D
:wall:
Mùa màng rảnh rỗi, Tư Mén ngẫu hứng khăn gói quả mướp lên thành phố chơi tiện thể ghé thăm vợ chồng thằng Đực, con trai anh. Nhà tuy không rộng rãi những cũng khá thoải mái. Sáng sớm, Tư Mén thực dậy thấy trong người hơi "mót" nên tìm WC để giải quyết nỗi buồn. Gần tới nơi, Tư Mén nghe tiếng vợ chồng thằng Đực đang xì xào. Hai vợ chồng nó đang trấn giữ trong đó. Tiếng vợ thằng Đực thúc giục: - Anh bóp lẹ lẹ lên không trễ giờ làm của em bây giờ! Lại nghe thêm tiếng thằng Đực thanh minh: - Ừ, anh cũng đang cố. Sao bữa nay nó cứ cứng dữ vầy không biết. -Thì "hết xì quách" rồi nên mới cứng. Anh cứ bóp ở trên cho nó nhanh ra. - Đâu có được, phải bóp lần lần từ dưới lên mới đúng bài. Định rút êm thì lại nghe tiến vợ thằng Đực: - Ra chưa anh?
- Ừ ráng lắm mới ra được chút xíu nè. - Thôi, vậy cũng được . Vừa lúc đó thì cửa WC kéo đánh roạt một cái. Tư Mén "lỡ độ" không rút được nên đứng trơ ra như trời trồng. - Ủa ba! Tư Mén đỏ mặt lắp bắp: - Ờ, bây cứ tự nhiên. ba về... Đực chìa ra ống kem đánh răng cong queo: - Tuýp kem đánh răng hết từ mấy hôm trước mà vợ con bận nhiều việc quá nên quên mua tuýp mới. Ba coi, bóp mỏi tay mới ra được một chút. Tư Mén thở phào một cái. - Đồ quỷ! Thế mà tao cứ tưởng!
Mèn ơi, vậy mà tui cứ tưởng :banana: :banana:
Mùa màng rảnh rỗi, Tư Mén ngẫu hứng khăn gói quả mướp lên thành phố chơi tiện thể ghé thăm vợ chồng thằng Đực, con trai anh. Nhà tuy không rộng rãi những cũng khá thoải mái. Sáng sớm, Tư Mén thực dậy thấy trong người hơi "mót" nên tìm WC để giải quyết nỗi buồn. Gần tới nơi, Tư Mén nghe tiếng vợ chồng thằng Đực đang xì xào. Hai vợ chồng nó đang trấn giữ trong đó. Tiếng vợ thằng Đực thúc giục: - Anh bóp lẹ lẹ lên không trễ giờ làm của em bây giờ! Lại nghe thêm tiếng thằng Đực thanh minh: - Ừ, anh cũng đang cố. Sao bữa nay nó cứ cứng dữ vầy không biết. -Thì "hết xì quách" rồi nên mới cứng. Anh cứ bóp ở trên cho nó nhanh ra. - Đâu có được, phải bóp lần lần từ dưới lên mới đúng bài. Định rút êm thì lại nghe tiến vợ thằng Đực: - Ra chưa anh?
- Ừ ráng lắm mới ra được chút xíu nè. - Thôi, vậy cũng được . Vừa lúc đó thì cửa WC kéo đánh roạt một cái. Tư Mén "lỡ độ" không rút được nên đứng trơ ra như trời trồng. - Ủa ba! Tư Mén đỏ mặt lắp bắp: - Ờ, bây cứ tự nhiên. ba về... Đực chìa ra ống kem đánh răng cong queo: - Tuýp kem đánh răng hết từ mấy hôm trước mà vợ con bận nhiều việc quá nên quên mua tuýp mới. Ba coi, bóp mỏi tay mới ra được một chút. Tư Mén thở phào một cái. - Đồ quỷ! Thế mà tao cứ tưởng!
Mèn ơi, vậy mà tui cứ tưởng :banana: :banana: