(tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ

Chuyệ là mình đã có bằng Đại Học qtkd mà làm 3 năm trời vẫn chỉ được làm nhân viên bình thường, lương ba cọc ba đồng, chán ! Trong khi người mới vào có 6 tháng đã được cất nhắc lên làm trưởng phòng :wall:, lương cả 2 chục củ, hỏi ra mới biết người ta có bằng MBA, ko lẽ tấm bằng lại quan trọng đến vậy sao ? nói vui chứ chắc phải xách đít đi học MBA cho bằng bạn bằng bè quá, may ra lúc đó mới được mấy sếp ở trên để ý tới quá ! haiz ! có ai cùng cảnh ngộ vào chia sẻ cho mình bớt tủi thân cái ... :025:
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Ko pải đâu, do họ có năng lực thôi, chuyên môn của họ tốt hơn, kỹ quản trị tốt hơn
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Em ko cùng cảnh ngộ nhưng chia buồn với bác
 
Người ta trả lương phụ thuộc vào năng lực, chứ không phụ thuộc vào thời gian làm việc đâu bạn ơi.

Thay vì tủi thân thì hãy tự nâng cao năng lực làm việc của mình.
 
Ðề: Re: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Theo mình, công ty bạn làm vậy cũng hợp lý, bạn có biết để có được 1 tấm bằng MBA là người ta đã đầu tư rất nhiều vào đó ko, tiền bạc, thời gian, công sức nữa… Kinh nghiệm và tấm bằng cử nhân của bạn ko đủ để “đấu” lại người ta đâu bạn à ! Vì MBA bây giờ đang dần phổ biến hơn rồi, xin lỗi chứ ! cứ ngồi than như bạn thì chắc là “người mới” mà bạn nói đã lên tới cấp lãnh đạo rồi, lúc đó bạn may mắn lắm mới lên được trưởng phòng là cùng !
 
Ðề: Re: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Theo mình, công ty bạn làm vậy cũng hợp lý, bạn có biết để có được 1 tấm bằng MBA là người ta đã đầu tư rất nhiều vào đó ko, tiền bạc, thời gian, công sức nữa… Kinh nghiệm và tấm bằng cử nhân của bạn ko đủ để “đấu” lại người ta đâu bạn à ! Vì MBA bây giờ đang dần phổ biến hơn rồi, xin lỗi chứ ! cứ ngồi than như bạn thì chắc là “người mới” mà bạn nói đã lên tới cấp lãnh đạo rồi, lúc đó bạn may mắn lắm mới lên được trưởng phòng là cùng !
bạn có cần phải nói cạnh khoé mình vậy ko? Ở trên chỉ là tâm sự của mình thôi, bạn góp ý thì mình cảm ơn, chứ đâu cần phải nói thẳng thừng như vậy. Xin hỏi chứ học MBA cả mấy trăm triệu, rồi còn mấy năm học nữa, đâu phải ai cũng dễ dàng tham gia như bạn nói !
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Thay vì than thở thì bạn hãy học và phấn đâu hươn họ đi chúc bạn thành công
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Bạn nói sao chứ mình thấy MBA bây giờ cũng có mấy trường uy tín mà học phí với thời gian cũng hợp lý mà. Bạn cứ lên mạng search ra cả đống, như ông sếp mình vừa mới lấy bằng MBA ở csu, mà ổng học có 1 năm mấy à
 
Ðề: Re: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

bạn có cần phải nói cạnh khoé mình vậy ko? Ở trên chỉ là tâm sự của mình thôi, bạn góp ý thì mình cảm ơn, chứ đâu cần phải nói thẳng thừng như vậy. Xin hỏi chứ học MBA cả mấy trăm triệu, rồi còn mấy năm học nữa, đâu phải ai cũng dễ dàng tham gia như bạn nói !
thật ra mình cũng ko có ý nói gì H hết, chỉ là mình cũng từng như bạn, cũng ấm ức lắm, nhưng công việc là vậy bạn à, hoặc là bạn phải thật giỏi, hoặc ráng kiếm thêm cái bằng MBA, như vậy bạn sẽ dễ dàng thăng tiến nhanh hơn, công ty ngoài còn đỡ, chứ công ty nhà nước thì càng nhiều bằng “to” càng chắc bạn ạ.
 
