Vì sao con trai lại nhỏ mọn và đa nghi như thế?

  • Thread starter Pisssssa
  • Ngày gửi
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Định nghĩa tình iêu là gì? Phải chăng lúc đang yêu và được yêu sẽ mù quáng bởi "con tim" che lấp cái lý trí "sáng tạo" không?

Tình yêu cũng giống như chiếc đồng hồ cát, khi lý trí trống rỗng thì trái tim tràn đầy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ongbichhoa

ongbichhoa

Ngóng Gió Trời
4/11/10
477
88
28
Hà Nội
Hihii...
Nếu là mình thì đã iu nhau 2 năm mặn nồng rùi thì mình sẽ hok nghĩ như bạn đâu. Đầu tiên mình sẽ nghĩ "chắc là iu mình quá nên... ghen đêy, mún tìm cách quản lý mình đêy, hok bit hàng ngày có ghi chép cái công-tơ-mét ở xe máy mình nữa hok đêy...". Rùi mình ngó lại xem thời gian qua mình có làm điều gì để người ta phải suy nghĩ hok? rùi mình sẽ ... phụng phịu bảo chàng rằng "sao anh lại cài thiết bị định vị vào điện thoại của em", để xem người ta giải thích ra sao đã. Đã iu nhau 2 năm rùi mà, chắc cũng đã hỉu tính cách của nhau nhìu, chứ có phải mới quen nhau được 2 tuần đâu bạn. Mong rằng bạn và người ấy sẽ hiểu nhau hơn, để iu nhau hơn và để... có 1 happy ending!!! ^^
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Tình yêu cũng giống như chiếc đồng hồ cát, khi lý trí trống rỗng thì trái tim tràn đầy.

Cám ơn em gái Trần Lệ Xuân, em gái cưng của Kế toán già gân có lời bộc bạch dễ thương mần sao. Không hổ danh là 1 giáo viên ngành Kế toán.
Mọi người đang hâm nóng lại tình yêu của Mỹ Nhân ở tuổi mộng mơ. Bỗng dưng nhớ lại chàng khoảng 30 năm trước đây mà lòng quặng đau từng cơn. Không rõ giờ chàng nơi mô, sống như thế nào nữa đây? Tình yêu trong tay 10 năm trời tưởng vững chắc như bàn thạch, không ngờ phút chốc lại vụt khỏi tầm tay, tan biến như giọt mưa "bụi", và cất bỗng bay đi như chiếc "bóng". Để rồi, giờ có muốn "trộm nhìn nhau" cũng chả dặng.


Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào?

Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em?

Cuộc đời là vách chắn, là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em
Áo mỏng đường mềm dáng nhỏ chân êm.

Đôi khi trộm nhìn anh
Xem đôi tay rắn phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày?

Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Đêm thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em?

Cuộc đời là vách núi, là tường mây
Quê hương nắng gió đêm ngày
Mà anh chim vút cánh bay
Thăm thẳm đường dài ít về thăm em

Soi gương trang điểm cho đời thêm tươi
Thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà người.

Rồi mùa xuân cũng qua mang theo tuổi dài ngọc ngà
Đêm qua đêm tính gọn tương lai
Mơ thấy một ngày con níu chân cha.

Cuộc đời là bể cả, là dòng sông
Như con nước lớn nước ròng
Mà ta như chiếc lá khô
Nước chảy rời nguồn lá đành trôi theo.​

Hãy mang Mỹ Nhân theo cùng.
 
BuiThanhVu

BuiThanhVu

Sơ cấp
23/8/10
22
0
1
TP Hoà Bình
Yêu là yêu - là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm


Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối...
Phải làm gì khi ta mất niềm tin vào tình yêu???
 
