm gì đến nỗi phải không, hi sinh một tí nhưng nhận lại rất nhiều đấy, cử thử xem sao...nhưng phải kiên trì nhé:1nono:
Chúc vui vẻ!
 
Dự báo ngày mai trời có mưa!
(vì hôm nay mới đi rửa được cái xe) :)
 
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn,

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son”.:1luvu:
 
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....chọn mãi...không ra...nên tôi lại buồn...
 
Hình như mắt lại tăng độ ..... :wall::wall::wall: Thế là lại được mua kính mới .... :005::005::005:
 
Chẳng có bị Stress gì nhưng ngấm nghĩ ra thấy vào cái mục Xả Stress quá nhiều. Nhiều đến nỗi sinh bệnh, sinh tật
 
Cứ nghĩ đến khoản say xe là lại lười ... Có nên đi không nhỉ ????
 
Lại thêm đứa nữa đi lấy chồng. Sao chúng nó cứ lần lượt bỏ mình ra đi thế nhỉ? Mình là mình ............. HẬN (học luôn quả HẬN của đứa chuẩn bị lấy chồng kia)

Đừng bùn bạn ah, thật ra mình cũng giống bạn. Lâu lâu gọi điện hỏi thăm thì tao sắp "lống chầy" hic, đứa thì mới đẻ, hjhj. Nghe thì lòng cũng nôn nao, Cháu chic đầy rùi ak chứ. Mà kệ đến đâu thì đến. Ăn ngủ cho sướng đã. Kaka. mai lễ rùi, CHUC MỌI NGƯỜI ZUI ZẺ! ĐI ZỀ THÔI.
 
Lâu lắc rồi, tính chính xác thì cũng phải được ngót cả chục năm nay không liên lạc, từ hồi tốt nghiệp cấp 2 đến giờ. Hôm nay tự dưng lại gọi điện cho mình(Chẳng hiểu họ lấy đâu ra số điện thoại của mình nữa) hix, hỏi han từ A-Z, rồi cuối cùng là.......mời cưới. Nghĩ vừa vui lại vừa buồn. Híc. Hôm nay làm việc sao mà uể oải vậy trời, có lẽ là kết quả làm việc của 1 ngày sau 1 ngày nghỉ và trước 1 ngày nghỉ chăng?
 
Đầu tháng mất tiền, chưa đến giữa tháng lại mất tiền... oải quá:yo yo (34):
 
Vừa về đến nhà, hơi phê phê một chút, uống bia cùng 3 thằng bạn, cả mình là 4.
Xem trên mạng nào, có bác Hieppt1974, bác TAT, chú Doipg.. đang online.
 
Cuối cùng là ở nhà, may mà chưa mua rau dạ hiến và củ hoàng tinh làm quà, chứ không là giải quyết mệt rồi đây .... :005:
 
Cơm tối ngồi nhấm chai Vang Đỏ Argentina. Chẳng ngủ được, giờ còn mấy chai bia, ngồi nhấm nốt vậy!

Giờ hình như toàn được mời đi làm hộ chút việc rồi đổi công bằng bữa rượu thì phải. Bê tha quá!

Mần hết chai Vang Đỏ vẫn chưa ngủ được ạ.

Cuối cùng là ở nhà, may mà chưa mua rau dạ hiến và củ hoàng tinh làm quà, chứ không là giải quyết mệt rồi đây .... :005:

Sáng hắt hơi quá chời, tưởng Coc Yeu được nghỉ phép đi vào Nam 1 chuyến và mang quà cho mình. Con mắt trái nó nháy, con mắt phải nó giựt, cuối cùng không có quà của Coc Yeu rùi. Hụ hụ hụ
 
Thế nào thì thế ... cuối cùng mình cũng đã có người yêu
Để cho số phận đưa đẩy vậy.....
 
Sáng hắt hơi quá chời, tưởng Coc Yeu được nghỉ phép đi vào Nam 1 chuyến và mang quà cho mình. Con mắt trái nó nháy, con mắt phải nó giựt, cuối cùng không có quà của Coc Yeu rùi. Hụ hụ hụ

:004::004::004: Con cũng bị giựt mà là giựt kế hoạch chú ơi ...

Thế nào thì thế ... cuối cùng mình cũng đã có người yêu
Để cho số phận đưa đẩy vậy.....

Cung hỉ ông nhá, rửa người yêu đê .... :angel::angel::angel:
 
Thế nào thì thế ... cuối cùng mình cũng đã có người yêu
Để cho số phận đưa đẩy vậy.....

Vậy là có khối kẻ đêm nay không ngủ được khi biết tin " hàng khủng " đã có chủ,,,,
Kiểu này mềnh chuyển nghề , cắm cái lều ven sông với 1 chiếc thuyền nan làm nghề .... vớt xác :004:
 
Thế nào thì thế ... cuối cùng mình cũng đã có người yêu
Để cho số phận đưa đẩy vậy.....

Chúc mừng doipgdls nhé!vậy là hội độc thân lại bớt đi một thành viên rồi,quả này hội này phải off thường xuyên thôi để cho mỗi lần off lại có người chia tay hội.:wall::wall::wall:

Vậy là có khối kẻ đêm nay không ngủ được khi biết tin " hàng khủng " đã có chủ,,,,
Kiểu này mềnh chuyển nghề , cắm cái lều ven sông với 1 chiếc thuyền nan làm nghề .... vớt xác :004:
Em nghĩ thuyền nan của bác không vớt xuể đâu chắc phải nâng cấp thuyền đấy bác ạ.Và nếu có ai mà ngấp ngoải thì bác dìm cho chết luôn đi nhé.:005::005:
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay chịu khó ngồi trả lời giai thích cho thành viên, mình đặt câu hỏi để thành viên đó trả lời họ suy nghỉ thế mà để mình còn có thể giải thích tiếp cho họ thấy họ suy nghỉ sai ở chổ nào.
Ai dè người đó chỉ cần câu trả lời. Đúng hoặc Sai mà không cần biết tại sao đúng, tại sao sai. Hết sức bực mình.
 
Back
Top