caybachqua ko trả lời câu hỏi của mình sao? MÌnh đã dặn là nhớ trả lời mà lại. Ví dụ TH: ngày 5/5 mình xuất bán ghi nhận doanh thu nhưng chưa ghi nhận giá vốn vì chưa có HĐ đầu vào. đến ngày 8/5 khi hàng đầu vào về mình mới ghi nhận giá vốn hàng xuất bán có được ko?
Bạn ghi nhận lúc đó được mà, cách có mấy ngày, như cty mình là cty SX ấy, đến cuối tháng mới có hóa đơn NVL, hóa đơn viết kèm theo bảng kê chi tiết, yên tâm không sao đâu bạn, cứ trong tháng là ok. Bạn có hàng xuất thì đương nhiên bạn viết hóa đơn được mà. Chỉ sợ hóa đơn khống thôi, nghĩa là không có hàng mà vẫn viết hóa đơn ấy, lúc đó người ta lại lo đi mua hóa đơn đầu vào sao cho khớp. Nói chung là không sao đâu. Bạn ghi nhận giá vốn ngay cả khi bạn chưa có hóa đơn được mà, mình đã nói chỉ cần phiếu xuất của đơn vị bán, và phiếu nhập của đơn vị mình, bạn đưa vào giá vốn là ok, hóa đơn dùng chủ yếu kê thuế GTGT thôi, nếu bạn không lấy sớm thì sau giá vốn có thể bị chênh do phần tạm nhập của bạn và nếu sau 6 tháng bạn chưa kê khai thuế GTGT đầu vào thì thuế đó hết được khấu trừ luôn, thuế đó bạn sẽ cho vào chi phí của doanh nghiệp. Bạn yên tâm đi.
Mình thấy ai cũng có lý riêng mà, nhà mình cũng vậy, mọi người cứ đứng vào hoàn cảnh nhau mà nghĩ sẽ hiểu thôi. Như mình nè, mình cũng không có ý định đăng ký thi thuế đâu, bởi lẽ cái suy nghĩ COCC, cái suy nghĩ sức mạnh của đồng tiền làm mình nản. Rồi cậu bạn mình nói cứ thi, đỗ hay không cũng thêm kiến thức, thế là mình thi. Trong thời gian ôn thi, 2 bà chị trong nhóm mình chẳng động viên thì thôi, lại thật lòng khuyên mình ôn làm j cho mất công (1 bà chị kết nghĩa mình vào kho bạc hết gần trăm triệu, còn 1 bà vào NH nhà nước hết hơn 1trăm triệu), mấy bà ấy bảo: "Con quan rồi lại làm quan, con sãi ở chùa lại quét lá đa". Nghe xong, mình buồn lắm, đang định bỏ cuộc vì làm trong cty nước ngoài lương cao cũng được. Nhưng rồi lại thi, mình thi xong đứa cháu kết nghĩa mình lại bảo: "Bà mà đỗ trong đợt này, cháu gọi phóng viên đến phỏng vấn bà vì cháu chưa thấy ai không tiền mà đỗ". Ôi trời, ngoại cảnh tác động vào mình cũng nhiều, mình cũng buồn lắm, và chẳng giám hy vọng j, chỉ biết cố gắng làm tốt công việc hiện tại, cố gắng học thêm và làm thêm thôi. Nhưng không ngờ vẫn có ít j đó may mắn cho mình, mình vẫn qua được đợt thi, mình cũng được tầm điểm mà mình đoán là mình đạt được, mình được 354 điểm. Nói chung nhà mình đừng có nản như mình và cứ hy vọng điều j đó, chẳng ai được tất cả, toàn vẹn tất cả, và cũng chẳng ai mất tất cả đâu. Mình nghĩ thế, quan trong là mình gắng hết mình, quan điểm của mình là: Hãy cố gắng hết mình khi còn có thế và Sống không phải là tồn tại thôi. Mình cũng là thường dân, tiêu cực có nhưng hy vọng mình vẫn phải có. Mình cũng có mâu thuẫn trong chính bản thân, và trong diễn đàn cũng vậy, đương nhiên các bạn cũng có quan điểm khác nhau mà, nhưng mình hy vọng là bổ sung cho nhau, các bạn đừng dùng những từ ngữ nặng quá để nói nhau nữa. Diễn đàn mình sẽ trở lên thân thiện hơn.

Thân cả nhà mình nhé. Chúc cả nhà mình may mắn!