Vì sao con trai lại nhỏ mọn và đa nghi như thế?

  • Thread starter Pisssssa
  • Ngày gửi
P

Pisssssa

Guest
20/3/11
0
0
0
38
HN
Mình và anh ấy yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Vừa rồi mình vừa thay đổi chỗ làm, tuy môi trường có tốt hơn nhưng hơi xa chỗ làm của anh. Bình thường ngày trước hôm nào anh ấy cũng đưa đi đón về. Giờ mình phải tự đi.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì không có gì. Đằng này anh lại lén cài dịch vụ xác định vị trí của Vinaphone vào máy mình, mãi hôm trước vô tình đọc tin nhắn mình mới phát hiện ra. Mình vẫn coi như không biết gì nhưng mình buồn lắm. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ, ngay cả đến người yêu còn không tin nữa thì tin ai được nữa?? Con trai nhỏ mọn thế sao?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
Mình và anh ấy yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Vừa rồi mình vừa thay đổi chỗ làm, tuy môi trường có tốt hơn nhưng hơi xa chỗ làm của anh. Bình thường ngày trước hôm nào anh ấy cũng đưa đi đón về. Giờ mình phải tự đi.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì không có gì. Đằng này anh lại lén cài dịch vụ xác định vị trí của Vinaphone vào máy mình, mãi hôm trước vô tình đọc tin nhắn mình mới phát hiện ra. Mình vẫn coi như không biết gì nhưng mình buồn lắm. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ, ngay cả đến người yêu còn không tin nữa thì tin ai được nữa?? Con trai nhỏ mọn thế sao?

Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, không nên quơ đủa cả nắm như vậy !

Ở đây bạn đã xác định được con người "nhỏ mọn ích kỷ" cụ thể chính là người yêu của bạn thì không nên đánh đồng sự "nhỏ mọn ích kỷ" vào tất cả con trai trong thiên hạ !
Tôi nói như vậy có đúng không, đâu phải con trai khắp thiên hạ đều giống người yêu của bạn ở điểm đó !:wall:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
hò hò hay nhể .....bên mình làm taxi , cũng mới lắp cái định vị cho xe....ha ha ha ........PO KANH vói cậu người yêu của bạn........
 
D

ductam0608

Trung cấp
11/12/10
87
1
0
tp hcm
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thời buổi kinh tế thị trường phức tạp...góp vốn liên doanh đang phát triển.Các " đơn vị" đều lập dự phòng.
 
L

levanninh

Sơ cấp
25/1/10
44
0
0
36
hà đông hà nội
Kiểu vơ đũa cả nắm như bạn bây giờ cũng không ít.Sao bạn không gặp trực tiếp anh ấy ,nói thẳng có phải đơn giản hơn không?
Theo mình thì bạn là người hay suy nghĩ thì mới thế chứ .Bạn có biết câu :"đã dùng thì phải tin ,mà đã không tin thì đừng có mà dùng".
Nếu bạn mà tin người yêu của mình thì mới nên ...
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
mình nghĩ bạn không nên vơ đũa cả nắm như thế, trên đời này có đủ tất cả các loại người, chỉ là không may yêu phải người đa nghi thôi!
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Yêu mới làm thế chứ nhể....!!!
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Người ta đang buồn lắm lắm, yêu nhau hơn hai năm giờ mới biết mình không được người yêu tin tưởng, nên nói ra để trong lòng nhẹ nhàng hơn, chứ em nghĩ chị ấy ko có ý vơ đũa cả nắm như các bác bảo đâu. Lúc tâm trạng ko tốt, nói ra những điều đó cũng dễ thông cảm mà.
 
