Kết quả thi công chức thuế

có vẻ vui nhộn ghê, anh chị em chúng ta, người đi Trâu Quỳ, người về Văn điển, thú vị thật,

chiều nay tò mò về cái chi cục thuế Thanh trì, sau một hồi xuôi dòng theo đường Giải Phóng cũng đến được địa điểm thú vị, nhìn ngó nghiêng khắp hai bên đường cũng chẳng thấy cái chi cục đó đâu, đành phải hỏi mấy bác xe ôm bên đường vậy, giờ phải đi mò đường trước để sáng mai cứ thế phóng đến chứ sang mai mới tìm cũng mệt, hì, nằm ngay gần bưu điện Thanh Trì, cách nhà 10km hix, vui vẻ

chúc mọi người mai lên chi cục thuận buồm, vào được phòng vui vẻ,
 
mình cũng thấy vậy. Đang học kinh tế tài chính mà về làm phòng tổ chức thì coi như làm trái ngành rồi còn gì. Thế mà bạn ấy cứ tưởng oai. nực cười thật!
 
Tớ cũng về Thanh Trì này bạn. Cho tớ sdt đi mai mình liên lạc đi cùng cho vui. số tớ là 0949868777

đồng ý với bạn! cứ làm thế này trình độ ngành thuế bao giờ mới ngẩng mặt lên được. Toàn bị các doanh nghiệp chửi là ăn bẩn. Hy vọng anh em mình vào sẽ làm ra làm hơn.
 
Sửa lần cuối:
cục trưởng bên mình bảo từ giờ tới cuối năm lại có đợt thi tiếp đó các bạn ạ

Bạn nào vẫn có ý định vào ngành thuế thì còn nhiều cơ hội lắm. Chúc các bạn thành công!

Hôm nay đến nhận công tác Bác Cục trưởng bên mình phổ biến về chế độ tiền lương của chuyên viên tụi mình
Vào chính thức
2,34 x 830 x1.8 x 1,1( cuối năm thêm 0,2nữa), hệ số 1,1 là 10% phụ cấp mà Thủ tường chính phủ mới ban hành cho Công Chức chúng ta đó


Ngaòi ra có khoảng 300-400ngđ tiền phụ cấp ăn ca, công tác phí, SD phần mềm..
Mình chỉ bít vậy thui
Vậy Lương Thuế cũng hấp dẫn đấy chức nhỉ các bạn!



Bạn ơi lúc nào mà thi bạn thông báo cho mình biết với nhé, bạn có hay lên diễn đàn không. Mình cũng đang muốn thi bên thuế quá nhưng bị lỡ mất, cảm on bạn nhiều.
 
Cho mình hỏi. Trong thời điểm này, được phân về chi cục nào thì ngon nhất nhỉ??
 
Mới chân ướt chân ráo đến nơi làm lần đầu tiên, chưa biết về ngóc ngách nào mà trên tay cầm túi hoa quả hay kẹo bánh đi lung tung cũng kỳ. Để ngày thứ 2, biết phòng mình ở chỗ nào rồi thì mua cũng chưa muộn mà.
hấp quá , hấp quá ..........ngày thứ 2 mua quà người ta cười cho,
 
Có bạn nào về BĐ k??? Sao hôm nay lúc tập trung trên Cục xong mọi người đã về BĐ luôn rồi à?? Sao bảo là cái Cô đại diện BĐ thông báo là hôm nay về Chi cục luôn mà sao mình k biết nhỉ??? Chả hiểu gì cả....
Có bạn nào BĐ hôm nay về Chi cục luôn rồi k??? Mình thấy bảo hôm nay có 10 bạn đã về Chi cục BĐ luôn rồi....
 
Đừng bao giờ hy vọng vào người khác, hãy tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ khôn lớn hơn.Đừng quá kỳ vọng vào mối quen biết, nó sẽ giết chết suy nghĩ của bạn
 
em vừ đậu thuế rùi có thể sẽ đậu tiếp hải quan vì em xếp thứ 11 trong 16 chỉ tiêu, em không biết nên làm bên thuế hay hải quan, bên nào lương thưởng cao hơn có tiếng hơn nhỉ, tư vấn cho em với
 
