Nhớ người ta

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Vẫn lại là.. pic… Nhớ người ta
Chiều nay click zô thấy lạ
Cô Gôn, tơ tưởng mong và nhớ
Cô Dính, tiếc duyên một thủa nào

Người ta… hỡi? Anh giờ nơi đâu?
Bỏ lại tình duyên dưới mưa ngâu
Trả lại anh, những phút ban đầu

Dinh trở về với mái ấm… có Sóc con

Gôn trở về với… Pic… Nhớ người ta :045:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Ép Bi ai_anh đẹp trai nhứt wép
Em_cô gái hiền ngoan nhất Miền tây
Buổi chiều ni em lạc vào cõi nhớ
Nỗi nhớ vô tình cho em bắt gặp anh....
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Em nhớ người ta đến quặn lòng
Ngày ngày em cứ mãi ngóng trông
Người đã đi rồi, có trở lại?
Ôi, kiếp nhân gian, kiếp bóng hồng.

Anh nhớ người ta mãi ngóng trông
Cả đời trong mộng một bóng hồng
Nếu anh đổi phận làm gái được
Cho kiếp trai nghèo khỏi lông bông
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Vẫn lại là.. pic… Nhớ người ta
Chiều nay click zô thấy lạ
Cô Gôn, tơ tưởng mong và nhớ
Cô Dính, tiếc duyên một thủa nào

Người ta… hỡi? Anh giờ nơi đâu?
Bỏ lại tình duyên dưới mưa ngâu
Trả lại anh, những phút ban đầu

Dinh trở về với mái ấm… có Sóc con

Gôn trở về với… Pic… Nhớ người ta :045:


Sao biết cháu sóc nhà mình nhỉ.
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Tôi sẽ không hỏi những điều tôi muốn hỏi
Vì trong thinh lặng đã có câu trả lời
Anh giấu chua cay sau ánh mắt hợt hời
Như tôi nén xót xa qua lời nói dối
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Anh nhớ người ta mãi ngóng trông
Cả đời trong mộng một bóng hồng
Nếu anh đổi phận làm gái được
Cho kiếp trai nghèo khỏi lông bông

Có những điều vốn tưởng là hư không
Mỏng manh, tưởng chừng không với được
Là nối nhớ, là giấc mơ ao ước
Rồi một ngày sẽ hết nhớ người ta
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Đến một ngày kia hai đứa đã già
Nếu có một ngày anh em mình gặp lại
Anh đặt một nụ hôn dài trên mái tóc
Em khóc nói rằng Anh có nhớ người ta
Anh trả lời tại địa lý quá xa
Anh vẫn nhớ em như những ngày chúng mình mới gặp
Và trong cơn mơ về một nơi xa lắm
Vẫn tự hỏi mình: Em có nhớ người ta.
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Rồi một ngày anh bỗng chợt nhận ra
Không nhớ em nhiều như anh hằng nghĩ
Không còn mộng mơ, không còn thi vị
Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh...


( Tại trời mưa )
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Rồi một ngày anh bỗng chợt nhận ra
Không nhớ em nhiều như anh hằng nghĩ
Không còn mộng mơ, không còn thi vị
Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh...


( Tại trời mưa )

Em cứ nghĩ, anh nhớ nhiều hơn thế
Bởi em biết anh đã rất nhớ em
Đừng đánh lừa cảm giác mình thế chứ
Cuộc đời này hạnh phúc chẳng mong manh
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Em cứ nghĩ, anh nhớ nhiều hơn thế
Bởi em biết anh đã rất nhớ em
Đừng đánh lừa cảm giác mình thế chứ
Cuộc đời này hạnh phúc chẳng mong manh

Nói không nhớ thì anh đang dối lòng
Nhớ em thì anh không giám nghỉ
Bởi vì anh chỉ một một ánh sao khuya
Còn em là cả một ánh trăng vàng
Nên anh đây chỉ biết trộm nhìn
Để cho lòng bớt nhớ thương.
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Nói không nhớ thì anh đang dối lòng
Nhớ em thì anh không giám nghỉ
Bởi vì anh chỉ một một ánh sao khuya
Còn em là cả một ánh trăng vàng
Nên anh đây chỉ biết trộm nhìn
Để cho lòng bớt nhớ thương.

