Vì sao con trai lại nhỏ mọn và đa nghi như thế?

  • Thread starter Pisssssa
  • Ngày gửi
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Mình và anh ấy yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Vừa rồi mình vừa thay đổi chỗ làm, tuy môi trường có tốt hơn nhưng hơi xa chỗ làm của anh. Bình thường ngày trước hôm nào anh ấy cũng đưa đi đón về. Giờ mình phải tự đi.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì không có gì. Đằng này anh lại lén cài dịch vụ xác định vị trí của Vinaphone vào máy mình, mãi hôm trước vô tình đọc tin nhắn mình mới phát hiện ra. Mình vẫn coi như không biết gì nhưng mình buồn lắm. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ, ngay cả đến người yêu còn không tin nữa thì tin ai được nữa?? Con trai nhỏ mọn thế sao?

Hãy gọi đến đường dây nóng: 1900.59.99.30 của trung tấm tư vấn Linh Tâm, mọi thắc mắc sẽ được sẻ chia:banana::banana::banana:


 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Khi dân kế toán nói về tình iêu cũng cần phân tích thêm tình yêu ấy như thế nào bởi các tài khoản nhỉ?

+ Đầu tư dài hạn không cần phân bổ, sẽ đưa vào TSCD vô hình hay hữu hình???
+ Có cần phải thu phải trả không? (Uổng công súc tép nuôi cò để cho cò lớn cò giò cò bay!!! - Hãy bắt thang lên hỏi ông trời???)
+ Có cần tạm ứng không? (Cuộc sống thử, không có chắc good bye sớm nhỉ!!! - Mà nếu không có tạm ứng thì bảo là ông bụt chăng!!! - Có khi nàng cho chàng "cù lần")

Con gái thì thích nghe những lời rủ rỉ, rù rì bên tai của chàng chai thề non hẹn biển
Con trai thích chinh phục con gái bằng những hành động cao thượng, ga lăng

Thì thầm thủ thỉ bên tai nàng, sẽ đi về nơi mô?

Nhưng ở thế hệ này thì lại có nhận thức về tình yêu khác:

xbtlm31omgskc5f.jpg

Có không ít bạn gái vì không mạnh dạn nói không với những đòi hỏi ích kỷ nhân danh “tình yêu” nên đã khổ sở và đau đớn khi mất cái ngàn vàng... Chính vì vậy, hãy cẩn trọng với những lời đề nghị “nhân danh tình yêu” của những sở khanh thời hiện đại.

Một câu nói của người mẹ khuyên con gái: "Mẹ có bao giờ nói với con là nếu con yêu mẹ thì con phải phục vụ mẹ không?"

Tình yêu có sức mạnh thay đổi mọi thứ nếu người ta nhân danh tình yêu để hướng đến sự tích cực. Tuy nhiên, các bạn cũng cần tỉnh táo khi yêu để có thể phân biệt được sự giả danh và chính danh trong tình yêu...Ẹc ẹc ẹc
 
XAT

XAT

Sơ cấp
24/11/09
11
1
0
Nơi ấy không bình yên
Bác KTGG nói cũng có lý, nhưng xin có mấy lời phân tích lại vấn đề "mất" và "được" này...
Ở các vương quốc Hồi giáo: phụ nữ trùm đầu kín bằng khăn...
Ở Đạo Thiên chua giáo: trước khi ăn họ làm lễ..vv
Ở Việt Nam nói riêng, các nước Á đông nói chung: con gái về nhà chồng nên giữ trinh tiết...
Đó là gì? dó là tập tục, bản sắc dân tộc, hủ tục, phong tục (gọi chung là ý thức hệ)- thứ mà sinh ra sau quy luật tự nhiên. Quy luật có trước ý thức hệ.
Quy luật tự nhiên là gì: Quy luật tiến hoá, quy luật sinh tồn... cái thuyế tiến hoá do nhà KH Đác-Uyn nghiên cứu: nói về sự duy trì nòi giống....
Việc người con trai luôn đòi hỏi ngừoi con gái chuyện "duy trì nòi giống" là chuyện của quy luật tiến hoá, là bản năng thôi. Dân Phương Tây tiến hoá hơn dân Á đông, họ cũng có tập tục, phong tục riêng chứ, họ có thể quan hệ tình dục từ khi cơ thể nhận biết cái đó đầy đủ (13-14 tuổi) còn VN chậm hơn (18 tuổi)- in lưu ý là tôi không có ý nói là nên xoá bỏ cái ý thức hệ của dân tộc- Mà dần dần với các nguồn cung cấp thông tin ngày càng phong phú, các trang, mạng xã hội...vv thì con ngừoi càng cảm thấy ức chế về những hủ tục mà đáng nhẽ được thực hiện theo quy luật.
Nói tóm lại việc đã qua giới hạn pháp luật (18T) thì các bạn nam nữ cũng nên suy nghĩ thoải mái hơn. Xong cũng cần lựa chọn người chọn mặt gửi vàng, hài hoà, đàn ông cũng nghĩ thoáng hơn khi lấy vợ đã "trót trao" rồi.
 
