Khởi động chương trình OFFLINE tại miền Bắc - năm 2011

Chị ơi chị cứ mang cả bé đi. Các anh nhà Kế trông bé rất giỏi, trông mẹ con giỏi hơn. Vì vậy chị cứ yên tâm đi đợt này nhé.:boldred::007:

Ặc ặc!! chị còn đứa nữa 21 tháng...hay chị mang đi e trông đứa nhớn giùm chị nhé, chỉ cần cho nó bú thôi...haha:two:

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất........ :004:

EM thấy binhminhsom nói đúng đấy, cơm nhà có ới cái còn về nhanh được

he he, cô Nga úi, cái đó đâu hỏi anh được, cái đó phải đợi BQT ra thông báo chính thức chớ, nhưng nghe dân mạng đồn đại hình như là cuối tháng 6 đóa. chuẩn bị tinh thần đi nhá ...

úi, anh bằng tuổi chồng em...vợ anh sn bao nhiêu thế?
 
Ặc ặc!! chị còn đứa nữa 21 tháng...hay chị mang đi e trông đứa nhớn giùm chị nhé, chỉ cần cho nó bú thôi...haha:two:

úi, anh bằng tuổi chồng em...vợ anh sn bao nhiêu thế?

Em cứ mang con đi, anh cho bú cho :004:
Chồng em bằng tuổi anh --> em = tuổi vợ anh :036:
 
Vầng, em đã thân chinh xuống Sầm sơn và tham khảo, thấy một chỗ cũng khá tốt, chỗ ăn thoáng mát, rộng rãi, chỗ này của bộ đội, đơn vị Quân đoàn 1. Quân đoàn này có một khách sạn tên là khách sạn Binh đoàn quyết thắng, nằm rất rất gần với bãi tắm B - bãi biển sầm sơn.
Giá phòng: 500 k/phòng có 3 giường ( có thể ở 6 người được)
Suất ăn: Tạm tính 100K/ suất ăn chính (chưa kể đồ uống)
Như vậy nếu đoàn mình có khoảng 60 người thì có thể dự toán như sau;
1. Chi phí xe: Cái này em chưa biết là bao nhiêu, các anh chị Smod giúp cho ( Tạm tính: 6.000 K)
2. Chi ăn: Ăn chính; 60 x 100 x 4 = 24.000
Ăn sáng, đêm: 60 x 40 x 2 = 4.800
3. Chi nghỉ trọ: 10 phòng x 500K = 5.000 K
4.Chi phí phát sinh khác (chị em ăn kiêng, thèm chua, các cháu nhỏ có nhu cầu thêm,...): 2.000K
Tổng cộng: 6.000 + 24.000 + 4.800 + 5.000 + 2.000 = 41.800 (bốn mốt triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)
Tính trên đầu người: 41.800/60 = 696.000 (khoảng 700.000 đồng/ người - chưa kể đồ uống)
Đấy là em đang tính tàm tạm. Chị bống 05 giúp em xem lại nhé.
TB: Nếu mình đi vào tháng 8 là rẻ hẳn anh chị em nhé, tại cuối tháng 6 đang là cao điểm của SS mờ.

Theo như hoanghuytu đã đi khảo sát về chỗ nghỉ ngơi vui chơi thì khách sạn này là hợp lí và đã lên được chi phí tạm tính , bạn có thể cho Kino số đt liên hệ chỗ này được không , Kino muốn tìm hiểu thêm dịch vụ của họ . Cảm ơn bạn !
 
Sốc lại tinh thần Offline miền Bắc nào. Tự nhiên đợt này em thấy im hơi nặng tiếng ghê. Chương trình offline khu vực phía Bắc khởi động trước miền Nam mà coi bộ chúng ta đang bị các bác miền Nam lấn áp.Hic!
 
Em cứ mang con đi, anh cho bú cho :004:
Chồng em bằng tuổi anh --> em = tuổi vợ anh :036:

Haiz, túm lại là bác Hiệp gà ( hay là Hiệp già nhỉ? :P ) nhà mình đợt này tính tham gia offline ở đâu đây? :)
 
bạn có thể cho Kino số đt liên hệ chỗ này được không , Kino muốn tìm hiểu thêm dịch vụ của họ . Cảm ơn bạn !

Vâng ạ, theo như bài hôm trước em viết đó, sau khi trả lời thắc mắc của một bạn ở hải phòng thì về nhà em mất số điện thoại của bạn ấy, và cái điện thoại chứa số đó cũng không còn. Em sẽ hỏi lại và đưa lên diễn đàn cố gắng ngay trong ngày hôm nay ạ.
 
chưa đến giờ GMT mừ, làm giề chú COTHANT sốt ruột zữ vậy ta :004:

Hề hề, do đợt trước bác vào mà em có công việc nên không có gặp bác được, giờ nếu bác vào nữa thì em phải ráng thu xếp "cụng ly" với bác cái chứ. :)
 
giờ đọc cái này mới thấy mình già thật !
 
