Vì sao con trai lại nhỏ mọn và đa nghi như thế?

  • Thread starter Pisssssa
  • Ngày gửi
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
Bạn còn được người yêu quan tâm như thế. Còn mình từ khi yêu đến giờ chưa một lần mình thấy người yêu mình ghen hay nghi ngờ bất cứ thứ gì cả, chỉ toàn mình ghen với anh ấy thôi..:wall::wall:.

Bị ghen cũng kêu ko bị ghen lại cũng kêu tốt nhất lên cel cái box này để ko để lâu mang tiếng con trai quá
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoasu88

Guest
19/2/11
24
0
0
vongxoaytinhyeu

Bị ghen cũng kêu ko bị ghen lại cũng kêu tốt nhất lên cel cái box này để ko để lâu mang tiếng con trai quá
Người ta nói có yêu thì mới có ghen..có ai từng yêu mà chưa từng ghen bao giờ chưa nhỉ??:wall::wall:
Ghen cũng là một cách thể hiện tình yêu nhưng cũng cần phải có chừng mực chứ đúng ko??
 
BienHuyen

BienHuyen

Chuối nhất Web
15/10/07
47
2
8
41
Thành Phố Hoa Ban Trắng
Người ta nói có yêu thì mới có ghen..có ai từng yêu mà chưa từng ghen bao giờ chưa nhỉ??:wall::wall:
Ghen cũng là một cách thể hiện tình yêu nhưng cũng cần phải có chừng mực chứ đúng ko??

Chừng mực của ghen nó nằm ở đoạn nào nhỉ :004:
Trong đời mình thấy nhiều "chừng mực" của ghen rùi, nào thì:
- ghen đấy nhưng để trong lòng
- ghen đấy nhưng chỉ nói đôi ba câu rồi thôi
- ghen đấy Ta quyết ra ngô ra khoai
....
Thậm chí còn có kiểu ghen bất tử..nghĩa là lúc nào cũng ghen, cũng phải nghĩ là người yêu mình như thế này, người yêu mình như thế kia...:004: lại còn có kiểu ghen ngược nữa chứ...Ôi cái sự ghen phong phú làm sao...

Nói túm lại..." Không ghen đâu phải là yêu, Nhưng ghen thật khéo để mình bên nhau"
:yo yo (16):
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Rất xin lỗi các bạn trai vì mình đã vơ đũa cả nắm trong lúc không kìm nén được cảm xúc như thế.

Vài ngày trôi qua giờ mình đã cảm thấy cân bằng hơn rồi. Nghĩ thoáng ra thì đây sẽ là thử thách cho tình yêu, nếu vượt qua được có lẽ sẽ càng bền chặt hơn.

Biết đâu có khi sau này mình phải thầm cảm ơn dịch vụ oái oăm kia ấy chứ ^^
Đúng là trẻ con, sau này lớn lên chút nữa mới thấy những hành động kiểu như thế này thật điên rồ.
ui chuyện tình cảm thật rắc rối.

Rắc rối nhưng mà ... sướng! kekeke
 
Sửa lần cuối:
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
Bạn còn được người yêu quan tâm như thế. Còn mình từ khi yêu đến giờ chưa một lần mình thấy người yêu mình ghen hay nghi ngờ bất cứ thứ gì cả, chỉ toàn mình ghen với anh ấy thôi..:wall::wall:.
Hic! bạn nì giống mình nè. Hổng thấy quan tâm mà toàn bị chọc tức:wall:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Mình lượn ra lượn vào cái topic này từ đêm qua, đi đến kết luận: Đúng là đàn ông con trai nhỏ mọn thật!

Bình thường đọc thấy chị em nói xấu mình cũng phải HÀO PHÓNG cho qua ( cứ nghĩ chị em mới hay nói xấu, chứ anh em để ý chuyện vặt làm gì). Đằng này các anh thay nhau vào giải thích vòng vo tam quốc mãi. Đúng là xấu tính và nhỏ mọn cực kỳ luôn.

Chị em hoan hô cho người đàn ông chân chính đê ^^

Chuyện cổ tích thế kỷ 21.....................anh ạ

chà! đúng tâm trạng nên tuôn trào kể lể dữ hen!!:004:
toàn tâm hồn ăn uống hen!! Cháo lưỡi hử??:1nono: món này ngon đấy!! ko cho ăn thì hơi bị thèm nha!:angel:

Em cũng định nói giống bác TAT, thông cảm cho người ta chứ ai lại đổ xô như này ...