G

guensuanhoa

Guest
27/4/11
0
0
0
TP HCM
theo tớ thì cậu nên hỏi thẳng trực tiếp bạn trai ấy! đó là cách tốt nhất luôn á!
bạn có thấy vì sao trẻ con thường đạt được những điều nó muốn không? bởi vì nó biết đòi hỏi chân thật!:D
"bố mua cho con cái này" "mẹ đưa con đi chơi"
bạn có đi hỏi trực tiếp anh ta! và nói thẳng luôn là không muốn bị như thế! xong!
 
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Bác KTGG nói cũng có lý, nhưng xin có mấy lời phân tích lại vấn đề "mất" và "được" này...
Ở các vương quốc Hồi giáo: phụ nữ trùm đầu kín bằng khăn...
Ở Đạo Thiên chua giáo: trước khi ăn họ làm lễ..vv
Ở Việt Nam nói riêng, các nước Á đông nói chung: con gái về nhà chồng nên giữ trinh tiết...
Đó là gì? dó là tập tục, bản sắc dân tộc, hủ tục, phong tục (gọi chung là ý thức hệ)- thứ mà sinh ra sau quy luật tự nhiên. Quy luật có trước ý thức hệ.
Quy luật tự nhiên là gì: Quy luật tiến hoá, quy luật sinh tồn... cái thuyế tiến hoá do nhà KH Đác-Uyn nghiên cứu: nói về sự duy trì nòi giống....
Việc người con trai luôn đòi hỏi ngừoi con gái chuyện "duy trì nòi giống" là chuyện của quy luật tiến hoá, là bản năng thôi. Dân Phương Tây tiến hoá hơn dân Á đông, họ cũng có tập tục, phong tục riêng chứ, họ có thể quan hệ tình dục từ khi cơ thể nhận biết cái đó đầy đủ (13-14 tuổi) còn VN chậm hơn (18 tuổi)- in lưu ý là tôi không có ý nói là nên xoá bỏ cái ý thức hệ của dân tộc- Mà dần dần với các nguồn cung cấp thông tin ngày càng phong phú, các trang, mạng xã hội...vv thì con ngừoi càng cảm thấy ức chế về những hủ tục mà đáng nhẽ được thực hiện theo quy luật.
Nói tóm lại việc đã qua giới hạn pháp luật (18T) thì các bạn nam nữ cũng nên suy nghĩ thoải mái hơn. Xong cũng cần lựa chọn người chọn mặt gửi vàng, hài hoà, đàn ông cũng nghĩ thoáng hơn khi lấy vợ đã "trót trao" rồi.

100% bác này là đàn ông! hờ hờ!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thú thật, đến tuổi này mình thấy mỡ còn thích huống chi các bạn đang ở lứa tuổi xung mãn. (KTGG chỉ còn gân với da, thà thú tội còn hơn để bị phát hiện, Khà khà khà)

Ở phương Tây, việc chung sống thử là chuyện bình thường. Họ không đặt nặng chữ "Trinh Tiết" ---> lạc hậu rồi. Ngay cả giới trẻ của VN hiện nay cũng phóng khoáng, không đặt nặng vấn đề này, họ cho rằng đó là chuyện bình thường. (Important: ----> Con trai cũng có chữ Trinh Tiết nữa nhe, ẹc ẹc ẹc)

Chính vì khoa học ngày càng hiện đại nhưng bên cạnh nó cũng có những phản tác dụng. Cái gì cũng dùng đúng liều đúng chỗ đúng mức thì sao này không hối hận.

Tuổi teen hiện nay khôn ngoan hơn mình, bất chấp mọi thứ vì có linh dược cả nếu trở ngại thì vào viện xử lý thôi. Đến lúc muốn có 1 đứa bé bồng bế thì khó tìm do quá lạm dụng thần dược, ỷ lại việc chữa trị của y bác sĩ khi cần ĐHKN (viết tắt, viết sao hiểu vậy)

Việc giáo dục sinh lý ở Phương Tây từ bậc Trung học họ đã đưa vào rồi, còn ở Việt Nam ta khi đến giờ sinh, Thầy/cô giảng dạy đến đó, bao học trò ửng đỏ cả mặt.

Mà dần dần với các nguồn cung cấp thông tin ngày càng phong phú, các trang, mạng xã hội...vv thì con ngừoi càng cảm thấy ức chế về những hủ tục mà đáng nhẽ được thực hiện theo quy luật.

Chính vì cần "khám phá thế giới mới lạ" có thể dẫn đến nhiều nguy kịch bệnh tật mà nòi gióng sao này không phát triển mạnh mẽ.

Hãy cẩn trọng, để không phải lập dự phòng nợ khó đòi, khó trả. Đừng bao chừ bảo:"Tình cho không biếu không? - L'amour c'est pour rien"
 
N

ngoclana87

Trung cấp
8/9/10
91
1
8
đồi thông...
Rắc rối nhưng mà ... sướng! kekeke[/QUOTE]

Ui cái bác này... em nghĩ là hơi "quá chén" rùi đá nha!
 
P

phuongthuy0304

Sơ cấp
12/6/10
13
1
3
Kien Giang
Các bạn thông cảm cho bạn ấy đi, tại bạn ấy đang buồn mà, mình nghĩ bạn ấy không muốn vơ đũa cả nắm như thế đâu. Mình thấy chuyện cũng có gì đâu mà bạn Ken nói đặt niềm tin không đúng chỗ, theo mình bạn gái nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu của bạn, chắc tại anh ấy yêu bạn quá mà.
 
M

minhvan2728

Guest
Khi dân kế toán nói về tình iêu cũng cần phân tích thêm tình yêu ấy như thế nào bởi các tài khoản nhỉ?

+ Đầu tư dài hạn không cần phân bổ, sẽ đưa vào TSCD vô hình hay hữu hình???
+ Có cần phải thu phải trả không? (Uổng công súc tép nuôi cò để cho cò lớn cò giò cò bay!!! - Hãy bắt thang lên hỏi ông trời???)
+ Có cần tạm ứng không? (Cuộc sống thử, không có chắc good bye sớm nhỉ!!! - Mà nếu không có tạm ứng thì bảo là ông bụt chăng!!! - Có khi nàng cho chàng "cù lần")



Thì thầm thủ thỉ bên tai nàng, sẽ đi về nơi mô?

Nhưng ở thế hệ này thì lại có nhận thức về tình yêu khác:

xbtlm31omgskc5f.jpg

Có không ít bạn gái vì không mạnh dạn nói không với những đòi hỏi ích kỷ nhân danh “tình yêu” nên đã khổ sở và đau đớn khi mất cái ngàn vàng... Chính vì vậy, hãy cẩn trọng với những lời đề nghị “nhân danh tình yêu” của những sở khanh thời hiện đại.

Một câu nói của người mẹ khuyên con gái: "Mẹ có bao giờ nói với con là nếu con yêu mẹ thì con phải phục vụ mẹ không?"

Tình yêu có sức mạnh thay đổi mọi thứ nếu người ta nhân danh tình yêu để hướng đến sự tích cực. Tuy nhiên, các bạn cũng cần tỉnh táo khi yêu để có thể phân biệt được sự giả danh và chính danh trong tình yêu...Ẹc ẹc ẹc

Nhưng bác KTGG (hix gần giống như TKKG - tứ qoái ấy nhỉ) :D có thấy phần đông các bạn nữ dại dột hay vì ham tiền mà chỉ thích những lời nói có cánh (đôi khi rỗng toếch), hoặc và biết rõ tính cách người ta là hư hỏng nhưng vẫn thích và đâm đầu vào. Rồi thì ngồi đó mà "bán than" với người khác. Kết quả là biện minh cho hành động
 

Xem nhiều