Bắt chước các anh chị Miền Nam chuyển topic này thành Chém Gió trước giờ G

Topic này dành riêng cho đăng ký, những bài không đăng ký sẽ được chuyển qua đây!!!
 
Bắt chước các anh chị Miền Nam chuyển topic này thành Chém Gió trước giờ G

Topic này dành riêng cho đăng ký, những bài không đăng ký sẽ được chuyển qua đây!!!
chú cho chữ này to to lên 1 chút đển hiểu đó là Thùy Link, ko đọc khó hiểu quá
 
Thanh Hóa có món Cá Khoai giã rượu. Kiểu này tốn kém lắm đây !!!

chú cho chữ này to to lên 1 chút đển hiểu đó là Thùy Link, ko đọc khó hiểu quá

Em mới học THÙY LINH nên nó hơi bị khiêm tốn. Em sau một thời gian sử dụng THÙY LINH đã to ra như bác muốn rồi đấy ạ!
 
Thanh Hóa có món Cá Khoai giã rượu. Kiểu này tốn kém lắm đây !!!



Em mới học THÙY LINH nên nó hơi bị khiêm tốn. Em sau một thời gian sử dụng THÙY LINH đã to ra như bác muốn rồi đấy ạ!
Cá khoai thi Quất Lâm tự quê anh nhiều lém, ăn suốt mừ
Uh Thùy Link là cứ phải to mới đúng là Thùy Link, ae nhin còn nhận ra chứ mà nhỏ nhỏ là hok có ai nhận ra đâu :wall::wall::wall:
 
Chương trình cụ thể như sau:[/B]

Thời gian:Thứ 7- CN ngày 18-19/06/2011
Địa điểm: Sầm Sơn – Thanh Hoá

Ngày 1 (thứ 7): Hà Nội - Suối cá thần Cẩm Lương

- 6h00: Xuất phát đi Thanh Hoá
- 10h00: Đến thăm Suối cá thần Cẩm Lương. Đến đây bạn hoanghuytu sẽ đón đoàn
- 11h30: Ăn trưa tại Cẩm Lương với những hương vị đặc trưng của miền biển
- 13h30: Đoàn dừng chân tại Sầm Sơn
- 14h00: Nhận phòng, nghỉ ngơi,tắm biển.
- 18h00: Tập trung ăn tối .
- 19h 30 : Tập trung tại bãi biển tham gia chương trình "Vũ điệu biển xanh" với lễ gọi lửa, chương trình giao lưu ca nhạc, cùng nướng và thưởng thức khoai lang lùi tro do chính tay mình nướng và với nhiều trò chơi tập thể lý thú, vui nhộn. Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho đội chơi xuất sắc nhất trong đêm lửa trại.

Chị Kino ới ời ơi ... Ở Cẩm Lương chỉ có "hương vị nùi rừng" thoai ự. Cẩm Lương thuộc vùng núi mờ ... Nếu "may mắn" thì có thể được thưởng thức một số đặc sản thú rừng chính hiệu (nhưng ví sẽ mỏng đi nhanh chóng :004:)
 
Chị Kino ới ời ơi ... Ở Cẩm Lương chỉ có "hương vị nùi rừng" thoai ự. Cẩm Lương thuộc vùng núi mờ ... Nếu "may mắn" thì có thể được thưởng thức một số đặc sản thú rừng chính hiệu (nhưng ví sẽ mỏng đi nhanh chóng :004:)

Hê hê, lên núi ăn cá biển khô nướng mới thú vị chứ!!! Lên núi mà ăn gà đồi thì đúng là tha gỗ về rừng cu Đói nhỉ? Lần này Cu xuống Hà Nội đi cùng hay là lại bắt khách dọc đường giống năm ngoái đây?
 
Hê hê, lên núi ăn cá biển khô nướng mới thú vị chứ!!! Lên núi mà ăn gà đồi thì đúng là tha gỗ về rừng cu Đói nhỉ? Lần này Cu xuống Hà Nội đi cùng hay là lại bắt khách dọc đường giống năm ngoái đây?

Cái này em còn phải xem lịch trình các bác đi đường nào đã ạ, nếu đi đường HCM thì em sẽ "đứng đường" chờ nếu không em sẽ vào suối cá trước, ...
 
Back
Top