Mấy em mới ra trường chắc còn phải cố gắng dài dài. Mình đây cũng vậy, ra trường đi làm đã lâu lắm rồi. Cuối tháng trước nghỉ việc, lúng túng 1 tuần rồi gửi hồ sơ cho 1 cty lớn để thử sức (Trước giờ chỉ toàn làm công ty nhỏ thôi). Đùng cái họ gọi đi phỏng vấn, lo lắm, gọi điện hỏi lung tung lên, gọi cả mấy bác wkt xin kinh nghiệm phỏng vấn chức KTT. Yên tâm đi phỏng vấn.
Đến cty đó lúc 7h40', đợi đến 8h23' thì được 1 sir người Hàn Quốc ra nhìn và ...chỉ nghe thấy câu: "à neo oong hang xê ố" rồi xoè tay mời mình đi theo.
Vào cái phòng bên ngoài đề Chief Financial Officer. Lúc ấy sir ấy nói tiếng hàn và chỉ mình ngồi xuống ghế. Mình nghĩ là sir ấy mời ngồi nên mình mỉm cười và ngồi đối diện. Trong phòng chỉ có 2 người là mình và sir ấy. (Mình không biết mình sẽ nói với ông ấy bằng ngôn ngữ nào, lúc ấy bắt đầu thấy hơi nản, nhưng phải lấy lại tinh thần ngay).
Rồi thì ngài ấy nói bằng tiếng anh, ngài ấy giới thiệu ngài ấy là Giám đốc tài chính của Công ty, hôm nay sẽ trực tiếp phỏng vấn mình. (Đừng cho là mình giỏi tiếng anh, trình độ của mình chỉ nghe hiểu và tự suy luận như thế thôi). Rồi ngài ấy hỏi mình có nói được tiếng Anh không, mình trả lời : I speak english very bad.
Nhưng sau đó vẫn là tiếng Anh, ngài ấy hỏi mình về công việc ở những công ty mà mình nói đến trong CV, thời gian và công việc cụ thể. Mình hiểu và trả lời được hầu như những gì ông ấy muốn biết (chắc chắn câu trả lời không có cú pháp chặt chẽ gì đâu, chỉ là đúng ý nhau thôi). Ngài gật gù và có vẻ tâm đắc với cái CV của mình rồi.
Cuối cùng ngài hỏi đến Tax. Hic, mình không biết Tax là gì, mình hỏi lại ông ấy Tax có nghĩa là gì, mình không rõ nghĩa của câu ông ấy hỏi. Nhưng ông ấy không giải thích cho mình hiểu được (Mà mình cũng không có đủ trình độ tiếng anh để hiểu những gì ông ấy giải thích). Ngôi suy nghĩ 1 lúc, mình nhớ láng máng Tax là 1 Cục gì đó...hi hi, rồi chợt óc mình loé lên, mình nghĩ ngay đến "CỤC HẢI QUAN", thế là mình thao thao bất tuyệt về nào là Invoice, Packinglist, L/C.... ôi trời ơi. Ngài ấy lại gật gù, nhưng không có vẻ gì hài lòng. Rồi ngài lại kiên nhẫn giải thích (mình đoán thế) cho mình hiểu về Tax....nhưng không ăn thua, mình kém tiếng anh mà. Rồi ngài ấy nói cuộc phỏng vấn kết thúc ở đây sau đó đưa mình ra tận cổng công ty rồi cúi chào. Trên đường về mình suy nghĩ mãi, rồi chợt nghĩ rằng Tax chính là Cục thuế. Và cái mà ông ấy hỏi mình là khi nào thì mình gửi các báo cáo cho cục thuế. Trời ơi.
Các bạn trẻ, hãy học ngoại ngữ song song với bồi dưỡng kiến thức kế toán, đừng để gặp phải trường hợp như mình. Đáng tiếc. Nhưng đó là bài học.