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
Người ta đang buồn lắm lắm, yêu nhau hơn hai năm giờ mới biết mình không được người yêu tin tưởng, nên nói ra để trong lòng nhẹ nhàng hơn, chứ em nghĩ chị ấy ko có ý vơ đũa cả nắm như các bác bảo đâu. Lúc tâm trạng ko tốt, nói ra những điều đó cũng dễ thông cảm mà.
Ken cũng nghĩ như thế mới đọc tiêu đề thì thấy bức xúc vì bản thân là con trai nhưng đọc xong rồi lại thấy buồn và thông cảm cho bạn vì đặt niềm tin ko đúng chỗ tận hai năm.Thôi" đục nước béo cò "tý vậy Người ta ko đưa bạn thì để tôi làm xe ôm cho:004::004::004::004:
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Đề nghị bạn đổi tên chủ đề là: " NGƯỜI YÊU MÌNH" sao lại nhỏ mọn và đa nghi thế??
uhm! chỉ 1 sự việc cỏn con ấy mà bạn đã đánh giá ngyêu mình thế sao? 2 năm mặn nồng.. tớ cảm giác như 2 ng mới wen nhau 2 tuần thì có! Bạn mới là người đang mất lòng tin ở anh ấy đấy!
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Cài thiết bị định vị vào điện thoại thì có gì mà gọi là ích kỷ em ơi,
Giả sử trong trường hợp em bị bắt cóc hoặc thất lạc đâu, đến lúc đó ai là người tìm được em đây, không phải là đến lúc đó em hạnh phúc quá sao. Tại sao em không tìm cách chiến đấu lại bằng một cách hài hước :)

anh còn mở tin nhắn, mở email đọc trộm tin email của người yêu anh, anh phát hiện ra cô ấy có người yêu mới nên anh nhẹ nhàng bảo với cô ấy: Em àh, em có người yêu mới rồi thì chùng mình có chia tay nhau không em? . Cô ấy bảo: anh thật là cao thượng, anh thật tài giỏi, chúng mình vẫn yêu nhau. :)
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mình lượn ra lượn vào cái topic này từ đêm qua, đi đến kết luận: Đúng là đàn ông con trai nhỏ mọn thật!

Bình thường đọc thấy chị em nói xấu mình cũng phải HÀO PHÓNG cho qua ( cứ nghĩ chị em mới hay nói xấu, chứ anh em để ý chuyện vặt làm gì). Đằng này các anh thay nhau vào giải thích vòng vo tam quốc mãi. Đúng là xấu tính và nhỏ mọn cực kỳ luôn.

Chị em hoan hô cho người đàn ông chân chính đê ^^
 
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
Cài thiết bị định vị vào điện thoại thì có gì mà gọi là ích kỷ em ơi,
Giả sử trong trường hợp bạn bị bắt cóc hoặc thất lạc đâu, đến lúc đó ai là người tìm được bạn đây, không phải là đến lúc đó bạn hạnh phúc quá sao.

Mình còn mở tin nhắn, mở email đọc trộm tin email của người yêu mình, mình phát hiện ra cô ấy có người yêu mới nên mình nhẹ nhàng bảo với cô ấy: Em àh, em có người yêu mới rồi thì chùng mình có chia tay nhau không em? :)
Chuyện cổ tích thế kỷ 21.....................anh ạ
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Mình và anh ấy yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Vừa rồi mình vừa thay đổi chỗ làm, tuy môi trường có tốt hơn nhưng hơi xa chỗ làm của anh. Bình thường ngày trước hôm nào anh ấy cũng đưa đi đón về. Giờ mình phải tự đi.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì không có gì. Đằng này anh lại lén cài dịch vụ xác định vị trí của Vinaphone vào máy mình, mãi hôm trước vô tình đọc tin nhắn mình mới phát hiện ra. Mình vẫn coi như không biết gì nhưng mình buồn lắm. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ, ngay cả đến người yêu còn không tin nữa thì tin ai được nữa?? Con trai nhỏ mọn thế sao?
Tôi cũng xin nhắc lại bạn là: Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi bạn không nên vơ đũa cả nắm thế!
Bạn đã xác định được anh chàng người yêu của bạn nhỏ mọn, ích kỷ rồi thì chửi vào mặt a ta chứ, sao lại chửi cả cánh đàn ông chung tôi nhỉ? Bạn thấy suy nghĩ của bạn không ích kỷ à?

Người ta đang buồn lắm lắm, yêu nhau hơn hai năm giờ mới biết mình không được người yêu tin tưởng, nên nói ra để trong lòng nhẹ nhàng hơn, chứ em nghĩ chị ấy ko có ý vơ đũa cả nắm như các bác bảo đâu. Lúc tâm trạng ko tốt, nói ra những điều đó cũng dễ thông cảm mà.

Tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân mình, không lẽ hễ cứ đau buồn, bực tức là chủi vô tôi vạ hay sao? thế thì còn gọi gì là văn hóa ứng sử nữa nhỉ? Mình nghĩ bạn cũng không nên cổ súy có một hành động thiếu văn hóa ứng sử như thế.
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
anh còn mở tin nhắn, mở email đọc trộm tin email của người yêu anh, anh phát hiện ra cô ấy có người yêu mới nên anh nhẹ nhàng bảo với cô ấy: Em àh, em có người yêu mới rồi thì chùng mình có chia tay nhau không em? . Cô ấy bảo: anh thật là cao thượng, anh thật tài giỏi, chúng mình vẫn yêu nhau. :)[/QUOTE]
HẢ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????!!!!!!!!!!!!!!!:wall: Đúng là anh cao thượng thật! thiệt là bái phục quá đi mà!!!

Nếu muốn nói đến con zai nhỏ mọn thì phải nói đến " con zai" của mình. Mình mà cứ yêu cầu " con zai" gọi lại sau đó có chiện gì cãi nhau " con zai" nói mình ích kỷ, keo kiệt ko chịu nộp tiền điện thoại, Mình ngồi cạnh con zai nhưng con zai nhắn tin cho nhỏ khác ( hình như bồ cũ) là rủ nhau nghỉ lể về chung, còn hẹn tối uống cfe nữa cơ ( con zai đang ốm). Mình định nấu cháo cho con zai nhưng tức quá hỏi có cần nấu cháo ko? con zai bảo khỏi tối đi uóng cfe rùi!!!???!!!! tẹc. Mình bắt chở về nhà luôn ko thèm. Zai chở về mua 2 cái bánh bao+2 cái bánh giò+1 hộp xôi ( Riêng của mình là 1 cái bánh bao+giò) mình hỏi mua sao nhìu thế thì con zai nói mua cho " bồ nhí" hix. Hsau mình hỏi đi uống cfe có hàn huyên được gì không???!!!!???? thì con zai nói mình: Ko có đi uống, chọc tức chơi zị đó, Bạn thật là ích kỉ, nhỏ mọn, ko quan tâm đến người khác, người ta sốt mà cũng ko nấu nổi nồi cháo, chánnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Bạn ghen bỏ mặc tui zị đó, tạm xa nhau một khoảng thời gian đi, khoảng thời gian đó là 2 tuần!!!!!!! ( CON NÍT RANH)" hứ! Ai bảo. Chọc tức đại ca làm gì. ăn ớt như ăn xoài ko ghen sao được. Nói thế thui chứ ai mà được mình thương mình iu á, người đó có mà chìm trong hạnh phúc!!!!!
 
Sửa lần cuối:
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Nếu muốn nói đến con zai nhỏ mọn thì phải nói đến " con zai" của mình. Mình mà cứ yêu cầu " con zai" gọi lại sau đó có chiện gì cãi nhau " con zai" nói mình ích kỷ, keo kiệt ko chịu nộp tiền điện thoại, Mình ngồi cạnh con zai nhưng con zai nhắn tin cho nhỏ khác ( hình như bồ cũ) là rủ nhau nghỉ lể về chung, còn hẹn tối uống cfe nữa cơ ( con zai đang ốm). Mình định nấu cháo cho con zai nhưng tức quá hỏi có cần nấu cháo ko? con zai bảo khỏi tối đi uóng cfe rùi!!!???!!!! tẹc. Mình bắt chở về nhà luôn ko thèm. Zai chở về mua 2 cái bánh bao+2 cái bánh giò+1 hộp xôi ( Riêng của mình là 1 cái bánh bao+giò) mình hỏi mua sao nhìu thế thì con zai nói mua cho " bồ nhí" hix. Hsau mình hỏi đi uống cfe có hàn huyên được gì không???!!!!???? thì con zai nói mình: Ko có đi uống, chọc tức chơi zị đó, Bạn thật là ích kỉ, nhỏ mọn, ko quan tâm đến người khác, người ta sốt mà cũng ko nấu nổi nồi cháo, chánnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Bạn ghen bỏ mặc tui zị đó, tạm xa nhau một khoảng thời gian đi, khoảng thời gian đó là 2 tuần!!!!!!! ( CON NÍT RANH)" hứ! Ai bảo. Chọc tức đại ca làm gì. ăn ớt như ăn xoài ko ghen sao được. Nói thế thui chứ ai mà được mình thương mình iu á, người đó có mà chìm trong hạnh phúc!!!!!
chà! đúng tâm trạng nên tuôn trào kể lể dữ hen!!:004:
toàn tâm hồn ăn uống hen!! Cháo lưỡi hử??:1nono: món này ngon đấy!! ko cho ăn thì hơi bị thèm nha!:angel:
 
C

cabasa

Cao cấp
Mình lượn ra lượn vào cái topic này từ đêm qua, đi đến kết luận: Đúng là đàn ông con trai nhỏ mọn thật!

Bình thường đọc thấy chị em nói xấu mình cũng phải HÀO PHÓNG cho qua ( cứ nghĩ chị em mới hay nói xấu, chứ anh em để ý chuyện vặt làm gì). Đằng này các anh thay nhau vào giải thích vòng vo tam quốc mãi. Đúng là xấu tính và nhỏ mọn cực kỳ luôn.

Chị em hoan hô cho người đàn ông chân chính đê ^^

Em cũng định nói giống bác TAT, thông cảm cho người ta chứ ai lại đổ xô như này ...
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình lượn ra lượn vào cái topic này từ đêm qua, đi đến kết luận: Đúng là đàn ông con trai nhỏ mọn thật!

Bình thường đọc thấy chị em nói xấu mình cũng phải HÀO PHÓNG cho qua ( cứ nghĩ chị em mới hay nói xấu, chứ anh em để ý chuyện vặt làm gì). Đằng này các anh thay nhau vào giải thích vòng vo tam quốc mãi. Đúng là xấu tính và nhỏ mọn cực kỳ luôn.

Chị em hoan hô cho người đàn ông chân chính đê ^^

Em cũng định nói giống bác TAT, thông cảm cho người ta chứ ai lại đổ xô như này ...

Hai đại ca này hình như ở làng ... Vũ Đại :004:
(Dân làng Vũ Đại nổi tiếng giàu lòng vị tha !)
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
chà! đúng tâm trạng nên tuôn trào kể lể dữ hen!!:004:
toàn tâm hồn ăn uống hen!! Cháo lưỡi hử??:1nono: món này ngon đấy!! ko cho ăn thì hơi bị thèm nha!:angel:
Việt ơi! sao đi đâu cũng gặp Việt hết zị! Seo Việt cứ chọc Dung hoài zị?! :wall:Cháo trắng chứ hẻm phải cháo lưỡi, mà cháo lưỡi cũng ngon lém đó nhất là cháo lưỡi heo!!!!!!!!!!! Ôi Kim Dung ! Tâm hồn mi sao trong sáng quá tựa như pha lê zị đó!!!????!!!!!:angel::
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Mình và anh ấy yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Vừa rồi mình vừa thay đổi chỗ làm, tuy môi trường có tốt hơn nhưng hơi xa chỗ làm của anh. Bình thường ngày trước hôm nào anh ấy cũng đưa đi đón về. Giờ mình phải tự đi.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì không có gì. Đằng này anh lại lén cài dịch vụ xác định vị trí của Vinaphone vào máy mình, mãi hôm trước vô tình đọc tin nhắn mình mới phát hiện ra. Mình vẫn coi như không biết gì nhưng mình buồn lắm. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ, ngay cả đến người yêu còn không tin nữa thì tin ai được nữa?? Con trai nhỏ mọn thế sao?

Ngày xưa, Mỹ Nhân đã từng được yêu và đã yêu. Mỹ Nhân thì đi làm rất xa, anh í mới tờ mờ sáng đã đứng trước cổng nhà mình để đèo mình đi làm bằng chiếc xe đạp cộc cạch, cũ kỹ. Tình iêu ấy quả thật mãnh liệt, dũng cảm mần sao, khiến con người có thể vượt cả sông đèo để đến với nhau. Đã yêu thì vẫn có ích kỷ và cũng phải yêu cả cái cá tính xấu của chàng hoặc nàng nữa cơ.:004::004:

Định nghĩa tình iêu là gì? Phải chăng lúc đang yêu và được yêu sẽ mù quáng bởi "con tim" che lấp cái lý trí "sáng tạo" không? Hãy thương thì thương cho trót.

71lwuy58aks07f8.gif

Người ơi người ở đừng vìa.
 

Xem nhiều