Cái này người ta gọi là Chia Sẻ bác Hùng Hà Giang ạ!

Chia sẻ quan điểm, chia sẻ góc nhìn, chia sẻ thái độ, chia sẻ .... Một lúc nào đó mọi người sẽ thông cảm với nhau, gắn bó với nhau, và cộng đồng có sức mạnh ( Cũng không ngoại trừ khả năng chia sẻ dẫn đến tranh cãi và đi đến đổ vỡ).

Bác nói kể chuyện cá nhân nghe nó .... kỳ khôi quá! Chẳng ai dám chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thực tiễn thu thập được trong quá trình làm việc, như thế chẳng hề có diễn đàn, forum rồi.

Hehe, em bị người yêu bỏ vì cái tội biết quan tâm nhưng không chịu chia sẻ đấy :)

ui chuyện tình cảm thật rắc rối.


Toàn mầy ông giờ còn đang độc thân chui vô đây giảng tâm lý khi yêu nhau .............
.......choáng toàn tập :004:​
 
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
hò hò hay nhể .....bên mình làm taxi , cũng mới lắp cái định vị cho xe....ha ha ha ........PO KANH vói cậu người yêu của bạn........

Còn cái này gọi là gì nhỉ:005::005::005:
 
Híc, chắc cô bé này đã và đang có điều gì làm cậu ta ...nghi ngờ rùi. Không có lửa sao lại có khói. Quá bếp Hoàng Cầm.
 
L

levanninh

Sơ cấp
25/1/10
44
0
0
36
hà đông hà nội

Toàn mầy ông giờ còn đang độc thân chui vô đây giảng tâm lý khi yêu nhau .............
.......choáng toàn tập :004:​

Chắc bạn cũng thế nốt chứ gì?Chắc kinh nghiệm có nhiều thì mới nói thế...Mà có khi bạn cũng đúng ,nhưng chỉ 1 phần thôi .
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Toàn mầy ông giờ còn đang độc thân chui vô đây giảng tâm lý khi yêu nhau .............

.......choáng toàn tập :004:
tâm đắc với câu này của anh THUM quá nên chỉ ngó vào ngó ra tý thôi , chả dám bình loạn gì hì hì
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Đề nghị các bạn nữ vào đây thì nên lẳng lặng rút lui trong êm đẹp, chớ có nói gì không lại bị mấy anh đánh hôi đồng cho te tua. Hết đường về chứ nói gì còn sức để nghĩ đến việc ghen hay không ghen nữa.:yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20):
 
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
Đề nghị các bạn nữ vào đây thì nên lẳng lặng rút lui trong êm đẹp, chớ có nói gì không lại bị mấy anh đánh hôi đồng cho te tua. Hết đường về chứ nói gì còn sức để nghĩ đến việc ghen hay không ghen nữa.:yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20):
Lên như thế mọi lúc mọi lơi..........................:004::004::004:
 
kemdua

kemdua

Trung cấp
2/11/10
114
15
18
đà nẵng
Đề nghị các bạn nữ vào đây thì nên lẳng lặng rút lui trong êm đẹp, chớ có nói gì không lại bị mấy anh đánh hôi đồng cho te tua. Hết đường về chứ nói gì còn sức để nghĩ đến việc ghen hay không ghen nữa.:yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20):
Chưa chắc là bên nào đánh hội đồng bên nào đâu à
 
M

minhvan2728

Guest
Mình và anh ấy yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Vừa rồi mình vừa thay đổi chỗ làm, tuy môi trường có tốt hơn nhưng hơi xa chỗ làm của anh. Bình thường ngày trước hôm nào anh ấy cũng đưa đi đón về. Giờ mình phải tự đi.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì không có gì. Đằng này anh lại lén cài dịch vụ xác định vị trí của Vinaphone vào máy mình, mãi hôm trước vô tình đọc tin nhắn mình mới phát hiện ra. Mình vẫn coi như không biết gì nhưng mình buồn lắm. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ, ngay cả đến người yêu còn không tin nữa thì tin ai được nữa?? Con trai nhỏ mọn thế sao?

