Hậu đậu làm kế toán

  • Thread starter nguyenhaiyen911
  • Ngày gửi
N

nguyenhaiyen911

Sơ cấp
các bác ơi! E thấy mình hậu đậu quá. Mọi người cũng nói e thế. E chả làm được việc j nên hồn cả. Làm j cũng qua loa ẩu đoảng. Mấy hôm nay đầu óc e bị làm sao ấy, ở nhà bán hàng cho mẹ toàn tính nhầm tiền thôi. lúc thì quên, lúc lại trả thừa. Làm việc thì chả đâu vào đâu, lúc nào cũng bị mắng, bị chê. Tính e lại k biết giữ ý, không biết quan sát, thấy j nói đấy, chả để ý tới ai cả. Thế này mà làm kế toán chắc bán nhà đi mà đền mất. Huhu. Làm sao để e học tính cẩn thận được bây giờ các bác ơi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bacnamtraining

bacnamtraining

Cao cấp
22/1/11
867
35
28
46
Ha Noi
Ay a !

Ban kien tri la lam dc thui

Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
Kiên trì là làm được kế toán .
Mr Cù Trọng Xoay :
Sky: bacnamtraining YM: bacnamtraining
 
N

nguyetn88

Sơ cấp
8/9/09
23
1
0
37
ha noi
^^ yên tâm đi, hậu đậu sau này đi làm kế toán cũng thành cẩn thận hết.
^^ tớ cũng hậu đậu lắm, nhưng mà bị mấy " vụ", cẩn thận hơn đc tẹo rồi!
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
uhm! Hậu đậu thân mến!
Chắc hậu đậu đang " tương tư" mộng mơ tới anh hàng xóm kế bên đây mà.! hii.. không sao cả. vấp ngã 1 lần ta lại đứng dậy đi.. vấp ngã 2 lần ta ráng lết đi.. vấp ngã nhiều lần.. ta vào bệnh viện nằm..!!
hi! chịu khó học tính cẩn thận. tính đi tính lại thật kỹ.. dù có chậm nhưng chắc! Rèn luyện nhé!! mong thành công sớm.. đừng nản chí nhé!!
Thân!
 
  • Like
Reactions: Cuabeo206
T

thuyvinh2005

Sơ cấp
30/3/11
7
0
0
VietNam
Mình cũng vậy, nhưng mỗi việc qua đi rút được kinh nghiệm là phải cận thận hơn.kaka
 
M

minhvan2728

Guest
Mình cũng vậy, nhưng mỗi việc qua đi rút được kinh nghiệm là phải cận thận hơn.kaka

Đúng vậy, phải sử dụng chiêu Qua cầu rút ván là sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm bạn nhỉ X_X
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
các bác ơi! E thấy mình hậu đậu quá. Mọi người cũng nói e thế. E chả làm được việc j nên hồn cả. Làm j cũng qua loa ẩu đoảng. Mấy hôm nay đầu óc e bị làm sao ấy, ở nhà bán hàng cho mẹ toàn tính nhầm tiền thôi. lúc thì quên, lúc lại trả thừa. Làm việc thì chả đâu vào đâu, lúc nào cũng bị mắng, bị chê. Tính e lại k biết giữ ý, không biết quan sát, thấy j nói đấy, chả để ý tới ai cả. Thế này mà làm kế toán chắc bán nhà đi mà đền mất. Huhu. Làm sao để e học tính cẩn thận được bây giờ các bác ơi.
chỉ có cách bạn phải luôn tập trung tinh thần vào công việc mà mình làm, bởi mình nghĩ bạn rất dễ bị phân tán tư tưởng, luôn luôn để ý và quan sát mọi việc sẽ tập dần cho bạn tính cẩn thận! chứ hồi xưa mình có năng khiếu mĩ thuật , đầu óc lãng mạn có thừa nhưng mà sau khi thi đại học thì sau một hồi lựa chọn lại ra cái ngành này , mà mình tính cẩn thận không có thừa, sau 4 năm rèn duỗi thì ông trời không phụ lòng cũng cho mình cũng được gọi là tạm ổn,chứ làm kế toán mà thiếu cái này chắc bỏ nghề sớm, không đây có phải là lựa chọn đúng ko, mà bây giờ mình vừa có tính cẩn thận, vừa thực tế vừa lãng mạng lại vẫn thích mĩ thuật, thiệt là mâu thuẫn!
 
L

lamhan87

Guest
25/5/11
1
0
0
HCM
hậu đậu mà làm kế toán thì kể ra cũng nguy hiểm thật. Mình thấy đa số kế toán đều có tính cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp, làm gì cũng theo qui trình cụ thể. Cẩn thận vẫn hơn. Nếu muốn làm kế toán thì phải sửa tính tình lại đi bạn ơi
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
hậu đậu mà làm kế toán thì kể ra cũng nguy hiểm thật. Mình thấy đa số kế toán đều có tính cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp, làm gì cũng theo qui trình cụ thể. Cẩn thận vẫn hơn. Nếu muốn làm kế toán thì phải sửa tính tình lại đi bạn ơi

Hic... bạn ui, mình cũng không kém gì bạn đâu nè... Mình cũng rất là hậu đậu, bất cẩn, ở nhà mình còn nói không tin mình là "kế toán" luôn. Nhưng đã theo cái nghề này, chắc phải sữa tính tình lại quá, nếu không " đi đêm có ngày gặp ma ah" ...Hic....giám đốc la mình hoài...mà mình cứ làm sai hoài...
Đồng cảnh ngộ nha bạn, tụi mình cùng nhau sửa hen... tập như mấy anh chị đi trước nè...:065::065::065:
 
N

nguyenthi thin

Sơ cấp
20/6/11
7
1
0
37
soc soc ha noi
huhu .Tính mình cũng hậu đậu lắm nhưng bạn ơi đừng lo lắng có vấp ngã thì mới học được cách đứng dậy và mỗi lần như vậy bạn sẽ đứng vững hơn và sẽ không vấp ngã lại Đừng lo lắng quá.
 