Sửa lần cuối:
V

vyhuynh90

Sơ cấp
29/4/10
3
0
0
35
HCM
sao ai cũng có người đưa đón thế nhỉ????
chậc! tủi thân quá! người yêu em chưa từng biết công ty em trông ra làm sao chứ đừng nói chi đưa đón mà vẫn ghen bằng nhiều cách khác :(
các chị sướng quá....
em nghĩ là có yêu và sợ mất chị thì mới như vậy, nhưng mà như vậy thì hơi quá đáng rùi, em hiểu cảm giác buồn của chị vì bị người yêu nghi ngờ.
mấy anh trong nì đừng quá bức xúc vì "quơ đũa cả nắm"--- không cố ý đâu, chỉ là xác suất ghen các anh cao quá í mà :D:D
 
H

huongduonghp

Trung cấp
26/3/11
93
1
6
hp
chủ đề này khác hẳn các chủ đề trong diẽn đàn của chung ta từ trứơc tới giờ. anh chị đã có kinh nghiệm tình trường cho em hỏi một câu với,
Anh chị thấy câu "trong cuộc đời mình sẽ gặp ba người. Người yêu mình nhất, người mình yêu nhất, và người mình sẽ lấy làm vợ(chồng) " có đúng không ạ?
yêu và hi vọng nhưng rồi một ngày moi thứ đổ vỡ, làm sao để có thể làm lành được vết thương... anh ấy có nhớ những gì đã hứa không
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
chủ đề này khác hẳn các chủ đề trong diẽn đàn của chung ta từ trứơc tới giờ. anh chị đã có kinh nghiệm tình trường cho em hỏi một câu với,
Anh chị thấy câu "trong cuộc đời mình sẽ gặp ba người. Người yêu mình nhất, người mình yêu nhất, và người mình sẽ lấy làm vợ(chồng) " có đúng không ạ?
yêu và hi vọng nhưng rồi một ngày moi thứ đổ vỡ, làm sao để có thể làm lành được vết thương... anh ấy có nhớ những gì đã hứa không

Xem tình yêu của bạn này thì rõ, yêu 1 người lại phải đeo gông vào người khác:004: Tình yêu khó nói lắm ai ơi. Không tin vào chữ duyên, chữ nợ không được :wall::wall::wall:

....................
....................
Mọi người đang hâm nóng lại tình yêu của Mỹ Nhân ở tuổi mộng mơ. Bỗng dưng nhớ lại chàng khoảng 30 năm trước đây mà lòng quặng đau từng cơn. Không rõ giờ chàng nơi mô, sống như thế nào nữa đây? Tình yêu trong tay 10 năm trời tưởng vững chắc như bàn thạch, không ngờ phút chốc lại vụt khỏi tầm tay, tan biến như giọt mưa "bụi", và cất bỗng bay đi như chiếc "bóng". Để rồi, giờ có muốn "trộm nhìn nhau" cũng chả đặng.
....................
....................
Hãy mang Mỹ Nhân theo cùng.

Trời đang mưa, xin đừng nói nữa, khóc hụ hụ hụ bây giờ.
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Chủ đề này có vẻ lại hay hay, đọc vào như học triết học ấy. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, hình như thế ...:)
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Ẹc ẹc, cũng may, mình là đàn ông già chứ không phải con trai ... nên không có mình trong số "ích kỷ và đa nghi" ...:004:
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Đến lúc hấp dẫn rồi đây, Các cô các bác ấy đang đem chuyện tình cảm cá nhân ra kể cho thiên hạ nghe kìa, lkakakaa
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đến lúc hấp dẫn rồi đây, Các cô các bác ấy đang đem chuyện tình cảm cá nhân ra kể cho thiên hạ nghe kìa, lkakakaa

Cái này người ta gọi là Chia Sẻ bác Hùng Hà Giang ạ!

Chia sẻ quan điểm, chia sẻ góc nhìn, chia sẻ thái độ, chia sẻ .... Một lúc nào đó mọi người sẽ thông cảm với nhau, gắn bó với nhau, và cộng đồng có sức mạnh ( Cũng không ngoại trừ khả năng chia sẻ dẫn đến tranh cãi và đi đến đổ vỡ).

