Câu chuyện về những ước mơ việt

loveisblue171

Inactive Users
Inactive Accounts
Là người Việt, sinh ra và lớn lên tại quê hương, từng làm rất nhiều vị trí quan trọng trong các công ty thực phẩm khác nhau. Cái tên Phạm Đình Nguyên hoàn toàn không có gì là xa lạ khi tháng 9/2013 rất nhiều báo chí đã đưa tin về PHINDELI và câu chuyện ước mơ của một người Việt đưa thương hiệu café của đất nước mình tới Mỹ. Hiện thực hóa ước mơ đó có thể là điều không dễ nhưng Phạm Đình Nguyên đã dám thử thách chính mình để vượt qua mọi khó khăn và học cách đi từng bước chậm rãi trong quá trình thực hiện những ước mơ đó. Và, nước Mỹ một nước đa văn hóa, đất nước của những ước mơ đang dần lớn lên đã, đang và sẽ dần học cách chấp nhận thương hiệu Việt đến với họ. Cũng như những người trẻ Việt đang học cách xây lên những ước mơ bền vững của mình
dantri.com.vn/doanh-nghiep/bao-chi-my-dong-loat-dua-tin-thi-tran-ca-phe-viet-phindeli-775585.htm
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Bác Phan ĐÌnh Nguyên này nổi tiếng ghê hihihi ngưỡng mộ bác ấy quá
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Người nhiều tiền muốn làm gì thì ai cản được chứ , bác Nguyên này bỏ ra 900.000$ mua thị trấn bên mỹ đúng là rất đáng ngưỡng mộ
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Viết tiếp câu chuyện 1 năm trước. Bỏ tiền thỏa mãn ước mơ giờ đây lấy ước mơ để kiếm lại đồng tiền. Để xem câu chuyện đường dài ra sao
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Em nghĩ sớm muộn gì cũng chuyển giao, sang nhượng lại cho pác Vũ café Trung Nguyên thôi ! Bởi vì có lần trả lời phỏng vấn trên TV trong lễ hội café Tây nguyên, pác Vũ đã không ngần ngại tỏ ý chinh phục thị trường café Mỹ
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Em là em khoái y tưởng của Công ty này. Nhất là đại ka nào là Tổng Giám đốc của cty
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Ngã rẽ tử thần! ai vào đây cũng phải chết! Bởi vậy...cả thị trấn chỉ còn lại 1 ngừoi! haha :lily:
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Việt Kiều giờ giàu quá đi thôi
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Mua ba cái loại thị trấn như vậy là chuyện nhỏ đối với cái đại gia VN nhưng có ở được hay không lại là chuyện khác . Chổ này mỗi năm ở chắc được vài tháng còn lại lạnh coóng, phải mướn người trông coi, mà mướn người thì không rẻ chút nào . Thà để tiền đó mua căn nhà của bà Kiều Chinh hay hơn
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Mua cái này có được thẻ xanh ko các bác? Nếu được thì coi như cũng...rẻ chứ hỉ, lại được thêm chức Mayor ghi trên cạc vi dít!
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Giờ ông ý có bảo kê đươc người Việt sang Mỹ sống trong thi trân đó kô nhỉ
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Thị trấn ma ám, nơi trú ngụ của những linh hồn tàn ác, nơi uống máu người
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Người Việt giỏi mà :051:
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Bố này thế là thắng rồi.Gia đình sang Mẽo ở.. Có thương hiệu cà fê bán cả Mẽo cả Việt, thế là ấm. Cái thị trấn kia dần dà cho dân Vịt sang làm, mỗi suất 50 k tiền Mẽo, ấm quá.
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Thị trường VN và US đối với bọn em đều quan trọng. Đang phát triển cả 2 thị trường song song.
 
Ðề: Câu chuyện về những ước mơ việt

Đối với dân mỹ, mua 1 thị trấn họ ko quan tâm; nhưng truyền thông VN thì một thời gian dài, chuyện anh N mua thị trấn B là hot; và giờ làm thương hiệu Cà-fe sạch nữa.Hy vọng PhinDeli sẽ thành công, bên cạnh chiến lược PR độc, lạ; còn là chất lượng sp nữa.Em uống cà phê cứ toàn Trung Nguyên (mua lần 10 bịch 250gram - loại số 5) bỏ nhà uống chơi. Hy vọng hết đợt này ủng hộ PhinDeli thử chất lượng có khác không?
 
Sửa lần cuối:
Back
Top