K

kieunhung

Guest
27/7/11
5
0
0
tp HCM
bạn nhận ra các tật xấu của mình thì bạn có thể sửa đổi mà.mong bạn sớm khác phục bản thân và thành công nha.
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Có ai hậu đậu như mình ko nè.
Cty mình in hoá đơn tự in, trong tháng chỉ in có 1 lần vào cuối tháng thôi, in chỉ khoảng 30 tờ hoá đơn, mà mình lại in sai đến 60 tờ. híc híc. bị trưởg phòng chửi te tua luôn. giờ thì rút kinh nghiệm, nhưng vẫn còn sai. hihi.
Chúc bạn cẩn thận trong cv kế toán.
 
chik1991

chik1991

Guest
26/7/11
5
1
0
34
Hà Nội
Hihi...ĐÚng là khổ thật đáy, mình cung đoảng lắm, mẹ mình bảo thế này mà đi làm kế toán được cũng là tài, mới đầu đi làm cũng có mấy vụ do kai tính ẩu đoảng mà ra, h sợ rồi.........Nên kai tính ẩu đoảng cũng được hạn hẹp phần nào rồi...Hihi. Bạn yên tâm làm ái nghề này muốn ẩu đoảng cũng được, công việc sẽ rèn dũa mình hết. Liên quan đến vấn đề tài chính thì ai chả ái ngại....:D. Nên mình tự mình rèn luyện cho mất dần cái tính ẩu đoảng được thui mà..^^!
 
H

haohaonguyen2311

Guest
12/8/11
0
0
0
ha noi
Hii. đọc tâm sự của các bạn mình mới biết cũng có nhìu ng giống cảnh ngộ của mình quá, ko biết với tính cách ko cẩn thận như bọn mình thì có làm đc ktoán ko nữa.hii
 
nghiavanhn

nghiavanhn

Trung cấp
30/6/08
74
2
8
Ha Noi
Cố gắng thôi!, mất tiền độ vài lần là sẽ bớt hậu đậu và sẽ rút ra ối kinh nghiệm đấy.
Công việc sẽ rèn rũa mình thôi bởi bản chất của kế toán là phải cẩn thận mà. Trước đây ai mà chả một lần hậu đậu các bạn nhỉ?
 
H

haohaonguyen2311

Guest
12/8/11
0
0
0
ha noi
Mình chỉ sợ vấp ngã rùi ko đứng dậy đc thui, như thế thì khổ lắm
 
A

anhthaoxuan

Sơ cấp
10/8/11
0
0
0
36
Bac Ninh
Co gang nen ban minh cung da tung nhu ban zui ne phai lam di lam lai rat nhieu moi rut ra kinh nghiem dc
 
V

V2041988

Sơ cấp
25/3/11
21
0
0
37
quảng nam
mình cũng vậy nè, ai cũng nói mình hậu đậu cả, làm việc gì cũng không cẩn thận, mình làm việc gì cũng bị sai tí hết, làm kế toán kiểu này chắc chết quá, huhuhuuh.
Mình mới ra trường mà làm công ty tư nhân, tự thân làm tất cả mọi việc chẳng có 1 gia sư nào để có thể tư vấn hết, nếu bác nào trong diễn đàn có thời gian thì giúp mình với. gmail của mình nè: thanhvan20488@gmail.com, cảm ơn nhiều nhiều
 
H

Hoài Thương

Guest
Mấy em kế toán mới, mối khi làm sai, bị cấp trên la mắng là nhụt chí, muốn nghỉ việc, hoặc kể lể khóc lóc với đồng nghiệp. Híc, hiện tại ở cty tôi cũng vậy. Em kế toán mới in sai 7 tờ hoá đơn trong vòng 2 ngày, không check lại giá với sếp trước khi xuất hàng dẫn đến sai giá. Sếp mắng: " Cô làm kế toán kiểu gì vậy?" " Cái công ty này sao toàn kế toán dốt!", thế là về phòng, gục mặt xuống khóc, đồng nghiệp hỏi han là tuôn ra kể oan, rồi đùng đùng đòi nghỉ việc. 1 em khác thì đang ở vị trí kế toán thanh toán, nay sếp muốn điều sang làm kế toán giá thành. Em ý nói: "Sếp không có việc gì cho em làm thì thôi em xin nghỉ việc, chứ em không làm kế toán giá thành!", nói thế để sếp "suy nghĩ lại" nhưng mà sếp nói luôn khi gặp nhân viên ấy vào ngày hôm sau: " Em chưa nghỉ à? em không nhận nhiệm vụ mà, không nhận thì em nghỉ đi chứ em đến cty cũng có việc gì cho em làm đâu".
Túm lại, làm ở đâu cũng vậy, kế toán nào cũng trải qua giai đoạn mới ra trường, cũng hậu đậu, nhưng đừng nên chán nản khi bị sếp mắng. Lúc sếp còn mắng là còn muốn mình làm việc, khi nào sếp không thèm mắng khi mình sai nữa, lúc đó hãy tính chuyện chuyển cty khác.
 
C

chunglinh

Guest
3/10/10
7
0
0
37
co nhue, tu liem, ha noi
ẹc, sao giống bạn nì thế, mình cũng đang phải cố gắng để cẩn thận hơn, vì nghề kế toán này, phải cẩn thận lắm hic
 

Xem nhiều