Bác nói kể chuyện cá nhân nghe nó .... kỳ khôi quá! Chẳng ai dám chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thực tiễn thu thập được trong quá trình làm việc, như thế chẳng hề có diễn đàn, forum rồi.
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Hehe, em bị người yêu bỏ vì cái tội biết quan tâm nhưng không chịu chia sẻ đấy :)
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ẹc ẹc, cũng may, mình là đàn ông già chứ không phải con trai ... nên không có mình trong số "ích kỷ và đa nghi" ...:004:

Vào độ tuổi "xuân xanh" đầy kinh nghiệm như bác, có khi gừng càng già cang cay ấy. :004::004:

Đến lúc hấp dẫn rồi đây, Các cô các bác ấy đang đem chuyện tình cảm cá nhân ra kể cho thiên hạ nghe kìa, lkakakaa

Cái này gọi là không đánh mà tự thú tội trước bình minh ấy mà.
 
P

Pisssssa

Guest
20/3/11
0
0
0
38
HN
Rất xin lỗi các bạn trai vì mình đã vơ đũa cả nắm trong lúc không kìm nén được cảm xúc như thế.

Vài ngày trôi qua giờ mình đã cảm thấy cân bằng hơn rồi. Nghĩ thoáng ra thì đây sẽ là thử thách cho tình yêu, nếu vượt qua được có lẽ sẽ càng bền chặt hơn.

Biết đâu có khi sau này mình phải thầm cảm ơn dịch vụ oái oăm kia ấy chứ ^^
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Rất xin lỗi các bạn trai vì mình đã vơ đũa cả nắm trong lúc không kìm nén được cảm xúc như thế.

Vài ngày trôi qua giờ mình đã cảm thấy cân bằng hơn rồi. Nghĩ thoáng ra thì đây sẽ là thử thách cho tình yêu, nếu vượt qua được có lẽ sẽ càng bền chặt hơn.

Biết đâu có khi sau này mình phải thầm cảm ơn dịch vụ oái oăm kia ấy chứ ^^

Cái này gọi là sau cơn mưa trời lại sáng. Chúc bạn hạnh phúc!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Rất xin lỗi các bạn trai vì mình đã vơ đũa cả nắm trong lúc không kìm nén được cảm xúc như thế.

Vài ngày trôi qua giờ mình đã cảm thấy cân bằng hơn rồi. Nghĩ thoáng ra thì đây sẽ là thử thách cho tình yêu, nếu vượt qua được có lẽ sẽ càng bền chặt hơn.

Biết đâu có khi sau này mình phải thầm cảm ơn dịch vụ oái oăm kia ấy chứ ^^

Cái này gọi là sau cơn mưa trời lại sáng. Chúc bạn hạnh phúc!
Hạnh phúc đâu chỉ có 1 người !
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Cái này người ta gọi là Chia Sẻ bác Hùng Hà Giang ạ!

Kakakaka
Vậy thì theo ý kiến của Bác Kế Toán Già Gân, tui sửa thành: Các cô, các bác ấy đang tự thú trước bình minh cho nó tế nhị hơn chút nhé. Kể ra thì nói các cô các bác đang đem chuyện tình cảm cá nhân ra kể cho thiên hạ nghe thấy cũng không tế nhị thật.
hehe
 
H

hoasu88

Guest
19/2/11
24
0
0
vongxoaytinhyeu
Rất xin lỗi các bạn trai vì mình đã vơ đũa cả nắm trong lúc không kìm nén được cảm xúc như thế.

Vài ngày trôi qua giờ mình đã cảm thấy cân bằng hơn rồi. Nghĩ thoáng ra thì đây sẽ là thử thách cho tình yêu, nếu vượt qua được có lẽ sẽ càng bền chặt hơn.

Biết đâu có khi sau này mình phải thầm cảm ơn dịch vụ oái oăm kia ấy chứ ^^
Bạn còn được người yêu quan tâm như thế. Còn mình từ khi yêu đến giờ chưa một lần mình thấy người yêu mình ghen hay nghi ngờ bất cứ thứ gì cả, chỉ toàn mình ghen với anh ấy thôi..:wall::wall:.
 

Xem nhiều