mình đã từng làm ở 2 cơ quan nhà nước khác nhau và cũng đi liên hệ công tác nhiều cơ quan khác rùi, theo mình biết thì không phải cơ quan nào cũng có thể tuỳ tiện mang đồ ăn, thức uống vào nơi làm việc đâu. Vì vậy các bạn nên dể ý xem cơ quan của mình có cấm đoán việc mamg bánh kẹo vào cơ quan ăn k rồi hãy mang quà bánh vào. kẻo không thì bị la cho đó!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
có ai gặp trường hợp như vợ mình ko nhỉ !!! hôm qua được gọi lên nhận quyết định, hnay lên nhận qđ thì phòng tổ chức thấy vợ mình đang mang bầu (7tháng rồi) nên ko cho nhận quyết định, để ban lãnh đạo bàn bạc thêm, nghe nói là sinh xong mới nhận vào làm, ko lẽ ở nhà không mấy tháng ngồi chơi ko ah
 
có ai gặp trường hợp như vợ mình ko nhỉ !!! hôm qua được gọi lên nhận quyết định, hnay lên nhận qđ thì phòng tổ chức thấy vợ mình đang mang bầu (7tháng rồi) nên ko cho nhận quyết định, để ban lãnh đạo bàn bạc thêm, nghe nói là sinh xong mới nhận vào làm, ko lẽ ở nhà không mấy tháng ngồi chơi ko ah
Ặc, vừa đi làm rồi nghỉ đẻ luôn, lãnh đạo nào mà chịu được, người ta thiếu người thì mới tuyển chứ, tuyển xong ma vẫn thiếu người thì tuyển làm j.
Nhiều cơ quan còn quy định đi làm 2 năm mới được mang bàu đó.
CHuyện của vợ bạn thật dễ hiểu.
 
em vừ đậu thuế rùi có thể sẽ đậu tiếp hải quan vì em xếp thứ 11 trong 16 chỉ tiêu, em không biết nên làm bên thuế hay hải quan, bên nào lương thưởng cao hơn có tiếng hơn nhỉ, tư vấn cho em với

e ở đâu..tùy vào từng nơi e ak..có thể nơi này thuế hay hơn..nơi khác thì hải quan hay hơn...nếu e được làm ở cửa khẩu thì nên làm ở hải quan..riêng lương cơ bản đã hơn hẳn thuế rồi..bên hải quan lương 200% mà...chưa tính màu mè các kiểu...một a bạn chị..mới đi làm 1 tháng mà lương đã 4trieu ngoai ra về nhà đưa cho vợ 15tr.

có ai gặp trường hợp như vợ mình ko nhỉ !!! hôm qua được gọi lên nhận quyết định, hnay lên nhận qđ thì phòng tổ chức thấy vợ mình đang mang bầu (7tháng rồi) nên ko cho nhận quyết định, để ban lãnh đạo bàn bạc thêm, nghe nói là sinh xong mới nhận vào làm, ko lẽ ở nhà không mấy tháng ngồi chơi ko ah
Hix.hixx chia buồn với bạn nhưng cũng dễ hiểu thôi mà. người ta còn yêu cầu làm việc 3 năm mới đc sinh con ý
 
cho e hỏi công việc của chuyên viên với kiểm soát viên khác nhau j ấy ạ?
mấy a c hnay đi nhận công tác thế nào rùi? có phải mang j đến k? đến có phải làm việc luôn k ạ?^^
 
e ở đâu..tùy vào từng nơi e ak..có thể nơi này thuế hay hơn..nơi khác thì hải quan hay hơn...nếu e được làm ở cửa khẩu thì nên làm ở hải quan..riêng lương cơ bản đã hơn hẳn thuế rồi..bên hải quan lương 200% mà...chưa tính màu mè các kiểu...một a bạn chị..mới đi làm 1 tháng mà lương đã 4trieu ngoai ra về nhà đưa cho vợ 15tr.
nếu
làm thuế thì em sẽ làm ở tỉnh ninh thuận, còn làm hải quan em có thể làm ở khánh hoà, em không biết thế nào
 
nếu
làm thuế thì em sẽ làm ở tỉnh ninh thuận, còn làm hải quan em có thể làm ở khánh hoà, em không biết thế nào

Bạn căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của 2 tỉnh đó. Thuế thì rộng hơn HQ, HQ chỉ liên quan đến mấy cty XNK thôi.
 
Ai cũng sôi nổi hết vậy ta, sao cục thuế Bình Dương k thấy gì hết trơn, k nghê động tĩnh gì hết. Không biết khi nào được nhận qđ đây.
 
ở tỉnh minh cũng vậy đó, chẳng đối chiếu hồ sơ m,à cũng chẳng thông báo khi nào nhận quyết định công tác cả, đợi khi nào có lý lịch tư pháp mới đối chiếu và nhận quyết định, mọi người đi làm hết rồi mà mình thì vẫn ở nhà chờ lý lịch tư pháp, không biết vậy có ổn không nữa sao mà thấy tương lai mù mịt quá
 
Back
Top