Thế này nhé, điểm chuẩn vào Hà Nội tớ hỏi 4 người làm trên TCT 3 người trả lời là 310, 1 người trả lời là 315. Đó là khoảng điểm ước lượng thôi, chứ chưa có thông báo chính thức gì cả. Sau khi có điểm khoảng 1 tháng sau BTC mới ký quyết định điểm chuẩn cho các Cục nên mọi người cứ chờ nhé. Những ai mà từ 315 trở lên tớ nghĩ alf chắc ăn, cũng có thể họ sẽ lấy đến 321 hay 324 như các bạn nói cũng nên điều này tớ không khẳng định đâu nhé ( tại tớ và mọi người ở đây đều nghe thông tin bên lề cả mà)
Nói thật điểm của tớ bây giờ cũng chưa chắc trượt đỗ gì, có giấy báo hẵng hay chứ tớ không quan tâm nữa.
Còn nói điều này cho các bạn tự nhận mình là dân đen yên tâm nè.
Tớ không biết trong này ai là COCC hay dây mơ rễ má quen biết nhưng tớ thi hoàn toàn là tự lực cánh sinh không quen biết nhờ cậy gì cả, và chấm điểm so sánh thì thấy gần như là chính xác tuyệt đối, trắc nghiệm chuyên ngành tớ được 100. Tin học 100 và tiếng anh 89. Đấy là tớ nói các môn trắc nghiệm để thấy họ chấm rất công minh. Mấy môn viết cũng thế thôi, các bạn đừng có tư tưởng mình làm được bài mà sao điểm thấp thế, quan trọng là các bạn làm có đủ ý, lập luận chặt chẽ hay không thôi. Ví dụ mấy câu hỏi vầ điều luật, các bạn có nói rõ "Theo quy định tại điều... khoản.. luật... không??? Nếu không nói rõ là bị trừ điểm rồi, mình làm nhiều nhưng những ý nhỏ lắt nhắt sót sẽ bị trừ hết" Nói chung mọi người cứ yên tâm là mình làm được bao nhiêu sẽ nhận được kết quả tương đối như thế không có chuyện dìm điểm để COCC được lên đâu. Tớ thấy điểm chấm như thế là khá khách quan. Nói thật tớ nhờ quen biết dây chuyền nên cũng hỏi nhiều thông tin trên TCT nhưng hầu như ai cũng bảo năm nay làm chặt chẽ lắm, thông tin rò rỉ không nhiều đâu, và kể cả những người được gửi gắm cũng lo sốt vó kìa. Đến tại thời điểm này tớ thấy rất nhiều người là "dân đen" điểm cao chót vót. Ngày xưa vào diễn đàn cứ bảo chạy chọt này nọ mới được vào ngành thuế lúc đầu cũng hoang mang lắm nhưng giờ biết điểm thấy cũng không đến nỗi nào. Còn nếu bây giwof điểm lấy cao chót vót mình bị trượt thì tớ cũng chấp nhận 1 cách vui vẻ, không còn thấy ức chế áp lực gì nữa cả, lấy tinh thần tháng 8 chinh chiến tiếp.
Chúc mọi người có kết quả tốt đẹp, tuần sau xong bầu cử hi vọng nhà mình biết điểm hết.