Xách balo lên và đi

  • Thread starter Thread starter ebiko
  • Ngày gửi Ngày gửi

ebiko

Sơ cấp
Câu chuyện của Huyền Chip luôn ám ảnh bản thân mình, mình luôn muốn thử thách bản thân bằng cách tự lên kế hoạch và thực thi 1 chuyến đi như cô bạn ấy. Lo nghĩ hay không thì không biết, nhưng giống như kiểu cứ đi đi, gặp khó khăn sẽ tìm cách giải quyết được...mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó vậy...
Có ai từng có ý nghĩ giống mình không ???
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Cái này mình cũng nghĩ nhiều rồi, cũng hứng thú lắm nhưng chưa đủ quyết tâm để làm :(
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Cái nào cũng có cái giá của nó. Nếu bạn có kế hoạch rõ ràng, có câu trả lời cho những tình huống xấu có thể xảy ra....thì có thể thử để biết "gan" anh hùng. Tuy nhiên, cái giá phải trả có thể rất đắt và tới mức cao nhất là cái mạng của mình. Có sức chơi, có sức chịu.
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Câu chuyện của Huyền Chip luôn ám ảnh bản thân mình, mình luôn muốn thử thách bản thân bằng cách tự lên kế hoạch và thực thi 1 chuyến đi như cô bạn ấy. Lo nghĩ hay không thì không biết, nhưng giống như kiểu cứ đi đi, gặp khó khăn sẽ tìm cách giải quyết được...mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó vậy...
Có ai từng có ý nghĩ giống mình không ???

Nếu sang một đất nước xa lạ không có người quen biết, không hiểu ngôn ngữ bản địa mà bị bắt vào nhà thổ để tiếp khách thì bạn giải quyết thế nào?
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Nếu sang một đất nước xa lạ không có người quen biết, không hiểu ngôn ngữ bản địa mà bị bắt vào nhà thổ để tiếp khách thì bạn giải quyết thế nào?

Câu này khó ghê ta. Nhưng có một điều mình cảm thấy đúng là nếu như mình đã quyết định làm một cái gì đó thì sẽ không ân hận về cái đã làm
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Là con trai còn đỡ, nếu là con gái thì chắc chắn bạn xinh hơn em Chip ấy thì đừng có liều mình thế. Nhân gặp fan ở lần xuất bản cuốn 1, có bạn cùng cty mình đã đc gặp HC thật và về thốt ra 1 câu: "Em giờ mới biết tại sao bạn ấy có thể đi cả thế giới, em không làm đc vì em xinh hơn :))".
Để có thể xách balô và đi, vui lòng trang bị cho mình đầy đủ hành trang: sức khoẻ, kỹ năng, kiến thức và tiền. Bạn đừng có ảo tưởng chỉ bằng vài trăm đô lẻ có thể đi hàng chục nước như thế. Người Mỹ có câu: không có bữa cơm nào miễn phí (no free lunch) đủ để hình dung ra phải đánh đổi những gì để có thể sống và về được.
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Mình cũng thích đi phượt, nhưng thực sự phượt trong nước nhiều khi cũng hơi lo lắng rùi. Còn đi nước ngoài thường là nhóm mình phải định trước kế hoạch ít nhất là 1 tháng (Chi phí, tìm hiểu kỹ về nơi đó....) Mình thực sự không thể để "nước chảy bèo trôi" như em Huyền Chip được. Thời buổi này "Thanh Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều", tin ai được đây :D
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Mối chuyến đi là mỗi trải nghiệm mới giúp con người ta trưởng thành hơn.nếu bạn có điều kiện về cả kinh tế lẫn thời gian thì nên đi... từ những chuyến đi nhỏ sẽ giúp ta thắp lửa lên đam mê cho những kế hoạch phượt dài ngày hơn :D
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Đợi đến khi có đủ cả sức khỏe, thời gian, vật chất.....xách balo và đi:
380yalcalhf2i3m.jpg
 
Sở thích chung of mọi người.... nhưng trước đó phải kiếm tiền @@
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Mình thỉnh thoảng đi trong nước mà còn thấy vất vả.........:v
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Nói chung câu chuyện của Huyền chip không phải ai cũng làm được, và các yếu tố trong đó không phải thật 100%.Nên mọi ng đừng có ham....Đi trong nước còn chẳng ăn ai nữa là...
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ như bạn mong đợi đâu ngen
 
Ðề: Xách balo lên và đi

Cứ bắt chước "Xách ba lô lên và đi" rồi sẽ biết thôi mà, có gì thì cứ việc "rút kinh ngạc"...
 
Back
Top