Đầu tiên mình cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn!
Nhưng các cụ cũng bảo: "không có lửa làm sao có khói". Không có cái gì là tròn được cả, con trai hay con gái cũng đều có phần "con", khó có ai thoát khỏi cái tư duy của phần "con", đó là tất yếu. Nhưng quan trọng người đó có cách xử lý cái phần "con" đó sao cho hợp lý, hài hòa với mỗi tình huống mà mình gặp phải, chúc bạn tìm được NGƯỜI YÊU hợp lý.
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
Đầu tiên mình cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn!
Nhưng các cụ cũng bảo: "không có lửa làm sao có khói". Không có cái gì là tròn được cả, con trai hay con gái cũng đều có phần "con", khó có ai thoát khỏi cái tư duy của phần "con", đó là tất yếu. Nhưng quan trọng người đó có cách xử lý cái phần "con" đó sao cho hợp lý, hài hòa với mỗi tình huống mà mình gặp phải, chúc bạn tìm được NGƯỜI YÊU hợp lý.
chà! bác này phân tích thật chí lý!
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Đầu tiên mình cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn!
Nhưng các cụ cũng bảo: "không có lửa làm sao có khói". Không có cái gì là tròn được cả, con trai hay con gái cũng đều có phần "con", khó có ai thoát khỏi cái tư duy của phần "con", đó là tất yếu. Nhưng quan trọng người đó có cách xử lý cái phần "con" đó sao cho hợp lý, hài hòa với mỗi tình huống mà mình gặp phải, chúc bạn tìm được NGƯỜI YÊU hợp lý.
HIhi sory bác nhá k hỉu sao đọc dòng đỏ đỏ mà cứ nổi da gà :wall:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Đọc một lèo 6 trang, 59 bài , Chả bít nói câu giề, thôi lượn cho nước trong vậy :004:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Mặc dù bác đã "lượn "rồi,nhưng vẫn còn dấu vết.Mà đã vào rồi,thì bác phải có ý kiến chứ.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng , haizzzzzzzzzz

Các cụ nhà ta đã có câu : Con Gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt
Con gái thì thích nghe những lời rủ rỉ, rù rì bên tai của chàng chai thề non hẹn biển
Con trai thích chinh phục con gái bằng những hành động cao thượng, ga lăng
Nhưng các cụ lại có những câu :
Đàn ông nông nổi gíng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

Có một câu chuyện về tình yêu của một đôi trai gái :
Hàng ngày khi 2 người đi bên nhau trên đường, chàng chai luôn đi lùi về phía sau người con gái, cô ấy bắt đầu để ý rồi nghĩ rằng chàng trai là một con người nhút nhát , không dám làm người đàn ông có thể che chắn cho người con gái ấy lỡ có chuyện gì sảy ra phía trước. thế rồi cô ấy cảm thấy chán người đàn ông đó rồi có ý chia tay. trước khi chia tay cô ấy hỏi chàng trai một câu cuối, đó là : Tại sao anh luôn đi phía sau em mà không đi ngang hàng hoặc đi phía trước ?
Chàng trai mới trả lời : Anh đi phía sau em để lúc nào em cũng trọn vẹn trong mắt anh !

Đó, có những người không cần nói, không cần những cử chỉ ga lăng mà chỉ dùng những hành động thật nhẹ nhàng, kín đáo nhưng vẫn chứa đựng được tình yêu sâu đậm.

Lại nói về chủ đề : Bạn gái kia ơi trong tình yêu đôi khi 2 người có những suy nghĩ khác về nhau cũng là chuyện bình thường nhưng tại sao bạn không có những suy nghĩ lạc quan hơn, tốt hơn về anh ấy, phải chăng giữa bạn và anh ấy đã từng có những xung đột, hay nói khác đi bạn đã có những hành động nào đó khiến anh ấy không tin tưởng ở bạn ???

Dù gì, khi yêu nhau cái quan trọng nhất phải tin nhau, phải suy nghĩ tích cực cho mối quan hệ của mình.

Biết đâu anh ấy luôn sợ bạn sảy ra chuyện gì khi anh ấy không ở bên bạn để bảo vệ che chở cho bạn ???

Nếu bạn còn băn khoăn, hãy chuyện trò thẳng thắng với anh ấy về việc này.

Luôn Suy nghĩ tích cực về nhau, đó mới là liều thuốc nuôi dưỡng tình yêu của mình bền lâu bạn à .

Cảm ơn !
 

Xem nhiều