Em rất xin lỗi mọi người vì hôm nay mới post được. Thế là hôm 12/1 vừa rồi hai bố con nhà bạn Susu đã đi nhận gấu bông về. Ai cũng buồn cười bảo là con gấu bông bé tí mà làm khổ biết bao nhiêu người. Nhưng niềm vui của đứa cháu em thì ngang với đó là con gấu vàng (dù nó còn bé chưa biết tại sao lại được nhận gấu). Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ghé thăm topic này.
To tranchan79: có lẽ hôm nào đó em sẽ tham gia cafe trưa Hai Bà Trưng, cafe Láng Hạ dạo này em không đi được. Chắc là chừng qua Tết thì em bắt đầu xuất đầu lộ diện lại, hẹn anh khi đó nhé.
To greenfield: hihi Maika có nhiều em lắm hả bạn? Không sao đâu anh ấy có nhiều em thì tớ sẽ càng có nhiều chị em, vui wá! Hà hà, chữ ký của bạn tớ đọc rồi, nhưng sao lại buồn như thế chứ?