Nói như thế anh có thật lòng không vậy
Hay chỉ là nói để em vui
Trước mặt anh em là công chúa
Sau lưng anh em chỉ là hư vô
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Nhớ người ta.................
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
hic, nhìn thấy topic xuất hiện ở đầu trang, làm mình cũng nhớ người ta, hic, nhưng chia tay rùi, mà vào topic lướt qua một chút thấy các bác trong topic này toàn xuất khẩu ra thơ thui, phục câc bác quá, hic , em thi không bít làm thơ, kể cả thơ con cóc
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Tự dưng dạo quanh, thấy topic hiện lên " nhớ người ta"... Uhm thì người ta mà, người ta là người dưng vậy mà làm mình nhớ. Càng đau hơn khi mình biết rằng chỉ một mình, mình nhớ người ta. Thôi thì nhớ thì nhớ vậy, chứ cứ như hạt mưa tuôn, nước chảy đá sẽ mòn, thời gian rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Mưa thì vẫn tuôn, nỗi nhớ rồi sẽ nguôi..

Nhớ người ta, mình mình đau khổ...
Khóc rất nhiều, lệ đổ trong tim
Kỷ niệm tàn mà chẳng muốn quên
Nhớ chi nữa khi giờ là quá khứ !!!

****************************

Vì sao những lần mình giận hờn lại làm anh nhớ mãi?
Mà sao những ngày mình nồng nàn người lại để gió cuốn trôi đi?
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Đâu vào đó rồi, nhớ cũng chả để làm gì...mới đó mà cũng đã 5năm.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mỗi khi qua con đường xưa
Tôi lại nhớ những cơm mưa thuở trước
Hạt mưa rơi thành dòng nước
Làm cho áo em dính ước bùn lầy
Tôi gặp em từ thuở ấy
Phải chi tôi đừng đi ngày hốm đó
Sẽ không gặp một ai đó
Để bây giờ tôi phải nhớ phải buồn
:beernow: :beernow: :beernow:


Vì mỗi khi giận hờn nó làm tim tôi đau.
Và những ngày nồng nàn thì tim tôi đã chết
Nên để gió cuốn trôi, trôi đi vào quên lãng.
:dzo::dzo::dzo::dzo:
 
Sửa lần cuối:
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Tôi vẫn biết quên anh là không thể
Nên dặn lòng không nhớ nữa mà thôi
Kỷ niệm xưa xin cất vào ngăn tủ
Bóng dáng anh xin gởi vào hư vô
Để gió cuốn đi xóa nhòa tất cả
Tôi trở về là tôi của ngày xưa!
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Vì mỗi khi giận hờn nó là tim tôi đau.
Và những ngày nồng nàn thì tim tôi đã chết
Nên để gió cuốn trôi, trôi đi vào quên lãng.
:dzo::dzo::dzo::dzo:

Và vì vậy chỉ còn mình em nhớ.
Một mình chờ, em ngốc quá phải không...?

Em vẫn biết đợi chờ là vô vọng...
Và nhớ thương anh gạt bỏ lâu rồi.
Thôi thì xin ở phía cuối con đường.
Anh vẫn nhớ em như là "vùng ký ức"....!!!
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Và vì vậy chỉ còn mình em nhớ.
Một mình chờ, em ngốc quá phải không...?

Em vẫn biết đợi chờ là vô vọng...
Và nhớ thương anh gạt bỏ lâu rồi.
Thôi thì xin ở phía cuối con đường.
Anh vẫn nhớ em như là "vùng ký ức"....!!!

Khi đã yêu thì ai đâu biết
Mình khờ hay ngốc nghếch đâu em
Ta chỉ muốn nó luôn bùng cháy
Nhưng không ngờ, không gian chia cắt
Nên tình kia vụt tắt thành khói tro
Và cơn gió đã thổi bụi kia đi mất
Và trở thành vùng ký ức em ơi
Ký ức kia sẽ sống mãi trong ta.
 

Xem nhiều