Ðề: Re: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Bạn tham khảo thử trường này xem (mbahoaky.edu.vn) mình có đứa bạn đang làm ở đây, nó nói học viên ở đây nhiều lắm, có cả sếp tổng ACB Đỗ Minh Toàn với cả bà Loan Việt á nữa, ko biết thiệt ko ?
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Nói thế chẳng khác nào nói sếp mình ngu không nhận ra được nhân tài :))
có gắng tự học cho tốt
nhiều khi tính của thớt khiêm tốn quá đâm ra ko ai phát hiện ra tài năng
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Trừơng này nằm ở đâu vậy bạn? Sao mình lên mạng search thấy Đại học Columbia rồi trường Đại học Nam Columbia. Làm mình lộn tùm lum.
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Trường Đại Học Nam Columbia chứ không phải Đại học Columbia đâu. Địa chỉ là số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 đó bạn.
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Ohm… Mình cũng mới lên trang web mbahoaky tham khảo. Thấy cũng thú vị ghê ak. Mình định bữa nào qua trung tâm này hỏi thử chương trình như thế nào đó.
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Trường Đại Học Nam Columbia chứ không phải Đại học Columbia đâu. Địa chỉ là số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 đó bạn.
vậy bạn gọi cho bạn mình xem, Mr.Ân 0926.77.99.88 , cứ nói là bạn của Phú kế toán giới thiệu nha, hihi !
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Cám ơn bạn nhé, hôm wa mình mới gọi hỏi thì dc a tư vấn đầy đủ lắm, nên chắc là mình phải kiếm xiền đi học lun quá... thấy bây giờ đi đâu cũng MBA hết trơn rồi... hihi ! cảm ơn mọi người lun nha !
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Nghe cứ tưởng bên Mỹ ai ngờ ở việt nam.Có cái tên ngoại quá...
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Do năng lực thôi bạn....nhưng cứ học đi...ko sao cả....sẽ tốt cho bạn sau này
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Chuyện có j mà phải nói nhỉ?Làm nhà nước thì mới coi trọng bằng cấp thôi, chứ nếu làm tư nhân ư,bằng có cambrig hay trường nổi tiếng nào đó mà k biết làm thì next hết.Bọn nhà nuớc coi trọng bằng cấp, chứ vô đó biết làm ăn j đâu cơ chứ.Cứ thử ra ngoài mà chiến đấu đi?
 
Ðề: (tâm sự) Bằng đại học + thâm niên 3 năm lại làm lính của một nhân viên mới (nhỏ tuổi hơn mới bực chứ) !

Nói thế chẳng khác nào nói sếp mình ngu không nhận ra được nhân tài :))
có gắng tự học cho tốt
nhiều khi tính của thớt khiêm tốn quá đâm ra ko ai phát hiện ra tài năng

Ở mấy công ty nước ngoài cũng vậy mà bạn. Như mình bên công ty cũng nói là phải học lên nữa nè. Công ty nào cũng vậy, mình thấy việc học thạc sỹ cũng cần thiết để nâng cao trình độ kiến thức lên mà. Mà học bằng cấp càng nhiều thì có thất lợi gì cho bản thân không chứ. ^^. Nhiều khi làm nhiều năm vẫn chưa đựơc lên chức thì chưa hẳn là sếp không nhận ra năng lực mà có thể chưa đủ số năm mà công ty yêu cầu hoặc kiến thức chưa như sếp muốn thôi àh. Yên tâm!!! hihi.
 
Back
Top