Kết quả thi công chức thuế

Nam Định làm ăn chậm chạp thật. Mình cũng ở Nam Định nè. Chờ dài cả cổ mà ko thấy giấy gọi gì cả.
 
bạn không vào hoàn cảnh của mình thì bạn không thể biết được.tốt nghiệp ngành ngân hàng trường Kinh tế quốc dân với tấm bằng loại ưu.mình cũng như bao nhiêu bạn sinh viên có ước mơ trụ lại đất hà thành nơi được coi là miền đất hứa cho nhưng ai có khát vọng làm giàu.nhưng hoàn cảnh nhà mình:bố đi làm xa,năm về vài lần,mẹ tớ bị ốm ở một mình,nên tớ phải từ bỏ ước mơ về quê ở với mẹ.đôi khi mình phải sống vì người khác hơn là vì bản thân mình.ở quê mình không có khu công nghiệp,không có công ty lớn.chỉ có mỗi cục thuế là phù hợp với mình.ở quê không có tiền.khó xin việc quá.mà con gái quê tớ cũng lạ lắm.chỉ yêu anh lam to,làm công chức thôi.cuộc đời thật bất công.

bạn ơi đừng buồn, vẫn còn cơ hội khác mà, hình như tháng 11 nè Thuế lại tổ chức thi tiếp đấy, bạn cố gắng thử sức lần nữa xem sao!!!!bạn còn trẻ mà đứng vội bi quan thế!!!!
 
Bên thuế này thủ tục rườm rà quá nên làm mọi người thi xong rồi nản chí, hay mục đích của họ làm thế để giành xuất cho COCC vào chẳng bít nữa
 
bạn ơi đừng buồn, vẫn còn cơ hội khác mà, hình như tháng 11 nè Thuế lại tổ chức thi tiếp đấy, bạn cố gắng thử sức lần nữa xem sao!!!!bạn còn trẻ mà đứng vội bi quan thế!!!!
tớ biết là thế.nhưng mà cứ thi kiểu chép chính tả thế này.chắc còn lâu lắm mình mới đỗ.cái hôm thi mình tên là Anh phải ngồi bàn đầu.mà ngồi bàn đầu chả làm ăn được gì.trong khi đó những người ngồi cuối chép như đúng rồi.mình làm theo những gì mình học cũng được 310 điểm.nhưng đấu lại sao được những người chép chính tả.hic.hic.hic
 
ban oi mình cũng o nam dinh nhung van chua nhan giay trung tuyen ne
Bạn phuongoanh3004 cũng ở Nam Định à? Mình cũng ở NĐ nè! Sao các ông bà ấy làm ăn chậm chạp thế nhỉ? Hay tại bưu điện họ chưa chuyển cho mình. Chiều nay lên bưu điện hỏi mới được. Bạn nhận đc giấy rồi thì thông báo cho mọi người biết với nhé!
 
bạn không vào hoàn cảnh của mình thì bạn không thể biết được.tốt nghiệp ngành ngân hàng trường Kinh tế quốc dân với tấm bằng loại ưu.mình cũng như bao nhiêu bạn sinh viên có ước mơ trụ lại đất hà thành nơi được coi là miền đất hứa cho nhưng ai có khát vọng làm giàu.nhưng hoàn cảnh nhà mình:bố đi làm xa,năm về vài lần,mẹ tớ bị ốm ở một mình,nên tớ phải từ bỏ ước mơ về quê ở với mẹ.đôi khi mình phải sống vì người khác hơn là vì bản thân mình.ở quê mình không có khu công nghiệp,không có công ty lớn.chỉ có mỗi cục thuế là phù hợp với mình.ở quê không có tiền.khó xin việc quá.mà con gái quê tớ cũng lạ lắm.chỉ yêu anh lam to,làm công chức thôi.cuộc đời thật bất công.

Quê bạn ở đâu vậy?Bạn thi cả vào các Ngân hàng nữa cũng được mà, tớ thấy bạn tớ về quê vào NH tỉnh làm cũng ok lắm đấy chứ. Mình có năng lực thì nhiều cơ hội lắm. Có rất nhiều đơn vị mà bạn có thể thi vào được, cơ quan nhà nước cũng có nhiều chỗ lắm... Hết keo này ta bày keo khác thôi
 
tớ biết là thế.nhưng mà cứ thi kiểu chép chính tả thế này.chắc còn lâu lắm mình mới đỗ.cái hôm thi mình tên là Anh phải ngồi bàn đầu.mà ngồi bàn đầu chả làm ăn được gì.trong khi đó những người ngồi cuối chép như đúng rồi.mình làm theo những gì mình học cũng được 310 điểm.nhưng đấu lại sao được những người chép chính tả.hic.hic.hic

đợt thi thuế vừa rồi nhiều người chép chính tả lắm bạn ạ, nhưng không phải ai đậu cũng là do chép chính tả và không phải ai chép chính tả cũng đậu, không phải ai ko chép chính tả thì ko thể đậu bạn à
 
:wall: Mọi người ơi, cục thuế TPHCM đã nhận được thông báo rồi, nhưng sao lại kêu đem bản sao các văn bằng chứng chỉ?? Sao cái thư thông báo mơ hồ quá, ai hiểu trả lời giúp hen! Thanks nhiều!! :015:
 
Ơ acc ơi, sao ông anh bạn mình cũng vừa vào đợt trước, anh ý thi bên XDCB mà lương được tính là 830*2.34*85%*1.6 mà

có thể mỗi nơi mỗi khác, ở tỉnh mình 3 tháng đầu ko có 0,6 đâu, mà lãnh cố định 300k/tháng, tính ra 2.34*830*0,85 - 6,5% Bảo hiểm + 300k = 1,8tr/tháng
 
đợt thi thuế vừa rồi nhiều người chép chính tả lắm bạn ạ, nhưng không phải ai đậu cũng là do chép chính tả và không phải ai chép chính tả cũng đậu, không phải ai ko chép chính tả thì ko thể đậu bạn à

Bạn sadako nói chuẩn đấy, như mình đâu có được chép chính tả chứ, ko học chắc là cũng tèo rồi. Cũng tuỳ từng điểm thi và từng phòng thi thôi. Bạn hotboycodon nói thế thì oan uổng cho 1 số ace tự lực quá nhi?hihi
 
:wall: Mọi người ơi, cục thuế TPHCM đã nhận được thông báo rồi, nhưng sao lại kêu đem bản sao các văn bằng chứng chỉ?? Sao cái thư thông báo mơ hồ quá, ai hiểu trả lời giúp hen! Thanks nhiều!! :015:

Bạn nhận được rồi a, mình sao vẫn chưa thấy anh đưa thư đâu nhỉ,hix
 
đợt thi thuế vừa rồi nhiều người chép chính tả lắm bạn ạ, nhưng không phải ai đậu cũng là do chép chính tả và không phải ai chép chính tả cũng đậu, không phải ai ko chép chính tả thì ko thể đậu bạn à
thế bạn giải thích giúp mình tại sao tỉnh mình danh sách thi 200 người thì 90 là nam 110 là nữ,tỉ lệ gần tương đương.nhưng danh sách đỗ toàn tỉnh lấy 30 chỉ tiêu lại có đúng 3 bạn nam đỗ ngành máy tính.còn lại toàn nữ.các bạn nữ chữ đẹp mà.hic.buồn cho một thế hệ.
 
tớ biết là thế.nhưng mà cứ thi kiểu chép chính tả thế này.chắc còn lâu lắm mình mới đỗ.cái hôm thi mình tên là Anh phải ngồi bàn đầu.mà ngồi bàn đầu chả làm ăn được gì.trong khi đó những người ngồi cuối chép như đúng rồi.mình làm theo những gì mình học cũng được 310 điểm.nhưng đấu lại sao được những người chép chính tả.hic.hic.hic
bạn nói vậy cũng không chính xác lắm đâu, vì hôm thi Thuế mình không biết là được dở tài liệu một cách khá thoải mái như vậy, mà cứ nghĩ là ai siêu dở lắm mới dở được, nên mình không giám đem tài liệu, mình tự làm theo những gì mình học được, nhưng kết quả của mình cũng khá tốt, mình đã đậu đầu bảng đấy.
 
Sửa lần cuối:
có thể mỗi nơi mỗi khác, ở tỉnh mình 3 tháng đầu ko có 0,6 đâu, mà lãnh cố định 300k/tháng, tính ra 2.34*830*0,85 - 6,5% Bảo hiểm + 300k = 1,8tr/tháng
uhm, có thể mỗi nơi mỗi khác, vì tơ hỏi thì thấy a ý bảo, trừ hết mọi khoản BH nè nọ thì mang về được 2triệu rưỡi mà!!!!!chả biết thế nào nhi?

thế bạn giải thích giúp mình tại sao tỉnh mình danh sách thi 200 người thì 90 là nam 110 là nữ,tỉ lệ gần tương đương.nhưng danh sách đỗ toàn tỉnh lấy 30 chỉ tiêu lại có đúng 3 bạn nam đỗ ngành máy tính.còn lại toàn nữ.các bạn nữ chữ đẹp mà.hic.buồn cho một thế hệ.

Bạn đừng đánh giá mọi chuyện 1 cách chủ quan như thế!!!!!!có nhiều lí do mà, do tài liệu của các bạn ý chuẩn, các bạn ý học chăm chi?... Mà sao bạn ko nghĩ là các bạn con gái thì học thuộc chăm hơn ctrai??????sao toàn nghĩ xấu cho người khác thế chứ.....
 
Sửa lần cuối:
Có bạn nào ở Tp. HCM đã lên cục thuế để hoàn thiện hồ sơ rồi có thể cho mình biết cần phải mang theo những văn bằng nào hay không? Lý lịch tư pháp chắc mình làm không kịp, không biết họ có cho phép gia hạn hay không?
 
chao ca nha, sang nay ai di gap mat cuc truong oi ha noi thi ve thong bao cho anh em voi nghe, co phai nhuïng nguoi diem cao moi di ko nghe,

Tớ mới đi gặp mặt lãnh đạo buổi sáng ở cục thuế hà nôi đây, có 2 bác lãnh đạo thôi, ai có giấy mời thì vào gặp mặt lần lượt . Vào 2 bác ý hỏi han qua về bản thân, gia đình...rồi câu hỏi cuói cùng là nếu cho vào phòng tổ chức cán bộ thì có làm được không?. Vậy thôi, em đoán chắc các bác phòng tccc thiếu người nên mời một số bạn đến trò chuyện xem thể nào để chọn ra người thích hợp thôi. Hihi. Chắc cũng khôgn đén luọt mình, còn trẻ người non dạ lắm,,
 
Back
Top